09/12/2011 07:00 GMT+7

VPF và "bóng ma 1998"

HUY THỌ
HUY THỌ

TT - Ngày 14-12, đại hội cổ đông Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) sẽ được tiến hành. Theo chúng tôi, việc ra đời một công ty như thế này để điều hành các giải đấu quan trọng là điều cần thiết, thậm chí tất yếu. Chuyện đúng đắn của chủ trương thành lập VPF có lẽ không cần phải tốn nhiều giấy mực để giải thích.

TT - Ngày 14-12, đại hội cổ đông Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) sẽ được tiến hành. Theo chúng tôi, việc ra đời một công ty như thế này để điều hành các giải đấu quan trọng là điều cần thiết, thậm chí tất yếu. Chuyện đúng đắn của chủ trương thành lập VPF có lẽ không cần phải tốn nhiều giấy mực để giải thích.

Nhưng khi VPF bắt đầu đi vào giai đoạn quyết định chọn nhân sự thì có nhiều nỗi lo xuất hiện. Và nhiều người đề cập đến nó với một vẻ đầy thất vọng khi gọi VPF là “bình mới rượu cũ” do những con người cũ lại xuất hiện. Có người đã ví von ngoài giám đốc điều hành Phạm Phú Hòa của CLB Đồng Tâm Long An được dự kiến ngồi vào ghế phó tổng giám đốc, còn lại đều là “thương binh”! Nghĩa là toàn những người từng bị “trúng đạn” ở những nhiệm kỳ trước, như có ông thì bị ghi âm về một vụ ăn chia tiền tài trợ, có ông dính theo vụ đền bù ông Letard, có ông nổi tiếng chẳng làm gì mà chỉ đi đánh golf... Những vị này người từng phải từ chức, người bị cảnh cáo hoặc kẻ bị khiển trách... Và giờ đây, họ đang kéo nhau trở lại mà trong giới bóng đá ai cũng biết họ là những người “cùng dây”!

Dĩ nhiên, việc tiến cử nhau vào vì “cùng dây” không phải thuận buồm  xuôi gió cho lắm. Ví dụ, tại các cuộc họp bàn về chuyện nhân sự cho VPF, đã có người chất vấn: Tại sao không mời ông Ngô Tử Hà mà lại là ông Trần Duy Ly ngồi vào ghế điều hành V-League? Cả hai tuy cùng đã về hưu, nhưng dù sao ông Hà cũng trẻ hơn ba tuổi. Đã vậy, về quá khứ và kinh nghiệm điều hành một giải đấu, ông Hà được đánh giá cao hơn. Những người không đồng ý ông Hà chỉ một mực lắc đầu dù chẳng có lý lẽ nào thuyết phục. Song ai cũng biết chuyện thầm kín bên trong, đó là họ từng bị ông Hà phanh phui một vụ chia chác tiền tài trợ!

Có một diễn biến hết sức lạ lùng sau khi những bất đồng về nhân sự diễn ra, đó là các nhà báo thường viết về đề tài VPF đã nhận được vô số tin nhắn (từ các số sim khuyến mãi, gọi lại thì không trả lời) nói xấu những người đã phản đối một số phương án nhân sự do người có trách nhiệm đệ trình. Người viết bài này cũng đã nhận vài chục tin nhắn ”ném đá giấu tay” như thế trong mấy ngày gần đây!?

Với những diễn biến phức tạp ở hậu trường của việc chuẩn bị cho VPF ra đời, bỗng giật mình nhớ lại “bóng ma 1998”. Năm ấy, VFF cũng chuẩn bị ra mắt Công ty Tiếp thị bóng đá VN. Và cũng vì tranh giành ghế, quyền lợi... nên người ta không từ bất cứ thủ đoạn nào để triệt hạ nhau. Kết quả công ty tiếp thị ấy đã bị ách lại.

Kỳ này, diễn biến hậu trường cũng rối rắm, căng thẳng y như năm 1998. Và có lẽ nếu không giải quyết chuyện nhân sự, việc ách lại cũng là một phương án cần tính tới.

HUY THỌ

HUY THỌ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên