"Với Basel, Europa League cũng như món tráng miệng"

B.N.
B.N.

TT - Đây là tuyên bố của thủ môn Yann Sommer (Basel) trước trận Basel (Thụy Sĩ) gặp chủ nhà Chelsea ở lượt về bán kết Europa League. Sommer nói với UEFA.com: “Mục tiêu quan trọng nhất của Basel là giành chức vô địch Thụy Sĩ. Còn Europa League cũng như món tráng miệng, có cũng được mà không cũng chẳng sao”.

TT - Đây là tuyên bố của thủ môn Yann Sommer (Basel) trước trận Basel (Thụy Sĩ) gặp chủ nhà Chelsea ở lượt về bán kết Europa League. Sommer nói với UEFA.com: “Mục tiêu quan trọng nhất của Basel là giành chức vô địch Thụy Sĩ. Còn Europa League cũng như món tráng miệng, có cũng được mà không cũng chẳng sao”.

Sau thất bại 1-2 trước Chelsea trên sân nhà ở trận lượt đi, muốn giành vé vào chung kết họ phải thắng chủ nhà Chelsea với cách biệt hai bàn ở trận này. Đó là nhiệm vụ rất khó vì Basel có lực lượng yếu hơn hẳn so với đối thủ. Dù vậy, Basel có lợi thế là chơi với tinh thần thoải mái bởi dù có thua thì họ cũng đã thành công khi vào đến bán kết.

Trong khi đó, Chelsea lại chịu áp lực nặng nề hơn khi buộc phải vô địch để cứu vãn mùa giải thất bát. Bất lợi cho Chelsea là nhiều cầu thủ của họ đang có dấu hiệu quá tải khi phải chơi đến 11 trận trong 33 ngày. Điều này khiến HLV Rafael Benitez phải cất vài trụ cột nhằm dưỡng sức cho trận gặp Manchester United ở vòng 36 Giải ngoại hạng Anh vào cuối tuần này.

Ở trận còn lại, Benfica (Bồ Đào Nha) tiếp Fenerbahce (Thổ Nhĩ Kỳ) trên sân nhà Estadio da Luz. Do thua 0-1 ở trận lượt đi nên Benfica phải thắng với cách biệt hai bàn trong trận lượt về mới có thể giành vé. Theo đánh giá của hãng cá cược châu Á, Benfica là kèo trên và chấp Fenerbahce một trái, trái rưỡi.

B.N.

B.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất