Do cửa hàng đông khách, chị T (mợ của Lợi) đưa cho Lợi chùm chìa khóa phòng ngủ, nhờ Lợi lên lấy hàng để giao cho khách.
“Nhân tiện” lên lấy hàng, Lợi mở luôn tủ của cậu mợ, cuỗm cả bọc vàng gia tài của cậu rồi ra về tỉnh như không. Sau đó, Lợi thú nhận hành vi trộm vàng với người anh rể và anh rể Lợi đã đem số vàng đến công an nộp lại.
Ngày 1-4, TAND quận Tân Bình, TP.HCM xét xử Lợi về tội “trộm cắp tài sản”. Tòa hỏi:
- Làm sao bị cáo biết chị T. để bọc vàng trong tủ mà lấy nhanh vậy?
- Bị cáo đâu có biết. Lúc mợ T. đưa chùm chìa khóa để mở cửa phòng lấy hàng, bị cáo lên lấy thì vô tình té ngã vào tủ. Bị cáo mới tò mò lấy đại một chìa mở tủ thì mở ra được nên lấy…
- Ý bị cáo là tới lúc té vào tủ thì mới nảy sinh ý định trộm cắp hả? Vậy sao chìa khóa có cả chùm vậy mà bị cáo biết cái chìa nào là chìa khóa tủ mà mở?
- Dạ, thì bị cáo lấy đại một chìa thôi, vô tình trúng chìa nên mở được ngay…
- Chùm chìa khóa bao nhiêu là cái vậy mà bị cáo lấy đại 1 chìa mở là trúng ngay sao? Rồi làm sao biết bọc vàng chị T. để chỗ nào mà lấy nhanh đến nỗi bị cáo đem hàng xuống cho khách rồi chào đi về mà chị T. không nghi ngờ gì?
- Bị cáo chỉ vô tình tìm đúng cái chìa khóa tủ nên mở được…
- Rồi cũng vô tình thấy cái bọc vàng của chị T trong tủ luôn hả? Bị cáo khai thiệt đi, làm gì có lắm chuyện vô tình vô lý đến thế? Có phải bị cáo đã có kế hoạch, theo dõi gia đình chị T. từ lâu nên mới biết chỗ chị T. để vàng nên nhân khi có cơ hội là ra tay ngay đúng không?
- Dạ, dạ…
Biết không thể nại chuyện mình cuỗm được cả bọc vàng (theo gia đình chị T. là nặng tới 2,4kg) chỉ là vô tình khi chị T đã cất kỹ trong tủ, Lợi đành nhận là do ở lâu với gia đình cậu, biết chỗ cậu mợ cất tài sản nên khi có cơ hội là ra tay lập tức.
Bản án TAND quận Tân Bình dành cho đứa cháu “tiện tay cuỗm vàng” này là 8 năm tù.
Tuổi Trẻ Cười số 497 ra ngày 15/4/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận