15/02/2010 12:30 GMT+7

Vòng quanh sân khấu Tết

TKTS Long
TKTS Long

TTC - KIM CHÂU 1 ông 2 bà

Tác giả: LINH HUYỀN.

Đạo diễn: TRUNG DÂN.

Diễn viên: NSƯT BẢO QUỐC, TÚ TRINH, TRUNG DÂN, LÊ GIANG, HỒNG THẮM, QUỲNH HƯƠNG, MINH CƯỜNG, LÊ KHÂM, HẢI HÙNG...

PEkqszaa.jpgPhóng to

Làm ăn thua lỗ phải vay nợ nặng lãi, bức bách Tuyết phải đến ở nhờ nhà chồng cũ để trốn sự truy lùng của bọn xã hội đen... Hiểu chuyện và cảm thông hoàn cảnh vợ trước của chồng mình, Thủy tế nhị, lo lắng cho Tuyết như một người chị trong gia đình. Trong khi đó Tín, chồng cô và cũng là chồng cũ của Tuyết, lại cảm thấy xốn xang, khó chịu. Và họ phải xử lý ra sao khi bà cô ruột của Tín từ nước ngoài trở về tặng anh và vợ toàn bộ tài sản của bà... (Bà không biết Tín và Tuyết đã ly dị và hiểu lầm Thủy là ôsin trong nhà).

_________________________________

Nhà hát kịch TP.HCM (Rạp Công Nhân)

Há miệng mắc quai

Tác giả: HÀ LINH.

Đạo diễn: HOÀNG DUẨN.

Diễn viên: ANH TUẤN, TIỂU BẢO QUỐC, MAI DŨNG, KIỀU OANH, LÊ HUỲNH, BẢO TRÍ, VŨ THANH, HÀ LINH, DIỄM TRINH, THU TRANG, TIẾN LUẬT, KIM TUYẾT, MINH TRỌNG, THÚY HÀ, Ý NGUYỄN, THANH TÂN, HỮU NHÂN, LÊ VY...

zWEBL4Kg.jpgPhóng to

Giận bà chủ quán nơi mình “ngự” quên béng chuyện cho hưởng tam sên (thịt, tôm, trứng luộc) mà toàn cúng chay (trái cây) cho gọn. Đã vậy chưa kịp hưởng thì bị mấy cô tiếp viên trong quán thi nhau hưởng trước. Và thắc mắc tại sao khách đến quán, khi vô thì hí hửng khỏe re còn khi ra về thì mặt mày méo xẹo, tướng đi như ông già? Cùng khám phá, Thần Tài và Thổ Địa mới biết từ đó tới giờ mình nắm địa bàn là một quán bia ôm. Trước những chứng cứ làm băng hoại xã hội cũng như làm đổ vỡ hạnh phúc nhiều gia đình, 2 ông lập biên bản và định nhờ Táo Quân lên trình Ngọc Hoàng để khởi tố, xử tội bà chủ quán. Nhưng 2 ông đành phải xếp xó cái biên bản, vì thua tài lập luận của bà chủ quán. Bởi từ đó tới giờ, 2 ông cũng là đồng phạm, hưởng đồ cúng bằng những đồng tiền làm ăn phi pháp mà ra cả...

Tửu lầu

Tác giả: HÀ LINH.

Đạo diễn: HOÀNG DUẨN.

Được tin tửu lầu của Lý Ma Ma tại kinh thành vừa tuyển được một “ẻm” xinh như hoa hậu hoàn vũ, lại tổ chức cho nàng ta quăng tú cầu xe duyên. Các tao nhân mặc khách, giang hồ lãng tử từ khắp nơi, có cả một vị đại tướng quân, cũng khăn gói đi thi giùm cho hoàng đế. Tất cả ùn ùn kéo đến, ăn dầm nằm dề tại tửu lầu của Lý Ma Ma với hi vọng mình sẽ là người chiếm hữu được người đẹp...

Au8DFkxa.jpgPhóng to

Vòng 1, ném tú cầu bất phân thắng bại, vì mọi người ai cũng có 1 trái. Vòng 2, tỉ thí võ công, và qua nhiều lượt đấu, vị đại gia nhờ có võ công thâm hậu (nhiều ngân lượng) nên đã áp đảo các đối phương, nhưng cuối cùng phải chịu lép vế trước một hiệp khách giang hồ. Và rồi người thắng cuộc được tuyên bố đó chính là vị đại tướng quân, bởi trên mặt ông ta bị dính nhiều quân cờ hơn đại gia cùng vị hiệp khách giang hồ...!

Kiếm được một mớ kha khá do bán tú cầu, rượu bia cùng phòng trọ, và cả một đống răng vàng của các thí sinh tỉ thí môn phun cờ. Cuốn gói định chuồn êm thì Lý Ma Ma cùng bọn đàn em bị phát hiện hành vi gian dối để trục lợi, giải về quan phủ trị tội...

_________________________________

Hoàng Thái Thanh(Nhà Thiếu nhi Thành phố)

Trần gian phải có tình yêu

Tác giả: HOÀNG THÁI THANH & MỸ DUNG.

Đạo diễn: ÁI NHƯ.

Diễn viên: NSƯT THÀNH HỘI, ÁI NHƯ, LÊ BÌNH, KIM KHÁNH, QUỐC THÁI, TRÍ QUANG, THẾ SƠN, QUỐC THỊNH...

4JmJcroH.jpgPhóng to

Sau tai nạn nghiêm trọng, một cô gái xinh đẹp, giàu có và tánh tình thì “chảnh ơi là chảnh” phải sống nương tựa vào anh chàng điêu khắc gia rất tài hoa, nhưng nghèo. Và từ khi cưu mang cô nàng trong nhà, anh chàng tự chuốc bao phiền toái. Anh chàng phải làm thế nào để tống khứ cái “của nợ” cho khuất mắt trong khi cái tâm của anh không cho phép?

Mua bảo hiểm... tình

Tác giả: HOÀNG THÁI THANH.

Đạo diễn: NSƯT THÀNH HỘI.

Diễn viên: NSƯT THÀNH HỘI, TUYẾT THU, KIM HUYỀN, TRÍ QUANG, QUỐC THÁI, KIM HIỀN, TUYẾT MAI, QUỐC THỊNH, NGUYỄN LONG, THÀNH TIẾN...

mDOel5CJ.jpgPhóng to

Đang ngủ trong nhà cũng bị... xe tông; đang chạy xe ngoài đường bị cành cây gãy rớt trúng; đang ngồi lai rai cùng bè bạn bị đột quị; đang dừng đèn đỏ bị xe ở sau ủi tới... Và còn biết bao nhiêu chuyện rủi ro xảy ra trong cuộc sống hàng ngày...! Để có một cái gì đó “làm hành trang” phụ giúp gia đình khi cái chuyện xui rủi không mời mà tới, rất nhiều người đã đổ xô đi mua các loại bảo hiểm. Nhưng có một cái, ngẫm nghĩ “nó” còn quan trọng hơn tất cả bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm y tế, hay bảo hiểm tai nạn... Đó chính là bảo hiểm... tình yêu! Vì tất cả mọi người đều quên mất rằng, tình yêu chứa đựng rất nhiều điều rủi ro và bất ổn trong cuộc sống lứa đôi. Không phải vì nhà cao cửa rộng, những lời quan tâm sáo rỗng từ đầu môi chót lưỡi mà tình yêu có thể sẽ bền vững với thời gian...

THỤY VÂN

_________________________________

Nhà hát Thế giới trẻ

(TRƯỜNG CAO ĐẲNG SÂN KHẤU & ĐIỆN ẢNH)

Đổi hồn

Tác giả: VƯƠNG HUYỀN CƠ

Đạo diễn: MINH BÉO.

Diễn viên: NSƯT BẢO QUỐC, NSƯT THANH ĐIỀN, KIỀU MAI LÝ, TIỂU BẢO QUỐC, PHI THANH VÂN, KIM PHỤNG, KHA LY, NGUYÊT QUẾ, SỸ TOÀN, THIÊN LONG...

3UGEVs6m.jpgPhóng to

Đi làm về phờ phạc cả người lại bị vợ lèm bèm. Trăm ngày như một, những câu đối thoại, sanh nạnh nhau trong công việc thay những lời âu yếm, chăm sóc nhau trong những bữa cơm của vợ chồng Tuấn - Chi làm nhức óc ông bà Táo trong nhà... Để cho họ thấy công việc nào cũng nhiêu khê, không phải ai làm cũng được, ông bà Táo làm phép cho hai vợ chồng Tuấn - Chi hoán đổi hồn cho nhau.

Trong xác Chi, Tuấn nổi cơn tam bành khi phát hiện ra rằng mặc dù không có mình ở nhà, nhưng vẫn có anh hàng xóm tốt bụng vẫn thường xuyên qua cứu bồ cho bà xã. Khi thì sửa cái vòi nước bị rỉ, khi thì thay cái cầu chì bị đứt... Còn trong xác Tuấn, Chi lồng lộn y như Hoạn Thư khi các đồng nghiệp nữ lại lo lắng từng miếng ăn, giấc ngủ của Tuấn ở cơ quan, trong khi mình không làm được như vậy...

Khi người đàn bà ghen

Tác giả: LÊ BÌNH

Đạo diễn: XUÂN PHƯỚC.

Diễn viên: HUỲNH ANH TUẤN, THANH TRÚC, UYỂN LỘC, KHA LY, HẢI VÂN, THÀNH NHÂN, LÊ BÌNH, PHI NGA, THANH BÌNH, NGỌC XUÂN...

6EhiQmVn.jpgPhóng to

Là một giám đốc công ty thời trang, nên hằng ngày bên cạnh Dũng có rất nhiều em “chân dài”. Là con cháu của Hoạn Thư, nên Chi rất lo lắng, trong đầu lúc nào cũng luôn nghĩ chồng mình sẽ sớm “chán cơm thèm phở”. Không những Chi nhờ mấy đứa em làm “thám tử” theo dõi từng giây từng phút mọi sinh hoạt của Dũng, mà còn cầu cứu luôn cả cha mẹ từ dưới quê lên để hỗ trợ. Đủ trò, đủ kiểu ghen vô cớ do cô bày ra đã gây bao phiền toái lẫn chán nản cho Dũng... Liệu những cơn ghen vô cớ của Chi có giữ được Dũng hay không, trong khi ở công ty, cô thư ký riêng của anh lại lo lắng, chăm sóc và đeo bám anh từng li từng tí...

VĂN NHƠN

zmt82LBc.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số tất niên (ra ngày 1-2-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

TKTS Long
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên