- Sao em về muộn thế?
- Còn sớm hơn anh nhiều, mà mọi khi anh về em có hỏi anh đâu?
- Thói quen của tôi, cô biết rồi, cô có hỏi thì cũng thế thôi, đúng không?
- Ừ! Cứ cho là như vậy, nhưng hôm nay em về muộn chút mà sao anh lại tra hỏi em?
- Cô nhìn đồng hồ trên tường kia kìa. Đã mấy giờ rồi?
- Mọi khi anh có hỏi giờ bao giờ đâu? Chắc anh đói lắm hả?
- Sao hôm nay cô đóng kịch giỏi thế?
- Đã bao giờ anh đưa tôi đi xem kịch đâu?
- Sao cô không chịu hiểu mà lại cứ vòng vo tam quốc là nghĩa làm sao?
- Nhưng, hôm nay sao anh lý sự nhiều thế?
- Vì hôm nay tôi ở nhà chờ cô! Cô biết không?
- Nhưng tại sao hôm nay anh phá lệ chứ? Tôi hỏi anh đấy, anh vờ vĩnh sao khéo thế? Hết tiền, hay hết bạn nhậu rồi?
- Tại sao cô lại hồ đồ như thế? Bằng chứng đâu?
- Tại vì tôi ra quán để tìm anh về bởi nội mới ở quê ra, nhưng đợi mãi không thấy anh tới. Anh hiểu không?
...
Tuổi Trẻ Cười số 500 ra ngày 1/6/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận