13/10/2019 15:08 GMT+7

Vòng loại Euro 2020: Loay hoay tìm chất 'xe tăng'?

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - 1h45 ngày 14-10 (giờ VN), tuyển Đức sẽ bước vào trận đấu thứ 7 của họ ở vòng loại Euro 2020 bảng C. Cuộc đua đã đi đến giai đoạn chung cuộc, và thầy trò ông Joachim Low không được phép phạm bất kỳ sai lầm nào nữa.

Vòng loại Euro 2020: Loay hoay tìm chất xe tăng? - Ảnh 1.

Havertz công kênh Gnabry ăn mừng trong trận gặp Argentina - Ảnh: DPA

Trước mắt sẽ là chuyến làm khách trên sân của Estonia, và đến tháng 11 Đức lại chạm trán Belarus rồi Bắc Ireland trên sân nhà. Về lý thuyết, đó là lịch trình thuận lợi nhất sau khi đã đá đủ 2 trận với Hà Lan. Chỉ cần thắng hết, thậm chí thắng 2, hòa 1 là chắc chắn giành vé. Nhưng mọi chuyện có dễ dàng đến vậy?

Trước thềm trận gặp Estonia, thầy trò ông Low đã có màn đề-pa bằng trận giao hữu hòa Argentina 2-2. Hòa Argentina (không có Messi) không phải là một kết quả quá tệ, nếu không nhìn vào cái cách người Đức đánh rơi chiến thắng. Họ mở đầu trận đấu tưng bừng và dẫn trước 2 bàn chỉ sau 22 phút (do công Serge Gnabry cùng Kai Havertz), nhưng rồi bị gỡ hòa ở những phút cuối hiệp 2. 

Đó là lần thứ 3 tuyển Đức đánh rơi chiến thắng trong vòng 10 trận gần nhất.

Ngày xưa, làng bóng đá vẫn thường dặn nhau đá với "xe tăng Đức" thì dù có dẫn trước 2 - 3 bàn cũng không được chủ quan. Hoàn cảnh giờ trái ngược, các CĐV Đức luôn phải chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc đội nhà bị lội ngược dòng.

Hàng thủ của tuyển Đức đã bị chê bai từ Euro 2016, và tận đáy là ở World Cup 2018. Sau kỳ World Cup thảm bại, ông Low quyết tâm làm cách mạng hàng thủ - thể hiện qua việc loại bộ đôi trung vệ lão làng Jerome Boateng - Mats Hummels. Và hơn nửa năm sau quyết định táo bạo đó, cơn loay hoay cho hàng thủ của ông Low vẫn chưa dứt.

Từ sơ đồ 4-3-3 cho đến 3-4-3, từ những Matthias Ginter, Jonathan Tah lạc lõng cho đến các giải pháp đột phá mang tên Lukas Klostermann, Marcel Halstenberg, hay cả việc đưa Joshua Kimmich lên đá tiền vệ, cho đến giờ người ta vẫn chưa nhìn thấy được một hàng phòng ngự thực sự đáng tin. 

Trước Argentina, ông Low sử dụng sơ đồ 3-4-3 với Kimmich đá tiền vệ phòng ngự, bộ đôi hậu vệ cánh của Leipzig Klostermann - Halstenberg được đưa lên đá tiền vệ. Còn hàng hậu vệ - cực kỳ táo bạo, được giao vào tay Niklas Sule, tân binh Robin Koch (mới đá trận đầu tiên) và Emre Can - tiền vệ bị Juventus bỏ phế.

Lôi hậu vệ lên đá tiền vệ (Kimmich), đẩy hậu vệ biên lên đá tiền vệ biên, và kéo cả tiền vệ xuống đá trung vệ, đừng ai chỉ trích Low là bảo thủ, thiếu sáng tạo. Ông có thừa là khác. Nhưng cách sử dụng người của Low hoặc chưa hợp lý, hoặc quá nôn nóng, hay đơn giản - thế hệ cầu thủ Đức bây giờ kém quá xa các tiền bối về bản lĩnh thi đấu.

Tất nhiên mọi chuyện cũng không đến nỗi xám xịt với HLV Low. Ông đang nắm trong tay một dàn ngôi sao tấn công trẻ thực sự tài năng. 

Ở lần hội quân này, HLV Low gọi lên tuyển 3 tiền đạo và 3 tiền vệ thiên về tấn công - trong đó chỉ có mình Marco Reus là trên 24 tuổi. Riêng Kai Havertz cùng Serge Gnabry đặc biệt xuất sắc, tỏa sáng đều đặn từ CLB cho đến đội tuyển. 

Bàn thắng vào lưới Argentina mới đây đã là bàn thứ 10 của Gnabry cho tuyển quốc gia, chỉ sau 11 trận.

Tuyển Anh chưa thể chủ quan

Tiến băng băng với chuỗi 4 trận toàn thắng, tuyển Anh cuối cùng đã vấp ngã khi đến làm khách trên sân của CH Czech rạng sáng 12-10 (giờ VN). Có bàn mở tỉ số nhờ quả phạt đền ở phút thứ 5 của Harry Kane, nhưng hàng thủ lỏng lẻo khiến "tam sư" bị đối thủ lội ngược dòng đánh bại 1-2 chung cuộc.

Chiến thắng này giúp Czech có cùng 12 điểm với tuyển Anh (nhưng Czech đá nhiều hơn 1 trận). Còn tuyển Anh cũng không thể chủ quan bởi hiện tại họ chỉ còn hơn Kosovo 4 điểm, trong khi vẫn còn 3 vòng đấu nữa.

Đánh bại Hy Lạp, Ý giành vé dự Euro 2020 Đánh bại Hy Lạp, Ý giành vé dự Euro 2020

TTO - Rạng sáng 13-10, tuyển Ý đã có thắng lợi 2-0 trước Hy Lạp, trở thành đội thứ 2 giành vé dự Euro 2020.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên