Tuy đã có một bề dày lịch sử hơn 70 năm, chưa kể môn võ này là sự đúc kết tinh hoa của một nền võ học VN có bề dày hàng ngàn năm, nhưng hạnh phúc chỉ dồn dập đến với Vovinam hơn hai năm gần đây. Năm 2007, Vovinam mới chính thức tổ chức thành lập liên đoàn quốc gia. Kỷ niệm 70 năm sáng lập (1938-2008), Vovinam thành lập liên đoàn thế giới với 24 quốc gia và vùng lãnh thổ là thành viên. Và hôm qua, Liên đoàn Vovinam châu Á chính thức ra đời với 13 quốc gia thành viên. Với tất cả những yếu tố đó, Vovinam đã đầy đủ yếu tố để trở thành một trong những môn chính thức tại Đại hội thể thao trong nhà châu Á tổ chức tại VN năm nay.
Chung vui hạnh phúc với Vovinam không chỉ là những môn sinh Vovinam hay người mê thể thao. Mà ở đây, đó là niềm tự hào của cả một dân tộc có lịch sử cả ngàn năm chống ngoại xâm hiển hách. Bởi theo lịch sử của môn võ này ghi lại, cố võ sư Nguyễn Lộc cho rằng ông chỉ là người chắt lọc tinh hoa của hàng trăm môn phái võ cổ truyền VN. Mà trong biển học của võ cổ truyền VN đều có bóng dáng của những tiền nhân kiệt hiệt. Chúng tôi nhớ trong một lần về Bình Định để đi tìm lại pho võ công cổ “Lục tướng tằng vương phổ minh binh thư chiêu pháp” ghi lại những bài đao, bài thương của Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Phạm Ngũ Lão... thì các lão võ sư đất Tây Sơn đều cho rằng đó là vốn quý của dân tộc, là tinh hoa võ học VN mà chúng ta có quyền ngẩng cao đầu tự hào với bốn biển năm châu.
Chính vì vậy, Việt võ đạo không chỉ thuần túy là thể thao. Tương tự như vậy nên người Nhật mới tốn không ít công sức, tiền của để đưa judo đi khắp thế giới, người Hàn Quốc tự hào với taekwondo, Trung Quốc là whusu, Indonesia là pencak silat...
VN chúng ta dù có một Vovinam hấp dẫn và đáng tự hào nhưng một thời gian rất dài, một số người có trách nhiệm với sự phát triển thể thao nước nhà đã bỏ quên nó để chạy theo wushu, pencat silat (thậm chí có lúc là cả muay Thái, võ gậy anis của Philippines) mong kiếm huy chương quốc tế. May làm sao, trong vòng vài năm gần đây quan điểm đã được thay đổi. Nhờ thế, võ sư Nguyễn Văn Chiếu mới có điều kiện đưa các võ sinh của mình đi biểu diễn quảng bá ở Thái Lan, Singapore, Brunei và huấn luyện nâng cao ở Pháp, Ý, Tây Ban Nha...
Còn nhớ vào thời điểm thành lập Liên đoàn Vovinam thế giới (tháng 9-2008), chúng tôi từng thử gõ từ “Vovinam” trên Google và lúc ấy chỉ xuất hiện không quá 100.000 mục có liên quan đến từ này. Nhưng hôm qua thử lại đã có trên 524.000 mục liên quan! Tương tự, theo thống kê của Liên đoàn Vovinam VN, từ con số chỉ vài ngàn môn sinh cách đây vài năm, nay Vovinam đã có trên chục ngàn môn sinh ở hơn 30 quốc gia, vùng lãnh thổ.
Tất cả những sự kiện, những con số vừa nêu là tin vui cho Vovinam hôm nay. Dù những con số, những sự kiện ấy chưa là gì cả so với judo, taekwondo, wushu nhưng tại sao chúng ta không dám mơ sẽ có một ngày Vovinam ngang bằng với những môn võ ấy? Dĩ nhiên muốn giấc mơ thành hiện thực thì sự đầu tư cần phải mạnh mẽ hơn và cần một kế hoạch phát triển mang tầm chiến lược.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận