Vợ chồng chúc xuân

LÊ ANH VŨ (Bà Rịa-Vũng Tàu)
LÊ ANH VŨ (Bà Rịa-Vũng Tàu)

TTC - Chồng chúc vợ: Đầu năm anh chúc vợ yêu Ngày xuân duyên dáng, mỹ miều, thướt tha Môi cười, miệng nở như hoa Em đừng nhăn nữa kẻo mà... khó coi. Ngày xưa em đẹp tuyệt vời Giờ em khó quá nên hơi bị “chằn” Nói xa chẳng ngại nói gần Năm này mong vợ bớt phần... ki bo Chồng xin tiền, vợ phải cho Giỏi chăm tụi nhỏ, giỏi lo việc nhà Vợ đẹp là vợ người ta Vợ anh “chằn” mấy vẫn là... vợ yêu.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

NQffqrDM.jpgPhóng to

Vợ chúc chồng:

Đầu năm vợ cũng chúc chồng Chăm lo nhà cửa từ trong ra ngoài. Mỗi khi có lệnh vợ sai Nhanh tay, nhanh miệng: “- Có ngay,... làm liền!” Mỗi khi tới tháng lãnh tiền Chẳng chờ vợ nhắc, giao liền, nhớ không? Ra đường bày đặt “lông bông” Về nhà có bữa em “tông” ra đường Vệ sinh thân thể xem thường Ban đêm là “xéo” khỏi giường em ngay! Nếu làm tốt những điều này Thích gì cứ nói, vợ đây... sẵn chiều.

IoNvsh1n.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 421 (01-02-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

LÊ ANH VŨ (Bà Rịa-Vũng Tàu)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất