![]() |
- Tui thấy giữa bánh mì và chồng giống y nhau.
- Giống là giống thế nào? - tui càu nhàu.
- Thì đây: Bánh mì cũng vậy mà chồng cũng vậy, còn mới thì ngon, nhìn là muốn ăn, để lâu thì dở, nhìn chán không muốn ăn! mới đầu thì cứng, giòn, về sau thì mềm xìu, càng lâu về sau nữa thì nhũn như con chi chi!
Bực mình, tui phản ứng:
- Chẳng giống hết đâu, cũng có cái khác đấy!
- Khác thế nào?
- Thì khi đói lòng, bánh mì để lâu mềm oặt vẫn dùng tạm được, còn chồng thì không!
Bữa khác, tui đi mua cà phê đen đá cho bả, gặp phải anh bạn ở quán ngồi tám hơi lâu, về đến nhà cà phê loãng nhách, bả lại làu bàu:
- Tui thấy giữa cà phê đen đá với chồng cũng giống hệt nhau!
- Giống là giống thế nào?
- Thì giống ở chỗ cả cà phê và chồng nếu không dùng thì thôi, còn lỡ dùng rồi thì nghiện, thiếu là không chịu được, ngoài ra còn điểm giống nữa là mới đầu thì đậm đặc, càng về sau thì càng loãng, về cuối thì chỉ còn... nước không!
Tui lại phản ứng:
- Nói vậy chứ cũng có cái khác chứ!
- Khác chỗ nào?
- Khác ở chỗ: Dùng cà phê xong thì sau đó khó ngủ, còn dùng chồng xong, thì sau đó... ngủ như chết!
Tuổi Trẻ Cười số 499 ra ngày 15/5/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận