21/11/2021 11:03 GMT+7

Vòng 12 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Vẫn chờ dấu ấn Conte

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Đã hơn nửa tháng kể từ khi HLV Antonio Conte đến CLB, các CĐV Tottenham giờ đây mới có thể cảm nhận được những đổi thay mà ông mang lại cho đội nhà.

Vòng 12 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Vẫn chờ dấu ấn Conte - Ảnh 1.

Leeds (phải) hứa hẹn sẽ mang đến trận đấu khó khăn cho Tottenham - Ảnh: REUTERS

Cụ thể, trước khi bước vào trận gặp Leeds ở vòng 12 Premier League vào lúc 23h30 ngày 21-11 (giờ VN), dưới quyền chỉ đạo của Conte, Tottenham đã có trận thắng Vitesse và hòa Everton. Nhưng thật khó để HLV Conte có thể truyền đạt những ý tưởng của ông đến các cầu thủ khi vừa chân ướt chân ráo đến sân Tottenham.

Hai ngày trước, Cesc Fabregas - người từng có khoảng thời gian làm việc 2 năm cùng Conte ở Chelsea - nhận xét về ông thầy cũ: "Tôi từng làm việc với Guardiola - một HLV đề cao tính vị trí trong lối chơi, nhưng ông ấy vẫn để cho các cầu thủ sự tự do. Còn Conte thì không, ông ấy sẽ bắt bạn phải chuyền trái bóng vào đúng vị trí đó".

Những gì Fabregas nói không làm chúng ta ngạc nhiên. Những HLV người Ý luôn đặt nặng vấn đề chiến thuật, và Conte là mẫu người cực kỳ nghiêm túc trong việc ép buộc các cầu thủ phải làm đúng ý mình. Conte không cần thời gian quá lâu để mang thành tích về cho đội bóng, nhưng vẫn cần một khoảng thời gian đủ lâu để truyền đạt ý tưởng của mình đến các cầu thủ.

Ở Tottenham, Conte được làm việc với bộ đôi tiền đạo xuất sắc Kane - Son Heung Min cùng một số cầu thủ đẳng cấp cao như Hojbjerg, Eric Dier, Lloris... Vấn đề của Tottenham là số lượng. Sơ đồ 3-4-3 mà Conte áp dụng đòi hỏi Tottenham phải có 3 tiền đạo đẳng cấp. 

Việc điền tên Lucas Moura vào đội hình đá chính vốn đã khá miễn cưỡng, Conte sẽ gặp khó nếu Kane hoặc Son Heung Min dính chấn thương. Nói vậy bởi Tottenham chỉ còn đúng 2 tiền đạo là Bergwijn, Bryan Gil và cả hai đều kém đẳng cấp.

Trận hòa 0-0 trước Everton thể hiện sự bất lực của Conte trong việc đưa ra những phương án thay đổi nhân sự. Khi đội nhà bế tắc, ông buộc phải đưa Lo Celso - một tiền vệ trung tâm - vào thay cho Moura, và sau đó thay Son bằng Ndombele - vốn là... tiền vệ phòng ngự.

Trước mắt, những khó khăn lực lượng đã bắt đầu bủa vây HLV Conte khi Gil, Romero, Lo Celso (chấn thương) và Skipp chắc chắn vắng mặt ở trận gặp Leeds. Đội hình đá chính của Tottenham không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng sẽ là thảm họa nếu có thêm cầu thủ chấn thương. Dù đang ngụp lặn trong nhóm cuối bảng nhưng Leeds luôn là một đối thủ đáng ngại với lối chơi ào ạt, không ngại đá rát.

* Trước đó (21h), chủ nhà Man City sẽ tiếp Everton. Trước trận đấu này, Everton đã trải qua 5 trận liên tiếp không thắng và còn bị tổn thất lực lượng nghiêm trọng khi mất một loạt trụ cột gồm Calvert-Lewin, Doucoure, Mina, Gomes, Davies, Holgate vì chấn thương và thẻ phạt.

Tuy nhiên, Man City cũng đau đầu vì vắng tiền vệ De Bruyne do dương tính với COVID-19. Ngoài ra, cả Foden và Grealish cũng gặp vấn đề về thể trạng.

Chất ngông của Conte! Chất ngông của Conte!

TTO - Khi mà cả làng bóng đá đều cho rằng Antonio Conte đang chờ đợi tin tức từ M.U, chiến lược gia người Ý lại khiến mọi người một phen ngỡ ngàng với việc chấp nhận lời mời của Tottenham.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên