03/05/2007 04:18 GMT+7

Vỡ mộng với tấm bằng đại học?

PHAN THANH BÌNH (giám đốc Công ty đào tạo và tư vấn Trí Tuệ Việt)
PHAN THANH BÌNH (giám đốc Công ty đào tạo và tư vấn Trí Tuệ Việt)

TT - Làm thế nào để thích nghi với môi trường công việc khi vừa rời khỏi giảng đường? Có chăng xã hội đang quá coi trọng bằng cấp? Những người trẻ phải trang bị kỹ năng gì trước đòi hỏi của phát triển? Tuổi Trẻ mong tiếp tục nhận được những trải nghiệm cá nhân, những chia sẻ từ độc giả...

7guDaxJW.jpgPhóng to
Niềm vui của các tân kỹ sư tài năng khóa đầu tiên Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) trong ngày nhận bằng tốt nghiệp - Ảnh: Như Hùng
TT - Làm thế nào để thích nghi với môi trường công việc khi vừa rời khỏi giảng đường? Có chăng xã hội đang quá coi trọng bằng cấp? Những người trẻ phải trang bị kỹ năng gì trước đòi hỏi của phát triển? Tuổi Trẻ mong tiếp tục nhận được những trải nghiệm cá nhân, những chia sẻ từ độc giả...

Đừng đổ lỗi cho nhà trường

Tôi cũng từng tốt nghiệp khoa kinh tế nông nghiệp Đại học Nông lâm năm 1989, năm đầu tiên nhà trường đại học không phân công nhiệm sở cho sinh viên tốt nghiệp. Đây quả là một khó khăn lớn đối với những sinh viên ở tỉnh như chúng tôi: đem hồ sơ xin việc về phòng tổ chức cán bộ tỉnh thì nhận được thông báo “chờ”, về huyện nhà cũng nhận được thông báo tương tự. Không có hộ khẩu thành phố, không quen biết ai, cũng không thể nhờ cậy ai vì không có tiền, hơn nữa tại TP.HCM không có nhu cầu sử dụng cử nhân kinh tế nông nghiệp. Vậy làm sao để tồn tại và làm đúng ngành nghề mình đã học?

Tôi bắt đầu đi xin việc tại nông trường xa thành phố vì muốn làm đúng nghề đã học. Lương không đủ sống, xa nhà và nhiều trở ngại khác... Nhưng tôi tâm niệm mình phải học từ thực tế và chuẩn hóa kiến thức tại trường đại học. Sau tháng năm làm việc cật lực, sáng ra đồng, chiều vào làm việc văn phòng, tối tự học thêm và học kỹ thuật trồng trọt... Lại học, lại tìm hiểu, lại vấp ngã vì thiếu kinh nghiệm...

Sau một năm nữa tôi đã có một số kinh nghiệm ban đầu nhất định. Tôi quyết định xin nghỉ việc, quay về thành phố tìm con đường phát triển cho bản thân. Về thành phố, dĩ nhiên là có việc làm vì tôi đã có kinh nghiệm trong ngành và dễ dàng vượt qua phỏng vấn tuyển dụng.

Cho đến nay, sau 18 năm vừa học vừa làm, tôi đã có thêm nhiều kỹ năng với chuyên ngành mình thích và trải qua nhiều vị trí quản lý khác nhau ở các công ty trong nước và nước ngoài. Tôi đã tự lập ra một công ty nho nhỏ cho mình để đào tạo, huấn luyện nhân viên và cán bộ quản lý của các công ty... Bây giờ tôi có thể chọn việc mình thích để làm rồi.

Muốn phát triển phải tồn tại: đừng chạy trước khi đi vững và nhanh, bạn phải cố gắng tìm được một công việc vừa phù hợp với khả năng và chuẩn hóa kiến thức nhà trường của mình - không cần lương cao. Công việc đó sẽ tạo kinh nghiệm cho bạn. Chú ý công việc phải phù hợp với chuyên môn đang học.

Đừng đổ lỗi cho nhà trường và xã hội, vẫn còn nhiều cơ hội để bạn nắm bắt và phát triển bản thân. Vấn đề là phải tự đi tìm cơ hội cho mình. Tìm tất cả những nguồn có thể để nhờ sự giới thiệu và các cơ hội trên báo, quảng cáo...

PHAN THANH BÌNH (giám đốc Công ty đào tạo và tư vấn Trí Tuệ Việt)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên