Phóng to |
| Da Silva (10, xanh) đã kịp lấy lại phong độ để giúp Hòa Phát vượt qua Bình Định vào chiều nay? ảnh: Sĩ Huyên |
Bị phạt thẻ vàng ở vòng 9, Chmokin buộc phải làm khán giả bất đắc dĩ ở vòng 10, cộng với án phạt treo giò một trận của BTC giải đối với cầu thủ Phan Thế Hiếu (16), vô tình làm cho chủ nhà Nam Định mất hẳn cặp trung vệ xuất sắc nhất khi đối đầu với Hoàng Anh. Với một CLB vốn không mạnh và đang sa sút nghiêm trọng về chuyên môn như Nam Định thì việc khuyết tới hai trung vệ ở vòng 10 này quả là một vấn đề nan giải.
Chắc chắn HLV Nguyễn Ngọc Hảo sẽ kéo Duy Hoàng vào giữa để trám chỗ, nhưng Hoàng chỉ thuần về phòng ngự nên không thể phát động tấn công tốt bằng hai đồng đội ngồi ngoài sân. Nam Định vốn nổi tiếng với lối chơi phản công sắc bén, thiếu hai nút chận quan trong này, họ sẽ không phát huy được miếng đánh sở trường và có thể sẽ chơi thiên về phòng ngự để hạn chế sức công phá của Hoàng Anh.
Đương kim vô địch sẽ không dễ dàng nhặt trọn 3 điểm trên sân Thiên Trường. Ngay cả vào thời điểm hoàng kim của mình, Hoàng Anh cũng chưa một lần rời sân này bằng chiến thắng tuyệt đối. Ở lần gặp thứ ba này, Nam Định đang khát điểm cho nên họ sẽ căng hết sức mình ra đá với Hoàng Anh để tìm cho được chí ít là 1 điểm.
Mất người nhưng Nam Định sẽ không tử thủ bởi họ đang đứng hạng 10 với 9 điểm, chỉ hơn hai đội xếp dưới vừa vặn một trận thắng. Do vậy nếu họ trắng tay trước Hoàng Anh, trong khi Đồng Tháp (6 điểm) và Hòa Phát (8 điểm) cùng thắng ở vòng 10 xem như đại biểu thành Nam sẽ là CLB đứng chót bảng tổng sắp! Nói thế để thấy rằng cuộc chiến của họ trên sân nhà với Hoàng Anh vào chiều 16-4 có ý nghĩa quan trọng như thế nào.
Năm trận thua liên tiếp khiến cho Hòa Phát rơi xuống áp chót bảng xếp hạng với 8 điểm. Dẫu ngoài mặt cho rằng 5 trận thua ấy chẳng ảnhh hưởng nghiêm trọng vì còn tới 13 vòng đấu nữa giải mới hạ màn, nhưng trong ruột, HLV Trần Bình Sự đanh canh cánh nỗi âu lo rớt hạng khi ông liên tục mất quân vì thẻ phạt, chấn thương còn lối chơi thì đã bị lộ diện và bị bắt bài. Giả dụ họ thua tiếp trận nữa trước Bình Định vào chiều nay, 16-4, khả năng trụ hạng của họ vẫn chưa khép hoàn toàn, nhưng lúc bấy giờ nội bộ của đội bóng tân binh V-League này sẽ không còn êm ấm như xưa.
Hy vọng chiến thắng của Hòa Phát dồn hết lên đôi chân của Da Silva. Một khi chưa bị bắt bài qua lối đá càn lướt, dũng mãnh bằng sự vượt trội của thể hình và tốc độ, tiền đạo người Braxin này còn có cơ may xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương. Thế nhưng từ vòng 5 trở đi, anh hoàn toàn tịt ngòi khi lối chơi chân phương bị lộ diện cộng với chấn thương khiến anh luôn bó gối trên ghế dự bị. Trao đổi với TTO, HLV Trần Bình Sự thừa nhận điều ấy và ông cho rằng vẫn chưa tìm được người thay Da Silva mà phải chờ đến sự tăng viện ngoại binh ở giai đoạn II của giải.
Bình Định (12 điểm) cũng chẳng khá gì hơn khi phong độ thất thường một các khó hiểu. Họ vừa chơi xuất thần đó thì lại trình diện bộ mặt nhạt nhòa như cô đào hát ngủ dậy sau đêm dài chưa kịp điểm tô nhan sắc. Sau 9 vòng đấu, Bình Định ghi được 6 bàn thắng, bị lót lưới 7 bàn, có nghĩa là họ ít sút vào lưới đối phương và đối phương cũng khó ghi bàn vào lưới tuyển thủ quốc gia Minh Quang. Trớ trêu ở chỗ 6 bàn thắng của Bình Định được rải đều ở cả ba tuyến và do 6 cầu thủ ghi bàn! Trong đó, tiền đạo chỉ ghi được 2 bàn.
Hòa Phát không còn đường nào khác là dồn lên tấn công để áp đặt ưu thế bằng những đòn đánh phủ đầu. Nếu như Binh Định chọn lối chơi “khổ nhục kế” là phòng ngự chờ cơ hội phản công, nhiều khả năng họ sẽ làm nên chuyện như đã từng làm trước Hải Phòng (thắng 1-0) cách đây hai vòng đấu. Dự báo của TTO: Bình Định từ hòa đến thắng.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận