16/01/2021 10:31 GMT+7

Vòng 18 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Ai sẽ cứu HLV Lampard?

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng Premier League trước vòng 18, trát sa thải vẫn đang treo lơ lửng trên đầu HLV Frank Lampard.

Vòng 18 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Ai sẽ cứu HLV Lampard? - Ảnh 1.

Sắp tới, Gilmour (trái) có thể sẽ được cho ra sân thường xuyên - Ảnh: Getty Images

Với truyền thống sa thải HLV như "thay áo" của Chelsea, Lampard có lẽ đang ở trong những ngày tại vị cuối cùng... Và đây là những cầu thủ Chelsea có khả năng sẽ cứu được chiếc ghế HLV trưởng của Lampard?

1. Billy Gilmour

Giữa một rừng sao ở sân Stamford Bridge, Gilmour chỉ là một cái tên tầm thường. Nhưng tiền vệ người Scotland có thể lại là phương án cứu vãn cho tuyến giữa kém cỏi của Lampard.

Với sơ đồ 4-3-3, Lampard có ít nhất hai cầu thủ chất lượng cho mỗi vị trí ở hàng tiền vệ. Đó là N’Golo Kante, Jorginho, Mason Mount, Mateo Kovacic, Kai Havertz và Christian Pulisic. Nhưng hiện tại Lampard lại không "bới" đâu ra một cầu thủ có thể tin tưởng. Havertz quá tệ, Kante chơi quá an toàn, còn Jorginho sút hỏng phạt đền nhiều hơn tạo ra cơ hội.

Trận thua Man City là minh chứng. Lampard sử dụng bộ ba Mount - Kante - Kovacic và rồi tuyệt vọng đến mức phải rút cả Kante lẫn Kovacic khỏi sân giữa hiệp 2. Người thay Kante là Gilmour - cầu thủ 19 tuổi vừa trở lại sau chấn thương.

Giữa rất nhiều khuyết điểm, Lampard vẫn có một ưu điểm: sự mát tay với các cầu thủ trẻ. Từng thành công trong việc đưa Tammy Abraham và Mount ra ánh sáng, Gilmour có thể là cái tên tiếp theo của Lampard.

2. Ziyech và Werner

Không giống những tân binh khác, Ziyech và Werner đã được Chelsea mua đứt từ giữa mùa giải trước. Nói vậy bởi cả hai đã được Chelsea theo đuổi thời gian dài và có nhiều thời gian để chuẩn bị trước khi chính thức ra sân ở Stamford Bridge.

Werner thậm chí còn chấp nhận rời khỏi Leipzig trước khi đội bóng Đức thi đấu giai đoạn 2 của Champions League mùa trước.

Nhưng hiện tại những gì họ làm được còn kém cả những cầu thủ bình thường khác của đội. Werner mới ghi 4 bàn ở Premier League mùa này, thua cả Abraham (6 bàn), trong khi Ziyech thường xuyên bị chấn thương. Dù vậy, CĐV Chelsea và HLV Lampard vẫn đang cố duy trì niềm tin cả hai sẽ sớm lấy lại phong độ.

Từng tỏa sáng ở Champions League, hai cầu thủ này khác với Havertz - người bị nghi ngờ về đẳng cấp thực sự. Công bằng mà nói, Werner và Ziyech vẫn không phải quá tệ. Theo thang điểm của Whoscored, họ giữ các vị trí thứ 7 và 9 ở Chelsea.

3. Kepa Arrizabagala

Nghe có vẻ phi lý, nhưng có lẽ đã đến lúc Lampard và các CĐV Chelsea bỏ qua thành kiến đối với thủ thành người Tây Ban Nha. Dù từng khiến Chelsea chán nản vì cách hành xử thiếu chuyên nghiệp và một số sai sót ngớ ngẩn, nhưng nếu cho rằng đẳng cấp của Kepa kém hơn Edouard Mendy thì đó là sự võ đoán.

Thủ thành Edouard Mendy từng tạo nên cơn sốt khi giữ sạch lưới 6 trận liên tiếp hồi mới đến Stamford Bridge. Nhưng đó chỉ là một chuỗi hiệu ứng tích cực thường đến sau các thảm họa.

Giai đoạn đó, các hậu vệ của Chelsea chơi rất chắc chắn nhờ được giải tỏa tâm lý. Giờ đây, khi hàng thủ kém cỏi trở lại, đã 7 trận liên tiếp Mendy hầu như không có pha cứu thua ấn tượng nào.

Vì vậy, giờ là lúc Lampard chứng tỏ sự linh hoạt trong việc dùng người. Nếu được trao cơ hội trở lại, Kepa có thể sẽ lại tạo hiệu ứng tích cực như Mendy ba tháng trước.

Thời cơ phù hợp để thay đổi

Ở trận gặp Fulham rạng sáng 17-1, Chelsea sẽ vắng N’Golo Kante (treo giò) và đó là cơ hội cho tiền vệ trẻ Gilmour. Anh có thể sẽ được trao cơ hội đá chính sau khi chơi hay trong trận thắng Morecambe ở Cúp FA.

Fulham hiện đang vật lộn trong nhóm cầm đèn đỏ sau mạch 6 trận không biết mùi chiến thắng. Tuy nhiên, kiếm 3 điểm trên sân của Fulham không dễ dàng bởi tuy không thắng nhưng đã 5 trận liền họ cũng... bất bại (toàn hòa). Trong đó, Fulham cầm hòa được hai đối thủ hùng mạnh là Liverpool và Tottenham.

HLV Lampard đã HLV Lampard đã 'phát điên' với Marco Alonso

TTO - Hành vi vô kỷ luật của hậu vệ người Tây Ban Nha Marco Alonso ở trận Chelsea hòa West Brom 3-3 tại vòng 3 Premier League đã khiến HLV Frank Lampard "nổi giận chưa từng thấy".

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên