13/08/2022 10:16 GMT+7

Vòng 2 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): M.U lại là tâm điểm

ĐAN THANH
ĐAN THANH

TTO - Tâm điểm của lượt trận vòng 2 Premier League, diễn ra vào tối 13-8 (giờ Việt Nam), vẫn là M.U khi họ phải hành quân đến sân của CLB Brentford (23h30).

Vòng 2 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): M.U lại là tâm điểm - Ảnh 1.

Eriksen có thể lấy suất đá chính của Bruno - Ảnh: AFP

Mùa giải trước, Brentford từng là "mồi ngon" trước M.U vì lối chơi ào ạt, dễ bị bắt bài của mình. Nhưng ở thời điểm này, có lẽ chẳng còn đội bóng nào phải sợ hãi "Quỷ đỏ" nữa.

Trận thua Brighton tuần trước chỉ là lời khẳng định cho tất cả những vấn đề của M.U một lần nữa. Họ là một đội bóng hỗn loạn ngay từ lúc xung trận, khi HLV Erik ten Hag thà phải để Eriksen đá trung phong còn hơn tung Ronaldo vào sân đá chính.

Kết quả là M.U trải qua 90 phút hoàn toàn vô hại về mặt trận tấn công. Ở tuyến giữa, bộ đôi Fred - McTominay tiếp tục khiến người hâm mộ M.U phải ngao ngán, khó hiểu vì sao mãi mà ban lãnh đạo vẫn chưa mua về một tiền vệ phòng ngự. Và ở hàng thủ, tất cả các vị trí của họ đều chơi tệ.

HLV ten Hag phải đối mặt với những bài toán đó trong trận đấu tối nay. Dù ban lãnh đạo M.U có bạo chi để mang về thêm những ngôi sao, HLV ten Hag vẫn phải tạm hài lòng với đội ngũ hiện tại trong ít nhất 2 vòng đấu tới.

Hai ngày trước trận đấu, trung vệ Lindelof và tiền đạo Martial vẫn chưa thể ra sân tập luyện sau khi dính chấn thương và nhiều khả năng sẽ vắng mặt ở trận này. Việc vắng Martial một lần nữa đẩy HLV ten Hag vào vấn đề khó xử: có nên để Ronaldo đá chính?

Ronaldo đã "ngoan" hẳn trong một tuần lễ qua. Anh liên tục đăng ảnh tập luyện lên mạng xã hội và có vẻ đã toàn tâm toàn ý gắn bó với M.U trong mùa giải này. Một khi đã xác định rõ tương lai, Ronaldo có lẽ trở lại đội hình chính. Ngay HLV ten Hag cũng luôn khẳng định Ronaldo nằm trong kế hoạch của ông, nhưng những vệ tinh xung quanh anh có lẽ phải thay đổi.

Đầu tiên là Bruno Fernandes, anh chơi quá nhạt nhòa và có thể bị thay thế bởi Eriksen. Tương tự là Rashford - người hầu như vô hại trong trận thua Brighton - cùng bộ đôi hậu vệ cánh Shaw - Dalot. Đó là những cái tên mà HLV ten Hag có thể mạnh dạn thay đổi vào lúc này, bởi ông vẫn có trong tay những cầu thủ dự bị ngang bằng đẳng cấp.

Trái lại, bộ đôi tiền vệ trung tâm Fred - McTominay dù chơi tệ hơn cả nhưng lại hầu như không có ai để thay thế. Với việc đẩy đi Pogba và Matic, ten Hag lúc này chỉ còn Van De Beek và James Garner là những cầu thủ có thể chơi ở trung tâm hàng tiền vệ. Nhưng Van De Beek thậm chí còn tệ hơn cả Fred - McTominay, còn Garner vẫn còn quá non nớt.

Brentford được đánh giá là một đối thủ "dễ chơi" vì phong cách tấn công phóng khoáng. Nhưng sức mạnh tinh thần đó cũng chính là thứ mà M.U thiếu nhất lúc này, khi họ chìm trong sự hỗn loạn trong phòng thay đồ, trên dàn ghế lãnh đạo lẫn từ phía người hâm mộ.

'Canh bạc chiều cao' của M.U

TTO - M.U phải bỏ ra hơn 57 triệu euro để mua Lisandro Martinez từ Ajax. Nhưng trong thương vụ này, điều làng bóng đá chú ý không phải giá trị chuyển nhượng mà là chiều cao 1,75m của Martinez.

ĐAN THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên