06/02/2019 16:18 GMT+7

'Võ Tòng' Mỹ kẹp cổ hạ gục con báo sư tử

Ý NGUYÊN
Ý NGUYÊN

TTO - Câu chuyện đang lan truyền trên truyền thông Mỹ: một người chạy bộ trong vùng núi đã tay không giết được con báo sư tử (báo núi) tấn công ông ta.

Võ Tòng Mỹ kẹp cổ hạ gục con báo sư tử - Ảnh 1.

Báo núi ở Mỹ - Ảnh: AFP

Vụ việc xảy ra tại một công viên quốc gia ở bang Colorado (Mỹ) và tên người đàn ông này được giữ kín.

Theo đài KKTV, vụ việc xảy ra vào sáng 4-2 khi ông này đang chạy bộ trong vùng núi ở Colorado, bang phía tây của Mỹ.

Cơ quan quản lý công viên và thực vật (CPW) của Colorado ra thông cáo xác nhận vụ việc và cho biết người đàn ông nọ bị thương nặng do báo tấn công nhưng không nguy hại đến sức khỏe.

Thông cáo nêu rõ người đàn ông đang chạy bộ một mình trên ngọn núi thuộc dãy Rocky thì "nghe thấy tiếng động phía sau và bị tấn công ngay khi quay lại xem là chuyện gì".

Ban quản lý công viên ở Colorado cho biết con báo đã cắn vào mặt và cổ tay của người đàn ông nọ.

May mắn là người này khỏe mạnh nên phản ứng lại, hất con báo ra và siết cổ nó đến chết. Khám nghiệm sau đó cho biết con báo trên chết vì bị nghẹt thở.

Khi lực lượng chức năng được thông báo và đến nơi thì thấy xác con báo, nặng khoảng 36 kg vẫn còn ở hiện trường. Người đàn ông được đưa nhập viện và phải khâu nhiều mũi.

Theo báo The Coloradoan của địa phương, ông Ty Petersburg - người đại diện của cơ quan CPW, cho biết trường hợp báo tấn công người như thế này rất hiếm ở Colorado. 

"Có thể bản năng săn mồi của con báo khiến nó thấy bị thu hút chạy theo tấn công người chạy bộ", ông Ty giải thích.

Theo cơ quan CPW, trong 100 năm qua, có chưa đến 20 người bị báo sát hại ở Mỹ. Tính riêng ở Colorado, từ năm 1990 đến nay có 3 người chết và 16 người bị thương do báo tấn công.

Ý NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên