27/04/2008 21:39 GMT+7

Vòng 14 V-League 2008: cảm xúc và kịch tính

SĨ HUYÊN tổng hợp
SĨ HUYÊN tổng hợp

TTO - Không đi ngược với dự đoán của giới chuyên môn, vòng đấu đầu tiên của lượt về diễn ra chiều 26 và 27-4 đong đầy những cảm xúc, những bàn thắng lẫn kịch tính không dành cho người yếu tim.

TTO - Không đi ngược với dự đoán của giới chuyên môn, vòng đấu đầu tiên của lượt về diễn ra chiều 26 và 27-4 đong đầy những cảm xúc, những bàn thắng lẫn kịch tính không dành cho người yếu tim.

1 - Bị dẫn trước 3-1 ngay trên sân nhà Pleiku với thế trận bị vây ép dữ dội, nhiều khán giả địa phương cho rằng Hoàng Anh Gia Lai sẽ thảm bại nặng nề khi buộc phải dồn lên tấn công và dính ngón “hồi mã thương” lợi hại của đội khách. Nhận định ấy không đúng, ít ra là ở đoạn cuối của trận đấu.

Việc tung tiền vệ Kone vào sân để thay trung vệ Benjamin quả là một nước cờ cao của HLV Anant. Khỏe khoắn, sung mãn thể lực cộng với lợi thế về thể hình giúp Kone có những pha đi bóng càn lướt, hất văng mọi sự truy cản từ phía đối phương. Ít lâu sau khi Kone xuất hiện vào giữa hiệp hai, thế chủ động chuyển hẳn sang cho Hoàng Anh Gia Lai, đối thủ Đồng Tâm Long An lúng túng, bị động trông thấy.

Càng nỗ lực chống trả sự áp đảo của chủ nhà, đội khách càng bộc lộ sơ hở. Chuyện phải đến rồi cũng đến: Minh Nghĩa cùng Agostino lần lượt ghi bàn vào cuối trận, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát cùng tỉ số 3-3 vào phút 80. Đến đây, không ít người lại liên tưởng đến một trận đấu “điên khùng” (lời của HLV Calisto) cách đây ba mùa bóng giữa hai đại gia này trên sân Long An: Hoàng Anh Gia Lai thua ngược 3-4 sau lúc dẫn trước 3-1 từ hiệp một!

Trận đấu “điên khùng” không có cơ hội tái diễn, bởi Đồng Tâm Long An thừa biết phải làm gì để rời sân với ít nhất 1 điểm, còn chủ nhà thì quá hài lòng với cuộc lội ngược dòng không tưởng. Mùa này, có vẻ như Hoàng Anh Gia Lai rất thích lội ngược dòng trên sân nhà, chẳng hạn như trận thắng SLNA 3-2 ở lượt đi cách đây không lâu sau khi bị thua trước hai bàn trắng.

2 - 500 triệu đồng tiền thưởng nếu lấy trọn 3 điểm trước Thép Miền Nam CSG trên sân nhà, 300 triệu nếu thủ hòa và 100 triệu đồng an ủi nếu chẳng may thất bại. Nhà tài trợ mới của bóng đá tỉnh Thanh- ximăng Công Thanh (thế chỗ của Halida từ ngày 24-4) đã tung liều thuốc kích thích tiền thưởng như vậy trong ngày ra mắt của mình. Tiếc thay, giữa mong muốn và hiện thực là khoảng cách quá lớn.

Ít ra ximăng Công Thanh cũng có những khoảnh khắc mở cờ trong bụng khi chân sút Rodger đưa Thanh Hóa vượt lên dẫn trước từ cuối hiệp một. Niềm vui của Thanh Hóa ngắn chẳng tày gang bởi chỉ trong vòng 7 phút, hàng thủ chủ nhà như bị thôi miên trước tài đi bóng, dứt điểm chính xác của tiền đạo Tridade - chân sút lợi hại nhất của V-League mùa này. Bảy phút ghi ba bàn, một kỷ lục không phải tiền đạo ở V-League nào cũng làm được.

Ba bàn thắng của Tridade giúp Thép Miền Nam CSG lật ngược thế cờ, bỏ gọn vào túi 3 điểm, đồng thời đưa tiền đạo Brazil này vượt lên dẫn đầu giải vua phá lưới với 15 bàn thắng sau 14 vòng đấu. Bình quân mỗi vòng đấu, Tridade ghi được hơn một bàn, một hiệu suất thật đáng nễ, bởi đừng quên rằng anh từng bị hàng loạt đội chuyên nghiệp, hạng nhất đẩy ra khỏi cửa nhiều mùa bóng đã qua.

Ngày ra mắt của nhà tài trợ mới không trọn vẹn. Thanh Hóa vẫn yên vị ở nhóm cuối bảng tổng sắp sau 10 trận liền toàn hòa và thua. Còn gì đau hơn vào cuối mùa bóng khi Thanh Hóa rơi đài cùng nhà tài trợ mới!

3- Cuộc chiến trên sân Pleiku giữa "gạch" và "gỗ" thu hút sự chú ý lớn của người hâm mộ, nhưng một trận đấu khác cũng khiến người xem phải bận tâm, đó là cuộc đụng độ trên sân Lạch Tray giữa Hải Phòng cùng Đà Nẵng. Tính hiếu kỳ của trận đấu này xuất phát từ việc “thượng đế” muốn biết rằng sau 873 ngày bị cách ly khỏi đời sống bóng đá Việt Nam, những cựu tuyển thủ Olympic quốc gia như Quốc Anh, Phước Vĩnh, Bật Hiếu, Hải Lâm sẽ thi đấu như thế nào khi vừa được xóa án.

Lòng nhiệt tình, sự cống hiến, cách chơi lăn xả của họ chẳng khác xưa. Có chăng là cảm giác bóng, không gian tìm đến với bóng, tốc độ xuất phát với bóng quen thuộc ngày nào…không còn là sở trường của họ. Cũng phải thôi, đã 873 ngày bị kỷ luật, sa chân vào vòng lao lý, sống trong tủi hờn đau xót thì làm sao họ có thể là chính mình như ngày nào. Biết vậy, cả sân Lạch Tray với hơn 2 vạn khán giả  không một lời chê trách. Thay vào đó là những tràng pháo tay, những tiếng hò reo mỗi lúc bóng trong tầm khống chế của bốn cầu thủ nói trên.

Thừa biết các học trò của mình còn lắm khiếm khuyết - đặc biệt là cảm giác bóng - nhưng hai ông thầy Vương Tiến Dũng - Lê Huỳnh Đức vẫn mạnh dạn tung họ vào sân để được đắm mình trong bầu không khí sục sôi của hàng vạn khán giả. Sự cuồng nhiệt, sôi động từ khán đài chính là liều thuốc quan trọng nhất giúp họ sớm tìm lại chính mình trong thời gian tới. Nếu nghĩ vậy, trận thua đậm 0-4 trước Hải Phòng sẽ không là nỗi đau quá lớn với Đà Nẵng.

4 - SLNA giật được 1 điểm trên sân Nha Trang đúng vào phút chót trận gặp Khánh Hòa (hòa 2-2). Trong cơn túng ngặt về điểm, Nam Định và Bình Định cùng dìm chân nhau với trận hòa không tỉ số.

Trận derby giữa hai đại biểu thủ đô là ACB và Hòa Phát khép lại với chiến thắng 2-0 cho đội bóng ngân hàng. HLV Tomaz không thành công trong ngày đầu đóng vai trò “thuyền trưởng” Hòa Phát. Lỗ rò nơi “chiến thuyền” Hòa Phát - cựu vô địch Cúp quốc gia 2006 - đang ngày một lớn dần. Đó chính là sự mất niềm tin, nghi kỵ lẫn nhau và không còn chung tay chèo chống con thuyền vượt qua bão táp.

Cửa trở lại với Giải hạng nhất ngày càng rộng mở với đội bóng từng đi chung kết ngược V-League mùa trước.

SĨ HUYÊN tổng hợp

SĨ HUYÊN tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên