Vô phúc

 LÊ HồNG CHUNG(Dung Quất, Quảng Ngãi)
 LÊ HồNG CHUNG(Dung Quất, Quảng Ngãi)

AT - Đám cưới em vừa qua một tuần. Tàu của ba chồng đi biển về được một mẻ lưới lớn, bội thu. Mẹ chồng đon đả: “Nhà này có phúc, cưới được con dâu hợp mạng làm ăn phát tài”. Rồi quay sang nhìn con dâu âu yếm: “Con mới về làm dâu, cứ nghỉ ngơi rồi sinh cho mẹ một thằng cu, việc nhà để mẹ lo cho, cái gì không biết thì cứ hỏi mẹ”. Nói rồi bà thong thả đi vào bếp làm cơm. Mắt em long lanh hạnh phúc.

Mấy tháng sau chồng em bị tai nạn lao động qua đời. Mẹ chồng nhiếc móc: “Nhà này thật vô phúc, cưới con dâu lớn mạng về để nó giết con trai tôi. Còn khóc lóc gì nữa, liệu mà lo cơm nước nhà cửa, nhà này không có ăn không ngồi rồi”.

Mắt em sũng nước quay đi với cái bụng ngày một lớn dần.

4AQWTF36.jpgPhóng to

Áo Trắng số 8(số 94 bộ mới) ra ngày 1/5/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 LÊ HồNG CHUNG(Dung Quất, Quảng Ngãi)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất