![]() |
Trước đó, Hiệp đã bàn bạc và thống nhất “kịch bản” cùng Võ Văn T. rồi liên lạc với ông E. (thương lái mua bán vịt). Khi gặp nhau, Hiệp tự giới thiệu mình tên Tâm, làm nghề nuôi vịt đồng, bị đòi nợ tiền thức ăn của vịt nên cần bán gấp 1.200 con vịt đẻ. Hiệp đã dẫn ông E. ra nơi chăn thả để ông thấy tận mắt đàn vịt lúc nhúc đang tìm mồi trên đồng. Để ông E. thật sự tin tưởng, Hiệp móc điện thoại gọi cho T. và mở loa ngoài cho ông E. nghe chuyện bị đòi tiền thức ăn nuôi vịt rất gay gắt. Nghĩ rằng món hời trời cho, ông E. đồng ý mua đàn vịt với giá 60 triệu đồng (trả trước 50 triệu, khi nào bắt vịt xong sẽ trả nốt 10 triệu). Ôm được món tiền lớn, Hiệp nhanh chóng lẩn đi. Báo hại ông E., khi vừa cho người xuống đồng lùa vịt thì bị chủ đàn vịt đích thực ngăn lại. Thấy việc bán “vịt trời” ngon ăn, tuần sau Hiệp lại mò đến Trà Vinh để lừa tiếp nhưng bị phát hiện sớm, chưa nhận được tiền đã nhận được còng.
Bỏ người chạy lấy của
Giữ cương vị Trưởng Văn phòng Luật nên Luật sư Trần Minh T. (Bình Phước) được nhiều thân chủ tìm gặp để ký hợp đồng dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên từ năm 2012 trở đi, luật sư này liên tục dính đến các vụ lùm xùm lừa đảo. Đoàn Luật sư tỉnh đã nhận được 8 lá đơn tố cáo ông T. ký hợp đồng và thu tiền của đương sự nhưng đều không thực hiện công việc đã ký kết. Khi được LS T. hứa hẹn sẽ tham gia tố tụng, đòi quyền lợi cho mình ông K. (thị xã Bình Long) liền đưa trước 15 triệu đồng, rốt cuộc chả thấy bóng dáng LS đâu.
Cùng tin vào lời hứa rồi cùng bị “leo cây”, còn có N. (ở Chơn Thành, đưa 25 triệu), bà T. (Chơn Thành, đưa 20 triệu)... Đau nhất là bà R. (TX Bình Long) đưa trước 60 triệu, sau đó còn bị đóng án phí thêm 20 triệu nữa. Riêng bà K. (Bù Đốp) đã mất tiền, còn mất luôn các loại giấy tờ liên quan, giấy viện phí khiến bà không thể đòi bồi thường tai nạn cho con mình bởi LS “hô biến”, trốn mất dạng. Trước việc chiếm đoạt 240 triệu đồng của công dân, cơ quan điều tra đã vào cuộc làm rõ, còn Đoàn Luật sư Bình Phước đã gạch tên vị luật sư lừa đảo.
Câu cá trong phòng
Trước khi giăng câu, ngư phủ thường thám thính kỹ các ao hồ, đầm ngòi. Cũng vậy, rạng sáng 31-10-2012 Phạm Anh Q. và Trần Hoàng M. cũng vác cần câu đi thám thính các... phòng trọ. Tới một nhà trọ ở phường Khuê Trung (Cẩm Lệ, Đà Nẵng), hai “ngư ông” nhòm vào, phát hiện thấy anh T. đang ngủ say mà ví tiền lại để một cách hớ hênh. Thấy “cá” sộp, “ngư ông” lập tức buông cần qua cửa sổ, thận trọng rê lưỡi câu móc trúng cái ví rồi nhẹ nhàng thu cần mà không gây ra tiếng động nhỏ. Cầm được ví trong tay, cặp đôi bất hảo tưởng đã chắc ăn, ai dè đúng lúc này tổ tuần tra kiểm soát của công an Đà Nẵng đi ngang. Bị bắt quả tang, hai ngư phủ cùng chiếc cần câu đặc biệt đành líu ríu theo chân công an về đồn.
Tuổi Trẻ Cười số 494 ra ngày 1/3/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận