16/11/2021 09:38 GMT+7

Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu: Khổ thân dàn sao Bồ Đào Nha

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Tuyển Bồ Đào Nha đã đánh mất vé chính thức dự World Cup 2022 theo cách cay đắng nhất: tập trung phòng ngự cả trận và rồi nhận bàn thua quyết định 1-2 ở phút cuối cùng trước Serbia 1-2 tại lượt trận cuối bảng A.

Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu: Khổ thân dàn sao Bồ Đào Nha - Ảnh 1.

Ronaldo và đồng đội cúi gầm mặt sau trận thua sốc 1-2 trước Serbia - Ảnh: AFP

Bồ Đào Nha (BĐN) ra sân với sơ đồ 4-3-3 với một tiền vệ tấn công ở tuyến giữa (Moutinho), hai hậu vệ biên có xu hướng dâng cao như tiền vệ (Mendes và Cancelo) cùng bộ ba tấn công siêu sao Ronaldo - Bernardo Silva - Jota. 

Với những gương mặt đó, HLV Fernando Santos đã chọn lối chơi phòng ngự co cụm hầu như suốt trận đấu.

Nửa năm trước, khi VCK Euro 2020 đang diễn ra giai đoạn vòng bảng, HLV người BĐN Luis Filipe làm việc ở CLB TP.HCM đã chia sẻ rằng ông không nghĩ HLV Santos là người phù hợp để dẫn dắt dàn sao tuyển BĐN. 

Từng giúp BĐN đăng quang Euro 2016 với một đội hình chẳng mấy tên tuổi, ông Santos vẫn luôn được người dân BĐN tôn vinh như người hùng. Nhưng vinh quang trong quá khứ không đồng nghĩa với sự phù hợp cho hiện tại.

Lý lẽ mà ông Filipe đưa ra cũng giống như cách nhìn nhận của nhiều CĐV đã theo dõi BĐN thời gian qua, bởi ai cũng tiếc nuối vì với dàn sao hiện tại nhưng "Brazil của châu Âu" lại chọn cách đá phòng ngự. 

Nói vậy do vào lúc này, dàn sao trong tay HLV Santos là tập hợp của tinh hoa từ các đại gia ở Giải ngoại hạng Anh cho đến PSG hay Atletico Madrid. Hiện có đến 10 cầu thủ BĐN được Transfermarkt định giá từ 40 triệu euro trở lên.

Nhiều ngôi sao không đảm bảo cho thành công. Nhưng sở hữu nhiều ngôi sao, lại chọn lối chơi phòng ngự khá tiêu cực và rồi vẫn nhận lấy kết quả tiêu cực, HLV Santos đáng phải đứng mũi chịu sào cho sự bạc nhược của tuyển BĐN. Mọi chuyện chưa quá tồi tệ với BĐN khi họ vẫn còn vòng play-off để cạnh tranh 3 vé cuối cùng của châu Âu đến Qatar. 

Nhưng với một Santos già cỗi, bảo thủ và nhàm chán thế này, người hâm mộ có lý do để tiếc nuối cho dàn sao "trăm năm có một" của tuyển BĐN.

Tây Ban Nha giành vé

Trái ngược với BĐN, tuyển Tây Ban Nha đã vượt quá chỉ tiêu đề ra khi đánh bại Thụy Điển 1-0 trong lượt trận cuối bảng B. Chỉ cần 1 điểm là chính thức giành vé nhưng Tây Ban Nha vẫn chơi áp đảo ở trận này và Morata ghi được bàn thắng duy nhất của trận ở phút 86.

Kết quả này giúp Tây Ban Nha và Serbia (nhất bảng A) trở thành đội thứ 7 và 8 ở châu Âu giành vé đến World Cup 2022.

Trước đó vài giờ, Croatia cũng giành vé ngoạn mục như Serbia khi đánh bại đối thủ trực tiếp là Nga nhờ bàn phản lưới nhà của Kudryashov ở phút 81 để vươn lên giành ngôi đầu bảng với 1 điểm nhiều hơn đối thủ.

Ronaldo và Bồ Đào Nha Ronaldo và Bồ Đào Nha 'mất vé' dự World Cup 2022 ở phút 90

TTO - Rạng sáng 15-11, Ronaldo và đội tuyển Bồ Đào Nha đã vuột mất tấm vé trực tiếp góp mặt ở vòng chung kết World Cup 2022, sau khi để thua ngược Serbia 1-2 trên sân nhà Estadio da Luz với pha lập công của Mitrovic ở phút 90.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bồ Đào Nha Ronaldo