Khi ông bầu truyền lửa
Giữa tuần này, tình cờ gặp nhau trong tiệc cưới, bầu Thắng vẫn lạc quan trò chuyện với Tuổi Trẻ Online: "Ai cũng nói Đồng Tâm Long An sẽ rớt hạng hoặc đi đá play off mùa này. Nhưng tôi dám cá cược với bất kỳ ai rằng CLB của tôi sẽ lọt vào tốp năm hoặc tốp ba đội mạnh nhất giải! Ai mua cá cược xin mời…”.
![]() |
Bầu Thắng khẳng định rớt hạng thì sẽ làm lại từ đầu, không việc gì phải lo ngại! - Ảnh: Sĩ Huyên |
Lạc quan là điều cần thiết trong thi đấu thể thao. Với hoàn cảnh hiện tại - Đồng Tâm Long An đang đứng chót bảng, xếp hạng - thì việc lạc quan của ông bầu sẽ giúp cầu thủ nuôi dưỡng niềm tin chiến thắng. Trong quá khứ, Đồng Tâm Long An cũng từng nhiều lần chìm sâu như vậy ở lượt đi trước lúc vươn lên ngoạn mục ở lượt về. Nhưng đó là chuyện đã qua khi họ còn “phù thủy” Calisto, còn những cựu binh dày dạn trận mạc cỡ Tài Em, Minh Phương, Santos, Hoàng Thương.
Nay những cái tên ấy đã khuất dạng, thực lực không còn như trước, cho nên để lập lại kỳ tích - thắng 11, hòa 1, bại 2 như mùa trước hoặc xa hơn nữa là chuyện khó như… hái sao trên trời. Bầu Thắng thừa hiểu điều đó, thậm chí còn lạc quan cho rằng “rớt hạng thì làm lại từ đầu chứ có chết luôn đâu mà sợ”. Ông bầu mê bóng đá nhưng luôn nhát tay trong việc mua sắm cầu thủ vẫn giữ được sự lạc quan muôn thuở là điều đáng khen. Nhưng liệu rằng sự lạc quan ấy có thực tế hay không là việc khác.
Đá liền hai trận trên sân thủ đô (thua Hà Nội ACB 1-3 tuần trước, tuần này sẽ đụng Hòa Phát), Đồng Tâm Long An đóng quân ở Hà Nội thay vì lui về nhà rèn luyện. Bầu Thắng mở hầu bao cho quân tướng ở hẳn khách sạn 5 sao gần sân Mỹ Đình với giá 150 USD/ngày cho phòng hai người (kể cả tiền ăn ba bữa)! "Không phải mình muốn chơi trội mà muốn cho các em có được sự thư giãn, thoải mái cần thiết trước lúc bước vào ba trận đấu quan trọng cuối cùng của lượt đi".
Đó là ba trận “xương máu” với Đồng Tâm Long An. Việc trụ hạng chỉ sáng lên nếu họ lấy trọn cả ba chiến thắng trước Hòa Phát (17-4), Thanh Hóa (24-4), rồi Đồng Tháp (1-5). E là quá khó khi tinh thần lẫn thực lực của Đồng Tâm Long An đang liêu xiêu nghiêm trọng, đã vậy lại không có được những cầu thủ tốt nhất do nạn chấn thương. Chỉ có cửa lấy trọn 3 điểm trước Hòa Phát thì mọi chuyện mới sáng sủa. Nhưng không thật dễ dàng với đội của bầu Thắng vì Hòa Phát cũng đang lâm nguy khi chỉ có được 2 điểm trong năm trận gần nhất.
Vượt lên thế nào?
Đó là câu hỏi đặt ra với HLV Mai Đức Chung khi đưa Navibank Sài Gòn lên làm khách ở sân Pleiku với đội hình chỉ còn đúng 15 cầu thủ có thể ra sân thi đấu! Số còn lại phải ở nhà vì thẻ phạt, vô bệnh viện dưỡng thương hoặc bay sang Singapore để kiểm tra dây chằng, sụn chêm đầu gối. Quả là một bi kịch cho CLB dám bỏ ra suýt soát trăm tỉ đồng để mang về những cái tên nổi tiếng, nhưng thành quả đang tỉ lệ nghịch với việc đầu tư.
![]() |
Cựu binh Antonio (9) liệu có đủ sức trở thành đầu tàu để vực dậy Đồng Tâm Long An đang sa sút nghiêm trọng? - Ảnh: Dương Minh |
![]() |
Một loạt trụ cột của Navibank Sài Gòn phải làm khán giả ở vòng 11 - Ảnh: Sĩ Huyên |
Không có những quân bài giỏi nhất để nhập cuộc trước Hoàng Anh Gia Lai, chắc chắn ông Mai Đức Chung sẽ chơi trò phòng ngự phản công bằng việc cắm Almeida ở tuyến đầu và xếp tới năm tiền vệ để đánh chặn hay phòng ngự từ khu trung tuyến. Phòng thủ dày đặc nhưng tính hiệu quả và khả năng bọc lót cho nhau nơi hàng tiền vệ - hậu vệ của đội khách rất kém, do vậy việc bị thủng lưới trước “hỏa lực” dữ dội của Hoàng Anh Gia Lai chỉ còn là vấn đề thời gian. Không quá bất ngờ nếu đội khách trắng tay vòng đấu này.
Từ mùa bóng 2004 tới nay, sân Chi Lăng trở thành cái tên rất đáng ghét với Bình Dương. Không đáng ghét sao được khi đội bóng miền Đông Nam bộ này chưa một lần có được niềm vui chiến thắng trước Đà Nẵng, kể cả lúc hùng mạnh nhất với hai ngôi vô địch nối tiếp nhau năm 2007 và 2008.
Vẫn biết mọi chuyện đều có thể thay đổi khi quả bóng chưa ngừng lăn nhưng với thực lực hiện tại, Bình Dương khó có thể tạo nên cuộc lật đổ tại sân Chi Lăng - lần đầu tiên thắng Đà Nẵng. Chủ nhà đang lên như diều gặp gió (xếp nhì bảng sau 2 hòa, 2 thắng ở bốn trận đấu gần đây), đội hình ổn định và không cầu thủ nào phải vắng mặt ở vòng 11.
![]() |
Niềm vui chiến thắng - hình ảnh chưa từng thấy với Bình Dương khi đến làm khách trên sân Chi Lăng trong tám năm qua! - Ảnh: Dương Minh |
Trong khi đó Bình Dương đang có những bước đi loạng choạng (hòa 2, thua 2 trong bốn vòng đấu gần nhất), nhóm cầu thủ trụ cột vừa sa sút phong độ (Đức Thiện, Anh Đức tịt ngòi, thủ môn Thế Anh phải ngồi ghế dự bị), vừa chấn thương nặng (Philani bị rách cơ đùi sau, Lee Nguyễn bó bột xương mu bàn chân), Hữu Thắng (thẻ phạt) khiến HLV Ricardo đứng ngồi không yên trong việc tìm người thay thế. Chỉ trừ khi Đà Nẵng chơi dưới sức mình vì lý do nào đó thì họ mới trắng tay trên sân Chi Lăng vòng này.
Lịch thi đấu vòng 11 (ngày 17-4): Hòa Phát - Đồng Tâm Long An (VCTV THTT 16g), Thanh Hóa - Khánh Hòa (Thanh Hóa TV THTT 16g), Đồng Tháp - Ninh Bình (VTC7 THTT 16g), Đà Nẵng - Bình Dương (VTV3 THTT 16g), SLNA - Hà Nội ACB (VTC3 THTT 17g), Hoàng Anh Gia Lai - Navibank Sài Gòn (VCTV THTT 16g).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận