20/01/2010 02:40 GMT+7

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

NAM NGUYÊN
NAM NGUYÊN

TT - Vận dụng sáng tạo lời dạy của Bác, những năm qua cán bộ chiến sĩ trinh sát đội truy nã thuộc Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự - xã hội Công an tỉnh Đắc Nông đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ khó khăn.

z1bhUABY.jpgPhóng to
Trung tá Phạm Tiến Dũng (đội trưởng đội truy nã - giữa) cùng đồng đội lên một kế hoạch truy bắt tội phạm - Ảnh: Nam Nguyên

Từ đầu năm 2009 đến nay, cán bộ chiến sĩ của đội truy nã đã bắt, vận động 35 đối tượng có lệnh truy nã, trong đó có tám đối tượng đặc biệt nguy hiểm, bàn giao cho đơn vị nghiệp vụ và công an các tỉnh điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Lẩn trốn 9 năm không thoát

Gần đây nhất là chiến công xác minh, truy bắt tên Trần Ngọc Tuấn (quê huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam), tạm trú tại thôn 3, xã Nhân Cơ, huyện Đắc Rlấp, một đối tượng cướp tài sản và trốn lệnh truy nã suốt chín năm trời. Không biết bao nhiêu mồ hôi, công sức của các trinh sát đã đổ ra để xác minh, truy bắt đối tượng này.

Đầu tháng 7-2009, biết được Trần Ngọc Tuấn đang làm nghề khai thác, buôn bán gỗ tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, một kế hoạch xác minh, vây bắt chi tiết được vạch ra. Đại úy Điện và trung tá Phạm Tiến Dũng - đội trưởng đội truy nã - được cử về tỉnh Quảng Nam phối hợp vây bắt đối tượng. Nhưng khi xuống đến nơi các anh lại nhận được tin báo đối tượng đã chuyển sang địa bàn huyện Điện Bàn, trú tại một ngôi làng ở bìa rừng xã Điện Hồng.

Sau khi vượt nhiều chục kilômet đường đất trơn trượt, bùn lầy, các anh đến được xã Điện Hồng và từ đó tiếp tục đi bộ ngót gần bốn giờ mới đến được cửa rừng. Ăn tạm mì gói lót dạ, trong vai người đi buôn gỗ, các trinh sát đã tìm được đến nơi ở của Trần Ngọc Tuấn nhưng không thấy hắn.

Đợi đến chiều tối khi Tuấn chở gỗ về, các trinh sát liền tiếp cận, nói muốn mua một lượng gỗ lớn, vừa nói chuyện mua bán vừa tiếp tục xác minh đối tượng. Khi biết đây đích xác là kẻ phạm tội cần tìm, trung tá Dũng và đại úy Điện bất ngờ khống chế Trần Ngọc Tuấn và đến khi tra hai tay vào còng y vẫn còn há hốc mồm kinh ngạc.

Trưởng ấp tra tay vào còng

Nói đến những người chuyên bắt tội phạm bị truy nã phải nhắc đến đại úy Lê Quang Chinh, người có thâm niên 31 năm trong ngành và có đến 14 năm làm công tác truy bắt đối tượng truy nã. Bắt được bao nhiêu đối tượng anh không thể nhớ hết, nhưng lần truy bắt tên Tống Thanh Sơn (sinh 1967), trú tại xã Thuận Hạnh, huyện Đắc Song, phạm tội giết người năm 1990, đối tượng trốn lệnh truy nã 16 năm, thay tên đổi họ, tạo cho mình vỏ bọc trưởng ấp là anh nhớ nhất.

Sau khi gây án, Sơn bỏ trốn khỏi địa phương. Từ đó đến năm 2006, cơ quan điều tra đã tốn bao nhiêu công sức xác minh nhưng Sơn biến mất không tung tích nên vụ án phải tạm gác lại.

Rồi một lần được tin từ quần chúng, đại úy Chinh biết được tên Sơn đang lẩn trốn tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Anh cùng đồng đội Bùi Ngọc Hùng nhận lệnh lên đường ngay. Tuy nhiên, sau nhiều ngày vẫn không thấy tung tích, dấu vết tên Sơn. Tiếp tục xác minh thì được quần chúng cho biết hiện Sơn đã đổi tên thành Tống Hùng, có hộ khẩu mới và đang... giữ chức trưởng ấp tại xã Tân Hiệp B, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Ngày 4-12-2006 các anh đã bắt được tên Tống Thanh Sơn trước sự ngỡ ngàng của người dân địa phương.

“Kiên quyết, khôn khéo”, từ lời dạy của Bác đã thành phương châm hành động của chiến sĩ Công an tỉnh Đắc Nông đối với tội phạm để hoàn thành nhiều nhiệm vụ.

Bản lĩnh và sáng tạo

Theo đại úy Lê Quang Chinh, để hoàn thành tốt nhiệm vụ người làm công tác này phải bản lĩnh, gan dạ, biết vận dụng sáng tạo và nhuần nhuyễn lời dạy của Bác Hồ đối với lực lượng công an nhân dân, nắm vững nguyên tắc “kiên quyết, khôn khéo” với tội phạm. Nhưng quan trọng nhất vẫn là lòng nhiệt tình, hăng say với công việc, không quản ngại khó khăn, hiểm nguy khi thực thi nhiệm vụ truy bắt tội phạm.

NAM NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên