![]() |
Các cầu thủ Norwich ăn mừng bàn thắng vào lưới M.U. Ảnh: Reuters |
Kẻ “phá bĩnh” dễ thương đầu tiên là Norwich, nạn nhân của “chim hoàng yến” mang tên “quỷ đỏ” thành Manchester. Chiến thắng 2-1 đã giúp Norwich phá cái “dớp” 11 năm không thắng được M.U tại “nhà hát của những giấc mơ”. Nếu như sau thất bại này, HLV Louis van Gaal nối gót “người đặc biệt không hạnh phúc” Jose Mourinho ra đi, thì các CĐV của M.U phải cảm ơn Norwich.
Sau khi hạ đo ván cả Chelsea lẫn M.U, tân binh Bournemouth tiếp tục chuỗi trận thăng hoa khi lấy trọn 3 điểm trước chủ nhà West Brom. Điều thú vị là ba trận thắng liên tiếp của chàng lính mới này đều có tỉ số 2-1.
“Oanh liệt” không kém là Crystal Palace khi hạ gục “lực sĩ” Stoke City trên sân đối phương. Đoàn quân của HLV Mark Hughes vốn nổi tiếng là “khắc tinh” của các ông lớn đã trở thành bại tướng dưới tay đội bóng đàn em vào tối thứ bảy. Cuối cùng là Watford đã khép lại “cuộc đảo chính” ngoạn mục, tặng món quà Noel không thể ngọt ngào hơn cho CĐV khi "kết liễu" Liverpool với tỉ số khó tin (3-0), đồng thời nhảy lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Premier League và đẩy đội bóng của ông Jurgen Klopp xuống hạng 9.
Điều đáng nói là các chiến thắng trên đều hoàn toàn xứng đáng chứ không phải ăn may. Norwich với chiến thuật phòng ngự phản công hợp lý đã tung hai đòn “hồi mã thương” chính xác dẫn trước M.U 2-0, mãi gần cuối hiệp hai Anthony Martial mới gỡ lại một bàn cho đội chủ nhà. Tương tự là Crystal Palace và Bournemouth đều trình diễn một lối chơi đầy sáng tạo trước các đối thủ được đánh giá cao hơn. Còn Watford chắc không phải bàn nhiều bởi nhìn cách họ vùi dập Liverpool khiến không ai nghĩ đây là đội mới lên hạng.
Cũng không thể không nhắc đến hiện tượng của mùa giải Leicester City, họ tiếp tục khiến Everton phải ôm hận khi rời sân Goodison Park với ba điểm trọn vẹn và quan trọng hơn là ung dung ngự trên ngôi đầu bảng, thảnh thơi xem hai “đàn em” Arsenal - Manchester City (M.C) tranh giành vị trí thứ hai ở trận đấu muộn nhất vòng này. Dẫu cho hai vòng đấu cuối của lượt đi họ phải gặp Liverpool và M.C, nhưng kết quả thế nào đi nữa thì tất cả 19 đội bóng còn lại phải dè chừng họ ở giai đoạn sau của mùa giải.
Nếu như ở Giải vô địch Pháp (Ligue 1), P.S.G bỏ xa đội thứ hai đến 19 điểm và chỉ có phép mầu mới khiến họ bị tuột mất chức vô địch hay tại Giải vô địch Đức (Bundesliga), Bayern Munich vừa nới rộng khoảng cách với Borrussia Dortmund lên 8 điểm thì ngược lại ở Premier League, ba đội đầu bảng vẫn luôn so kè nhau. Ngoài ra, đội đang cầm đèn đỏ cũng có thể thắng đội nằm trong tốp bốn. Có lẽ đây là một trong những lý do khiến giải đấu này trở nên hấp dẫn nhất hành tinh.
Giáng sinh vui vẻ đang đến với nhiều đội bóng nhỏ nhưng luôn có thừa tinh thần quật khởi ở nước Anh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận