Phóng to |
Vợ bảo: “Uống gì dữ vậy? Uống nữa để chết à?” nên nhất định không cho. Vợ chồng đôi co một lúc, cảm thấy bị xúc phạm lại có hơi rượu làm nư, anh chàng thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Vợ vùng dậy từ trong nhà chạy ra sân, chồng đuổi theo, chạy cút bắt vòng vòng quanh các chân kiểng, vợ vừa chạy vừa la làng: “Bớ làng xóm ơi! Ông trưởng ấp đánh vợ, ăn hiếp phụ nữ”. Không tóm được, chồng đứng đối diện, cầm cán chổi trỏ vào mặt vợ, thét lên:
- Tao cấm! Im ngay! Không được đả động đến chữ trưởng ấp! Ba Bùi đánh mày vì mày hư biết chưa, vợ Ba Bùi hư, Ba Bùi đánh vợ, không được lôi trưởng ấp vào! Câm ngay.
- Bớ làng xóm ơi... Bớ... Ông trưởng ấp...
Cuộc rượt đuổi quát tháo theo cái vòng tròn bất tận không bao giờ dứt, đến khi bà con hàng xóm kéo đến như đi xem hát, người ta áp giải hai vợ chồng lên trụ sở ủy ban. Công an xã hỏi:
- Sao lại đánh vợ vậy ông anh, đánh đập phụ nữ là phạm pháp, đơn giản vậy mà không biết sao?.
- Sao tôi lại không biết! Nhưng con này nó nói nặng tôi.
- Chị ấy nói nặng anh thế nào?
- Nó dám bảo tôi là đồ vô tích sự.
- Không phải sao?
- Vợ rít lên - Suốt ngày rủ rê be bét rượu bia, cái bụng chang bang ra, không lo việc nhà, không vô tích sự sao? Nói cho mà biết, vô tích sự cả lúc lên giường vì cái bụng to quá, không làm ăn gì được.
- Thì ra là thế - Bụng to, đành hết thuốc chữa rồi.
Tuổi Trẻ Cười số 426 (ra ngày 15-4-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận