Phóng to |
Thì ra là máy bay giá rẻ, tour du lịch “seo ốp” đã tạo cảm hứng cho cô ấy phát huy sở thích du lịch. Trong các bữa ăn, cô ấy luôn đưa ra những thông tin mới cập nhật: “Anh coi, giá đi Sing, đi Thái chưa đến trăm đô, đi Mi-an-ma chưa tới 200 đô… không đi thì dại quá...”. Bao giờ cô ấy cũng ngọt ngào, nài nỉ tôi: “Anh đi với em, mình đi thứ sáu thứ bảy, chủ nhật về, đâu có phải xin phép nhiều mà sợ cơ quan không cho”. Và bao giờ, yêu cầu của vợ cũng là nguyên nhân bùng nổ các cuộc xung đột. Tôi đưa ra lý do, dù là giá rẻ bất ngờ thì cũng phải tốn tiền khách sạn, nhà hàng… đi chơi mà cứ phải tiết kiệm, không dám ăn nhiều, ăn ngon thì ở nhà ngủ khỏe hơn. Thời buổi khó khăn, tiền bạc ưu tiên vào việc ăn uống, đi lại, còn phòng khi bệnh đau, còn để dành sinh con. Vợ tôi cũng lắm lời trả lại: đi cho biết đây đó, không biết tận dụng giá rẻ thì biết chừng nào mới đi, có con rồi lại càng không thể đi được! Ban đầu tôi hào hứng đi, rồi miễn cưỡng đi, riết rồi mệt quá đi hết nổi.
Tôi không đi thì cô ấy tự đi. Khi thì đi với em bà con, bạn gái còn độc thân, đứa cháu gái… hoặc có khi là bạn quen trên mạng, cùng sở thích du lịch… Nói tóm lại, cũng nhiều phụ nữ mê làm “ta ba-lô”. Mỗi lần về, cô ấy đều có quà cho chồng, đó là lý do mà tôi không thể giận lâu, nhưng cũng chưa đủ để tôi ủng hộ niềm đam mê khám phá vùng đất lạ của cô ấy. Một điều khiến tôi không thể cản là cô ấy du lịch bằng thu nhập của cô ấy. tôi hy vọng là sau khi chán chê mệt mỏi, cô ấy sẽ ở nhà sanh con, chăm sóc gia đình…
Nghe các bà vợ trẻ mê du lịch hơn mê chồng, ông Lê Thanh Cơ, chép miệng: “Trời! Vợ tui không còn trẻ cũng mê. Hôm trước đi Pháp thăm đứa con gái, từ bển bà đã lên mạng săn máy bay giá rẻ, để khi vừa về đến Sài Gòn, vù ngay ra Đà nẵng, lý do đổi gió, vì trời Tây lạnh quá, bây giờ bả cần ánh nắng. Như vậy là bả còn khỏe chân khỏe tay, cũng mừng nhưng tui cũng mệt. Ai mà vợ chồng già, con cái sống riêng, sống xa nhà, vậy mà vợ chồng cũng xa nhau luôn. Tôi phải ở nhà, giữ nhà. Bả già, nên du lịch chủ yếu là thăm bạn bè. Bả lục lọi, thăm hỏi, tìm kiếm điện thoại, địa chỉ mấy người họ hàng xa lắc, mấy người bạn cũ xì… ở khắp mọi miền đất nước để đến giao lưu. Con cái cho tiền, không lo dành dụm lúc đau ốm, cứ đổ hết vào các chuyến đi. Tôi nói thì bả bảo tui già quá, tư duy lạc hậu, ngồi một chỗ mục xương…Thôi, tôi cũng chả nói, bả đi đâu thì đi, mình ở nhà tập nấu ăn, đi chợ để tự sống sót”.
Du lịch là một sở thích lành mạnh, nhưng tốn kém, chẳng vậy mà ông Nguyễn - giám đốc đại diện của một cơ quan nước ngoài có mức lương tính bằng ngàn đô đến giờ vẫn chưa có một ngôi nhà cho ra nhà vì sở thích mê du lịch của vợ. Ông chồng đi công tác nước ngoài như đi chợ nên muốn đi du lịch nước ngoài chỉ mình bà đi. Còn trong nước thì bà kéo chồng con theo bằng được. Cứ mỗi năm vài chuyến đi như vậy mà ước mơ căn nhà hạnh phúc của ông cứ xa vời.
Ông giận vợ nhưng chưa đến mức cạn tàu ráo máng như ông Lê Nguyễn Dương Ngọc, phó giám đốc một công ty xuất khẩu, vừa trả vợ về cho mẹ vợ vào một ngày trước khi nàng đi du lịch sang tận châu Phi. Bà mẹ vợ bực lắm, cằn nhằn: “ ô hay, thì anh quen con gái tui trong một chuyến du lịch mà, lúc đó có tui chứng kiến. Anh còn khen nó sành điệu, tự đi du lịch mà không cần theo tua, anh còn ngưỡng mộ nó biết ba thứ tiếng, có thể đi khắp thế giới...”. Bà mẹ vợ nói không sai, hồi đó ông mê cô gái có sở thích du lịch, coi đó như là một mẫu người phụ nữ thời đại, không còn quanh quẩn trong bếp. Vợ ông làm nghề tư vấn kinh tế, tự do, không ràng buộc với một công ty nào. Cô kiếm tiền chủ yếu chi vào du lịch. Người bạn cùng đi là mẹ cô, đi bụi thôi, vừa tiết kiệm lại vừa linh động…Nhưng lấy chồng rồi cô cũng không hề thay đổi, vẫn say mê đi dù chồng có đi cùng hay không. Ban đầu ông cũng cảm thấy tự do vì vợ không bám theo hỏi tiền bạc, hay chất vấn “anh đi đâu bây giờ mới về?”… nhưng càng về sau, ông càng cảm thấy không ổn, y như một anh chàng độc thân, cũng ăn hàng quán, ngủ một mình…
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận