09/09/2013 08:00 GMT+7

Vợ trong mắt các nhà chuyên môn

BÙI SỸ CĂN (Hải Phòng)
BÙI SỸ CĂN (Hải Phòng)

TTC - Nhà sử học: Vợ là “tàn tích” của chế độ mẫu hệ!

- Nhà thiên văn: Vợ là một hành tinh gần nhất nhưng đôi lúc lại trở nên xa nhất!- Nhà toán học: Vợ là phương trình…không có đáp số!- Nhà địa chất: Vợ là một vùng đất giàu tài nguyên nhưng không nên khai thác bừa bãi.- Nhà dược học: Vợ là một chất gây nghiện, một khi đã vướng vào thì khó mà dứt ra được!- Nhà hóa học: Vợ là một loại hóa chất rất dễ gây ra phản ứng cháy nổ!- Nhà quân sự: Vợ là một vị chỉ huy tài ba nhưng chuyên quyền, độc đoán.

BÙI VĂN BÉ HÙNG (Tiền Giang)

- Nhà văn: Vợ là mụ phù thủy độc ác trong thiên truyện của đời ta, nhưng nếu bỏ đi thì chuyện nhạt như nước ốc.- Nhà báo: Vợ là điểm nóng khi ta xông vào, nhưng khi vào rồi nó còn nóng hơn, làm ta không bỏ cuộc.- Nhà giáo: Vợ là cái bình hạ nhiệt khi ta tranh cãi một vấn đề.- Nhà sinh vật: Vợ là động vật rất khó thuần hóa nên phải đề phòng khi phải sống chung với nó.

deEphSvl.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 483 ra ngày 1/09/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

BÙI SỸ CĂN (Hải Phòng)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên