16/10/2020 08:16 GMT+7

Vòng 2 Giai đoạn 2 V-League 2020: Thất vọng với Hoàng Anh Gia Lai

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Cuộc chạm trán giữa chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và CLB Hà Nội tối 15-10 không hấp dẫn như mọi người chờ đợi. Nếu như các chân sút Hà Nội dứt điểm tốt hơn, HAGL không chỉ thua với tỉ số 0-4.

Vòng 2 Giai đoạn 2 V-League 2020: Thất vọng với Hoàng Anh Gia Lai - Ảnh 1.

Chỉ mỗi Rimario (CLB Hà Nội, phải) cũng khiến hàng thủ HAGL lao đao - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Vắng thủ môn Bửu Ngọc cùng trung vệ Memovic vì thẻ phạt, hàng thủ HAGL vốn không vững chắc lại càng lung lay dữ dội trước sức ép tấn công dồn dập của đội khách Hà Nội. Việc chuyển đổi trạng thái tấn công nhanh, đa dạng và lợi hại với những pha bật tường bóng sệt, kết hợp những màn chạy chỗ không bóng khéo léo của Hà Nội khiến hàng thủ HAGL liên tục bị xé toang. Và thế là không quá khó để trung vệ Việt Anh (2 bàn), Rimario và Omar lần lượt ghi 4 bàn vào lưới đội chủ nhà.

Có thể mặt sân trơn trượt vì mưa khiến cho HAGL phá sản lối đá thiên về kỹ thuật, bật tường nhóm quen thuộc. Tuy nhiên, lập luận này khó thuyết phục, bởi Hà Nội cũng có lối đá tương tự và chiếm ưu thế ở phần lớn thời gian thi đấu. Nói một cách chính xác, chủ nhà HAGL đã trình diễn bộ mặt quá mức nhạt nhòa ở trận thua đậm này. Trong đó, Tuấn Anh mất dạng, Xuân Trường chỉ ghi dấu ấn với pha sút phạt trực tiếp đẹp mắt, nhưng không thắng được thủ môn Tấn Trường.

Bên cạnh đó, sở trường đi bóng tốc độ của Văn Toàn không có đất dụng võ khi bị các hậu vệ Hà Nội bắt bài và đánh bật từ xa. Đầu hiệp 2, HLV Nguyễn Văn Đàn tung Anh Đức vào đá trên hàng tấn công cùng Walsh - Văn Toàn. Từ đó cho đến hết trận, sự lắp ghép khiên cưỡng khiến bộ ba tiền đạo này không hề có pha phối hợp ăn ý. Cùng với việc khu trung tuyến của chủ nhà luôn bị đội khách tràn ngập, đó cũng là một minh chứng cho sự bế tắc của HAGL trước Hà Nội.

Theo thống kê của ban điều hành giải, HAGL là đội có chiều cao đứng hàng thứ hai ở V-League 2020 với 1,766cm (B Bình Dương cao nhất với 1,768cm). Nhưng lợi thế ấy không giúp gì cho hàng thủ quá lỏng lẻo của họ khi nhận quá nhiều bàn thua từ những tình huống cố định. Cụ thể, trung vệ Việt Anh thoải mái đánh đầu mở tỉ số 1-0 phút 23 và trở thành lời mở đầu cho trận thua tệ hại 0-4 của HAGL.

Trận thắng này giúp CLB Hà Nội vươn lên vị trí thứ 3 và bắt đầu phả hơi nóng vào gáy đội đầu bảng Viettel với 2 điểm kém hơn (26 so với 28). Ở một trận đấu khác, hòa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1-1, Than Quảng Ninh xếp hạng tư với 25 điểm.

* Ở nhóm B, thắng CLB Quảng Nam 2-1, Thanh Hóa (19 điểm) đã trụ hạng trước 3 vòng đấu. Quảng Nam đứng chót bảng với 9 điểm, xem như đặt một chân xuống hạng. Nam Định (17 điểm) rộng cửa trụ hạng khi thắng SHB Đà Nẵng (19 điểm) 1-0.

Lịch thi đấu ngày 16-10: SLNA - Hải Phòng (Bóng đá TV THTT lúc 17h).

Phát biểu sau trận đấu

* HLV Nguyễn Văn Đàn (HAGL): "Trong một số thời điểm HAGL chơi thăng hoa, chúng tôi lại gặp bất lợi. Có những tình huống đáng lẽ nên được lợi thế thì chúng tôi không được hưởng, làm ảnh hưởng cục diện trận đấu. Thêm vào đó CLB Hà Nội rất mạnh, chớp thời cơ và tận dụng để ghi bàn".

Về tình huống Dụng Quang Nho lãnh thẻ vàng sau pha vờ té ngã trong vòng cấm CLB Hà Nội ở hiệp 2, ông Đàn chia sẻ: "Tôi chưa xem lại tình huống đó, nhưng tôi vẫn giữ quan điểm cần tôn trọng trọng tài. Trọng tài thổi thế nào, chúng tôi nghe theo thế ấy. Luật lệ là luật lệ".

* HLV Chu Đình Nghiêm (CLB Hà Nội): "HAGL nhập cuộc rất tốt, tuy nhiên mọi thứ trở nên dễ dàng với CLB Hà Nội hơn khi đội chủ nhà nôn nóng sau bàn thua". ĐỨC KHUÊ

HLV CLB Hoàng Anh Gia Lai: HLV CLB Hoàng Anh Gia Lai: 'Nhờ người hâm mộ đánh giá trọng tài'

TTO - Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận thua 0-4 trước CLB Hà Nội tại V-League chiều 15-10, đồng HLV Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) Nguyễn Văn Đàn cho biết toàn đội đã gặp một số bất lợi.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên