
Vũ Cát Tường với ca khúc tiếng Anh Illusion
8 tiết mục tiếp theo của chung kết Anh trai say hi trở thành bữa tiệc âm nhạc đa dạng, từ citypop, ballad đến R&B. Bài kết Mời đoàn mình lên sàn của GILL khiến nhiều người phải lắc lư theo điệu nhạc sôi động.
Vũ Cát Tường với Chiếc lá của sự nguyên bản
Vũ Cát Tường mang đến sân khấu ca khúc tiếng Anh tự sáng tác Illusion - bài hát được viết trong "90 ngày trước tuổi 30", giai đoạn mà bất kỳ ai cũng trải qua những giấc mơ, ảo ảnh và hàng loạt câu hỏi về chính bản thân mình.

Sân khấu với "Chiếc lá của sự nguyên bản"
Tường tiết lộ ca khúc này như một món quà gửi đến "đứa trẻ bên trong" mỗi người, để nhìn lại hành trình từ thơ bé đến khi trưởng thành: học cách vấp ngã, đứng dậy, rồi buông bỏ để trưởng thành hơn.
Sân khấu được thiết kế một chiếc dương cầm đặt giữa vòng sáng trắng, phía trên là một chiếc lá trắng khổng lồ treo lơ lửng. Phần "khuyết" của chiếc lá để ánh sáng xuyên qua, tạo thành con đường sáng mà Vũ Cát Tường từng bước tiến theo - như hành trình tìm lại chính bản thể của mình.
Sau phần trình diễn, khi MC Trấn Thành hỏi về ý nghĩa chiếc lá, Vũ Cát Tường xúc động trả lời rằng phải mất hơn 33 năm cuộc đời mình mới tìm được chiếc lá ấy. Tường đặt tên cho nó là "Chiếc lá của sự nguyên bản".
Tường giải thích: "Khi một người thực sự đón nhận bản thân mình đúng như cách mình là, dù khác biệt thế nào đi nữa, dù trong mình có 10 phần thì đã đầy 7 phần, còn 3 phần khuyết. Chính những tổn thương mình từng trải qua mới khiến ánh sáng lọt vào được. Và chính ánh sáng đó trở thành con đường mình bước tiếp".
Tường nhấn mạnh rằng mình đang cố gắng phá bỏ giới hạn về giới: "Đến một ngày nào đó ai nghe âm nhạc Vũ Cát Tường kết nối mà không quan tâm Vũ Cát Tường là nam hay nữ thì đối với em là thành công".
GILL kết bùng nổ chung kết 1 Anh trai say hi
Người khép lại đêm chung kết 1 chính là GILL với ca khúc Mời đoàn mình lên sàn. GILL không chọn hát một mình mà muốn chia sẻ khoảnh khắc cuối cùng cùng tất cả anh em.
Anh lấy cảm hứng từ câu trend "Mời đoàn mình di chuyển lên núi" thường mang nghĩa ngại ngùng, xấu hổ để "bẻ cong" thành lời mời tự tin: mời tất cả mọi người cùng lên sàn, cùng hát, nhảy và tỏa sáng.
Tiết mục cuối của GILL Mời đoàn lên sàn bùng nổ Anh trai say hi
Tiết mục có sự góp mặt của các thành viên đội Chạm: Nhâm Phương Nam, Otis, TEZ, Đỗ Nam Sơn cùng đoạn drop dance freestyle cực cháy. Đỉnh cao là khi toàn bộ 30 anh trai cùng xuất hiện trên sân khấu, ôm nhau, nhảy múa.
Chung kết 1 Anh trai say hi 2025 khép lại trong niềm vui, tiếng cười và những giai điệu rộn ràng. Dân mạng lập tức bình luận: "Trùm cuối không làm anh em thất vọng".

Hải Nam cho biết anh muốn xuất hiện trên sân khấu với tư cách “nam chính” trong câu chuyện cảm xúc của chính mình. Ca khúc Anh cảm giác mình sắp chia tay - sáng tác đầu tay phản ánh cảm giác mong manh, về sự rạn nứt khi hai người dần xa nhau.

CONGB mang đến ca khúc Ngôi sao hy vọng, mang màu sắc citypop trẻ trung, năng động và tích cực

Yêu yêu yêu, thương thương thương như một lời nhắc nhớ về hành trình đầy tình cảm mà Sơn K đang trải nghiệm do anh sáng tác. Không gian được thiết kế như một khu vườn hoa trắng mang dáng dấp của khung cảnh ngày cưới

Bài hát Chờ anh về của B Ray mang màu sắc R&B nhẹ nhàng, kể về hành trình của một chàng trai mải mê bươn chải ngoài kia để tìm kiếm thành công, mong một ngày trở về với gia đình, đôi khi quên mất rằng ở phía sau vẫn luôn có người âm thầm chờ đợi. Đồng hành cùng B Ray là khách mời AMEE.

Vương Bình mang đến tiết mục Không biết phải nói gì, không biết phải làm sao. Anh chia sẻ rằng trong tình yêu, đôi khi sự im lặng và thiếu trân trọng vô tình tạo nên những vết nứt khó hàn gắn

Sân khấu Tiệc vui có bạn hiền được dàn dựng với bức tường sọc đen trắng và những chiếc ghế treo trên không. BigDaddy cùng các vũ công mở màn ngồi trên những chiếc ghế ấy, tạo nên một hình ảnh độc đáo và đầy năng lượng.

Bài hát Giấc mộng vỡ được Ryn Lee xây dựng từ câu chuyện về một chàng trai ôm giữ nỗi đau sau chia ly. Hình ảnh hoa bỉ ngạn biểu tượng của sự cách xa được chọn làm chất liệu chủ đạo để truyền tải cảm xúc.

Mời Đoàn mình lên sàn của GILL kết thúc chung kết 1 đầy vui tươi
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận