17/02/2011 18:19 GMT+7

Vòng 3 V-League 2011: "nội chiến" nhà bầu Hiển

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Lá thăm vô tình đã đưa hai đội bóng cùng một ông bầu là T&T và Đà Nẵng sớm đụng độ ngay sau Tết âm lịch và cũng là trận cầu sớm nhất của vòng đấu thứ ba (16g30 ngày 18-2) trên sân Hà Nội.

TTO - Lá thăm vô tình đã đưa hai đội bóng cùng một ông bầu là T&T và Đà Nẵng sớm đụng độ ngay sau Tết âm lịch và cũng là trận cầu sớm nhất của vòng đấu thứ ba (16g30 ngày 18-2) trên sân Hà Nội.

Hai trận thắng giòn giã, được thưởng hơn tỉ bạc giúp cầu thủ T&T ăn tết thật vui. Trong khi đó, vị đắng lại đến với Đà Nẵng khi thắng trận khai mạc trước Hoàng Anh Gia Lai, rồi thua đau Đồng Tháp trên sân Long Xuyên. Một thắng một thua, rõ ràng tiền thưởng tết ít hơn là điều không bàn cãi.

Trận này dù là cuộc chiến trong nhà nhưng ít nhất 600 triệu đồng tiền thưởng sẽ về tay đội nào giành được chiến thắng. Do vậy, hứa hẹn đây sẽ là trận cầu nảy lửa trên sân cỏ và một cuộc đấu trí thật sự giữa hai người anh em Phan Thanh Hùng - Lê Huỳnh Đức trên băng ghế kỹ thuật.

Nhưng trước lúc giành được chiến thắng, nhận tiền thưởng từ tay ông bầu chịu chơi của mình, cả hai đội nào đang hứng chịu sức ép rất lớn từ báo giới và phía người hâm mộ khi có dư luận ngờ vực rằng cả hai đang chơi trò thắng thua qua lại để bảo toàn lực lượng!

Không nghi sao được khi năm 2009 rồi 2010, T&T luôn giành chiến thắng trên sân nhà và trắng tay tại Đà Nẵng ở lượt về!

V-League chưa mang sắc màu chuyên nghiệp thật sự, do vậy sự ngờ vực là điều không tránh khỏi. Nhưng BTC giải chưa từng kết luận rằng có sự thỏa hiệp ở cặp đấu này. Thậm chí mỗi khi đụng độ là luôn có những màn va chạm nảy lửa lẫn đổ máu trên sân cỏ. 

Có lẽ lối đá máu lửa vì màu cờ sắc áo của chính mình đã làm sự nghi ngờ phôi phai đi ít nhiều. Mong là vậy để “thượng đế” không bị đánh lừa với hai đội bóng đã và đang là nhà vô địch V-League.

Hành quân ngược ra Bắc mùa này, HLV Lê Huỳnh Đức đang canh cánh âu lo khi hàng phòng thủ của Đà Nẵng vẫn chưa mang lại sự an tâm cho hai tuyến tiền vệ và tiền đạo. Cao Cường - Hải Lâm, hai chốt chặn trước mặt thủ môn Thanh Bình, luôn bộc lộ những khoảng trống chết người, đồng thời chưa tạo được sự ăn ý trong việc bọc lót hay chỉ đạo hàng phòng ngự.

Chông chênh ở tuyến phòng thủ, Đà Nẵng chỉ còn cách là phải chơi tấn công phủ đầu, nói cách khác là lấy tấn công để khỏa lấp điểm yếu của mình nơi hàng phòng ngự. Chơi kiểu này, người mệt nhất cho đội bóng sông Hàn chính là ba tiền vệ Thanh Hưng - Nguyễn Rogierio cùng Minh Phương phải thường xuyên lùi sâu để chia lửa cho hàng phòng ngự.

Có một chi tiết thú vị mà ít người để ý là cả hai đang có cùng chiến thuật 4-2-3-1 trong phòng ngự và 4-3-3 khi chuyển sang tấn công hệt như đội tuyển Việt Nam áp dụng trong vài năm gần đây. Chiến thuật ấy được sao y bản chính từ đội tuyển, đơn giản chỉ vì “thuyền trưởng” của T&T lẫn Đà Nẵng (và Ninh Bình dưới thời Nguyễn Văn Sỹ vốn là trợ lý của ông Calisto) đều là học trò của HLV Calisto: Phan Thanh Hùng và Lê Huỳnh Đức.

Tại sao lại cùng áp dụng chiến thuật này?

Hai ông thầy trẻ họ Phan và họ Lê cho rằng: "Với chúng tôi lúc này thì 4-2-3-1 và 4-3-3 có lẽ là phương án tối ưu để sử dụng vì sức mạnh của hàng tiền vệ nhiều người sẽ tạo ra những pha tấn công dồn dập hoặc đánh chặn có hiệu quả từ xa. Còn khi tấn công thì sẽ có nhiều hướng bởi tiền đạo sẽ được hỗ trợ của hai tiền vệ biên dâng cao hợp thành ba mũi tấn công…”.

Theo dự đoán của giới chuyên môn, Đà Nẵng sẽ thất bại như từng nhận hai mùa trước. Năm nay, họ sẽ thua vì sự xộc xệch nghiêm trọng nơi hàng phòng ngự.

Đó chính là nguyên nhân khiến họ trắng tay trước Đồng Tháp ở vòng 2 và suýt bị Hoàng Anh Gia Lai cầm chân hôm khai mạc giải…

SĨ HUYÊN

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên