07/07/2011 02:17 GMT+7

Vụ án dài... 130 năm!

ANH THƯ (Theo Daily Mail)
ANH THƯ (Theo Daily Mail)

TT - Một sọ người được đào lên trong vườn sau của nhà làm phim tư liệu về thiên nhiên David Attenborough vào tháng 10-2010 đã giải quyết được bí ẩn 130 năm quanh cái chết của một góa phụ ở London, Anh. Attenborough hiện đang sống gần nơi bà Thomas bị giết.

cUG4xyZL.jpgPhóng to
Sọ của bà Thomas - Ảnh: Daily Mail

Julia Mathar Thomas, 55 tuổi, đã bị người hầu gái Kate Webster giết vào năm 1879, nhưng những nhà điều tra thời đó đã không tìm ra cái đầu của bà.

Theo hồ sơ vụ án, đây là một vụ giết người dã man và tàn bạo nhất thời đó. Bà Thomas trong khi xô xát với nữ hầu gái đã bị xô xuống lầu và bóp cổ đến chết rồi bị cắt đầu. Phần cơ thể của bà bị cắt thành nhiều mảnh và được bỏ vào một chiếc thùng thả trôi trên sông Thames.

Khi xác chết được phát hiện trên sông, người hầu gái Webster đã bị bắt và trả giá cho tội ác của mình trên giá treo cổ, nhưng vẫn không ai tìm ra chiếc đầu của bà Thomas cho đến năm 2010.

ANH THƯ (Theo Daily Mail)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên