30/04/2012 03:50 GMT+7

V-League và "học viện"

TRƯỜNG HUY
TRƯỜNG HUY

TT - Hải Phòng đã có một chiến thắng quan trọng trước Hoàng Anh Gia Lai. Hai bàn thắng của Hải Phòng đều được hai cầu thủ nội ghi: Thanh Phúc và Đình Tùng. Nhưng xem trận đấu này mới thấy các cầu thủ chơi hay của Hải Phòng không phải là cầu thủ nội, mà là “cột sống” Ansah, Thiago, Fagan. Còn phía đội khách, người gây ấn tượng là thủ môn Bassey.

TT - Hải Phòng đã có một chiến thắng quan trọng trước Hoàng Anh Gia Lai. Hai bàn thắng của Hải Phòng đều được hai cầu thủ nội ghi: Thanh Phúc và Đình Tùng. Nhưng xem trận đấu này mới thấy các cầu thủ chơi hay của Hải Phòng không phải là cầu thủ nội, mà là “cột sống” Ansah, Thiago, Fagan. Còn phía đội khách, người gây ấn tượng là thủ môn Bassey.

Trên sân Cao Lãnh, TĐCS Đồng Tháp đã có một chiến thắng giòn giã trước Ninh Bình, và những người góp công lớn trong việc đem lại hạnh phúc cho khán giả chủ nhà là Felix, Hoàng Max.

Trước đó một ngày, ở hai trận đấu sớm của vòng 15, gương mặt gây ấn tượng cũng là những cái tên Tây như Adewale (Khánh Hòa), Merlo (Đà Nẵng), Samson, Gonzalo (Hà Nội T&T)...

Xem bảng thống kê của V-League 2012 sau lượt đi, những cái tên Tây hoàn toàn chiếm lĩnh những vị trí hàng đầu của danh sách “giội bom”.

Chuyện Tây lấn lướt ta tại V-League không phải là chuyện mới của mùa này, mà là chuyện của nhiều năm nay. Chính vì vậy Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) với Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) mới quyết định đưa ra yêu cầu: các đội bóng chuyên nghiệp phải có học viện đào tạo cầu thủ trẻ.

Nhiều đội bóng và nhiều người hâm mộ có vẻ dị ứng với từ “học viện”. Nghe từ “học viện”, người ta thường hình dung đến Học viện Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal ở Hàm Rồng (Gia Lai) rộng mênh mông, cơ sở vật chất hoàn hảo và một bộ máy vận hành không chê vào đâu được nhờ sự góp sức của các chuyên gia nước ngoài. Nếu đòi hỏi “học viện” là như thế, quả tình không thể có được với nhiều đội bóng. Ví dụ như Hải Phòng, ngay mặt sân Lạch Tray còn như mặt sân ruộng thì nói gì đến chuyện làm “học viện”!

Nhưng giá như cứ nhẹ nhàng đặt ra một đòi hỏi rằng các đội dự V-League phải có một hệ thống các đội trẻ từ U-13 đến U-19 thì nghe có vẻ hợp thực tế hơn, và cũng không đội nào ta thán được. Bởi ngay thời bao cấp, những đội như Hải Quan, Cảng Sài Gòn, CN Hóa Chất... cũng có được các đội trẻ thì không cớ gì bây giờ bóng đá xài tiền như nước lại không làm được. Bởi đào tạo trẻ có nhiều hình thức chứ không nhất thiết phải có “học viện”. Ví dụ, chẳng ai cấm các đội bóng ký hợp đồng liên kết với các trường năng khiếu của Nhà nước cấp địa phương để đào tạo cầu thủ trẻ.

Hôm qua ngồi “tám” với một quan chức thể thao quanh chuyện V-League 2012 với chuyện quy định các đội phải có “học viện”, vị này bỗng dưng cười lớn bảo: ”Ai rảnh, chịu khó ra Hà Nội, đến trụ sở VFF xem trung tâm đào tạo cầu thủ trẻ do AFC, FIFA tài trợ kìa. Toàn cho mướn thu bạc lẻ! Chỗ ấy lẽ ra mới đúng là học viện, chứ chưa phải tất cả các đội bóng đều phải có học viện”!

TRƯỜNG HUY

TRƯỜNG HUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên