20/09/2019 11:53 GMT+7

Vòng đấu của những sao trẻ

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - 45 bàn thắng được ghi trong lượt trận mở màn Champions League mùa giải mới (16 trận) và 14 trong số đó được ghi bởi những cầu thủ trẻ.

Vòng đấu của những sao trẻ - Ảnh 1.

Haaland (phải), Jesus (giữa) và Alvarez (trái) - những ngôi sao trẻ tỏa sáng trong ngày mở màn Champions League - Ảnh: AFP

Ấn tượng nhất là Erling Haaland - tiền đạo 19 tuổi người Na Uy của CLB Salzburg. Haaland không phải là một cái tên xa lạ khi ở World Cup U20 2019, anh từng lập kỷ lục khi ghi đến... 9 bàn thắng vào lưới Honduras (trở thành người ghi nhiều bàn nhất trong một trận của lịch sử giải đấu) và giành luôn ngôi vua phá lưới.

Ngay trong lần đầu tiên được ra mắt ở đấu trường Champions League, chân sút trẻ này lại chứng tỏ khả năng săn bàn đáng sợ khi lập hat-trick giúp Salzburg đè bẹp Genk 6-2. Ba bàn thắng đó đã nâng tổng số bàn thắng mùa này của Haaland lên con số 17 và đáng nói, anh làm được điều đó chỉ sau 9 trận đấu - một thống kê ấn tượng.

Lịch sử bóng đá Na Uy từng ghi nhận nhiều tiền đạo lừng danh như Ole Gunnar Solskjaer, Tore Flo. Nhưng Haaland gợi nhớ đến một cái tên khác cũng khá nổi tiếng từng chơi ở Giải ngoại hạng Anh: tiền đạo khổng lồ John Carew, người từng tỏa sáng trong màu áo Aston Villa. 

Nếu Carew cao 1,95m thì Haaland cũng cao đến 1,94m, là mẫu trung phong cắm điển hình của Bắc Âu. Do đó, đừng ngạc nhiên nếu ở kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới, Haaland trở thành một cái tên được các CLB Anh giành giật.

Nói đến những ngôi sao trẻ, không thể bỏ qua Ajax - đội bóng được ví von như một "công xưởng bóng đá" chuyên đào tạo nên những cầu thủ chất lượng. Tuy mất hàng loạt ngôi sao sau một mùa giải thăng hoa nhưng Ajax vẫn cho thấy hình ảnh của một đội bóng trẻ trung, tràn đầy hứng khởi.

Cụ thể, trong đội ngũ ra sân của họ trước Lille, có đến 5 cầu thủ trẻ. Tất cả đều thi đấu xuất sắc, và Edson Alvarez là "món hàng" mới nhất được Ajax trưng bày. Tiền vệ 21 tuổi người Mexico vừa đến sân Johan Cruyff Arena mùa hè rồi nhưng đã sớm chứng tỏ được tài năng. Ngoài khả năng phòng ngự, tổ chức lối chơi ấn tượng, anh còn trực tiếp góp một bàn vào chiến thắng 3-0 của đội nhà.

Nếu Alvarez hay Haaland còn là lính mới của Champions League thì Gabriel Jesus của Manchester City tuy chỉ 22 tuổi nhưng đã quá quen thuộc. Jesus không thực sự "mắn bàn thắng" nhưng anh có cái duyên ghi bàn kỳ lạ ở đấu trường châu lục. 

Mùa giải trước anh ghi 4 bàn sau 6 trận, trước đó nữa là 4 bàn trong 9 trận. Có lẽ nhờ duyên ghi bàn ở Champions League mà Jesus được HLV Pep Guardiola tin tưởng cho đá chính thay Sergio Aguero rạng sáng qua. Và anh lập tức tỏa sáng với bàn ấn định tỉ số giúp đội nhà thắng Shakhtar Donetsk 3-0.

Không phải cứ ghi bàn mới tạo được ấn tượng. Ngôi sao trẻ được chú ý nhiều nhất ở lượt đấu này là Ansu Fati - tiền đạo còn một tháng nữa sẽ bước sang tuổi 17 của Barca. Với việc ra sân trước Dortmund, Fati trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Barca được ra sân ở Champions League.

Trên sân bóng đầy sức ép của Dortmund, khó có thể đòi hỏi nhiều thứ ở một cầu thủ còn quá trẻ như Fati. Tuy nhiên, việc trụ được đến phút 59 (Messi vào thay) cũng cho thấy vị thế đáng kể của anh ở Barca lúc này.

Courtois và Zidane... tệ nhất

CĐV Real Madrid giận dữ với thất bại 0-3 của đội nhà trước PSG. Và theo khảo sát của trang Marca.com, thủ thành Thibaut Courtois cùng HLV Zinedine Zidane là những người bị đánh giá kém nhất.

Có đến hơn 10.000 lượt bỏ phiếu "tệ" cho màn trình diễn của Courtois (và có chưa đầy 800 phiếu "tốt") kèm thêm nhận xét chung "không mắc sai lầm, nhưng cũng chẳng biết cản phá". Gần tương tự là HLV Zidane với khoảng 11.000 phiếu tệ và chưa đầy 1.000 phiếu tốt.

Ngoài Courtois và Zidane còn có Toni Kroos, Dani Carvajal, Militao, Luka Jovic... là những cái tên bị đánh giá rất kém. Trong khi đó, James Rodriguez (19.200 phiếu tốt, 5.800 phiếu tệ) và Gareth Bale (17.100 phiếu tốt, 6.200 phiếu tệ) là những người được đánh giá cao nhất.

Qua rồi thời Zidane có thể biến mọi thứ thành vàng Qua rồi thời Zidane có thể biến mọi thứ thành vàng

TTO – Từ khi trở lại với Real Madrid, HLV Zinedine Zidane vẫn chưa thể giúp vực dậy đội bóng như cái cách ông từng giúp họ ba lần vô địch Champions League liên tiếp. Có lẽ giờ đây, Zidane đã thật sự "hết phép"...

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên