13/01/2009 05:20 GMT+7

Vinh quang thuộc về Slumdog, Kate Winslet và Heath Ledger

HIẾU TRUNG
HIẾU TRUNG

TT - Kỷ niệm buồn năm 2008 chỉ còn là dĩ vãng xa xôi, giải thưởng điện ảnh Quả cầu vàng đã trở lại rực rỡ và hào nhoáng hơn bao giờ hết.

CkLwbo8P.jpgPhóng to
Đạo diễn Danny Boyle và cặp diễn viên chính trẻ tuổi của Slumdog millionaire -Ảnh: Reuters

Ðêm 11-1 (sáng 12-1 giờ VN), lễ hội lớn của Hollywood trở thành nơi tôn vinh bộ phim độc lập Slumdog millionaire, bông hồng nước Anh Kate Winslet và nam tài tử đã qua đời Heath Ledger.

Slumdog millionaire (Triệu phú khu ổ chuột), câu chuyện cảm động về cậu thiếu niên sống ở khu ổ chuột Mumbai (Ấn Ðộ) bất ngờ chiến thắng trong trò chơi truyền hình "Ai là triệu phú?", đoạt giải phim chính kịch xuất sắc nhất. Ngoài ra, bộ phim còn đoạt thêm giải đạo diễn xuất sắc nhất cho nhà làm phim người Anh Danny Boyle, giải kịch bản cho nhà biên kịch Simon Beaufoy và giải nhạc nền hay nhất.

Ledger và Winslet

Nữ diễn viên khả ái người Anh Kate Winslet đã làm nên kỳ tích khi đoạt hai giải: nữ diễn viên phụ với The reader và nữ diễn viên chính phim chính kịch với Revolutionary road. Giải thưởng thứ nhất đã được nhiều chuyên gia dự báo từ trước, nhưng chiến thắng thứ hai của cô đã làm rất nhiều người bất ngờ, có lẽ cả chính cô. Bởi ở hạng mục này, ngôi sao trẻ Anne Hathaway với Rachel getting married (Rachel làm đám cưới) và nữ diễn viên kỳ cựu Meryl Streep với Doubt (Nghi ngờ) đều được đánh giá cao hơn Kate khá nhiều.

Từng năm lần được đề cử giải Oscar, sáu lần đề cử Quả cầu vàng, nhưng cho đến trước ngày 11-1 Kate vẫn chưa một lần đoạt giải. Cô thừa nhận cô "không có thói quen chiến thắng" và "như đang mơ". Theo Reuters, đây mới chỉ là lần thứ ba trong lịch sử giải Quả cầu vàng, một diễn viên đoạt cùng lúc hai giải diễn xuất trong một năm.

Dù đã được dự báo từ trước, nhưng chiến thắng vang dội của Slumdog - một bộ phim độc lập với kinh phí thấp (15 triệu USD) cùng một dàn diễn viên vô danh - đặc biệt trước tác phẩm cạnh tranh có quy mô lớn, nhiều ngôi sao tham gia như The curious case of Benjamin Button (Trường hợp kỳ lạ của Benjamin Button) hay The reader (Người đọc) vẫn gây không ít ngạc nhiên. Là một trường hợp hiếm hoi nơi Hollywood và Bollywood gặp gỡ, Slumdog đã khẳng định sức mạnh của dòng phim độc lập sau thành công của những Juno hay Little Miss Sunshine (Hoa hậu nhí Ánh dương). Chiến thắng này cũng mở rộng cơ hội của Slumdog tại giải Oscar sắp tới.

Một trong những giây phút xúc động nhất của đêm trao giải Quả cầu vàng là khi cái tên Heath Ledger được xướng lên. Ðúng như dự đoán, diễn xuất xuất thần của anh trong vai thằng hề trong The dark knight (Hiệp sĩ bóng tối) đã không có đối thủ cạnh tranh ở hạng mục nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. "Sự ra đi của Heath đã để lại một khoảng trống trong điện ảnh hiện đại" - đạo diễn Christopher Nolan khẳng định khi lên nhận giải thay anh.

Ðêm trao giải Quả cầu vàng cũng là một kỷ niệm khó quên đối với tài tử Mickey Rourke, người đoạt giải nam diễn viên chính phim chính kịch với bộ phim The wrestler (Ðô vật). Sự nghiệp của Mickey Rourke tưởng như đã ở bên kia sườn dốc sau hàng loạt vai diễn thất bại những năm gần đây, nhưng The wrestler - câu chuyện về một đô vật hết thời đi tìm lại những ngày tháng hào hùng của sự nghiệp, cũng giống như chính cuộc đời của anh, đã đưa Mickey Rourke trở lại với hào quang Hollywood.

Chiến thắng của các hãng phim độc lập

Ở thể loại hài/ca nhạc, vượt qua Mama mia!, tác phẩm tình cảm lãng mạn Vicky Cristina Barcelona của đạo diễn nổi tiếng Woody Allen đoạt giải phim hay nhất. Tuy nhiên, ông Allen đã không có mặt để nhận giải. Cũng trong thể loại này, ngôi sao người Anh mới nổi Sally Hawkins đoạt giải nữ diễn viên chính với Happy-go-lucky, còn ngôi sao hành động Colin Farrell đoạt giải nam diễn viên với In Bruges.

Trong các giải còn lại, không có gì bất ngờ khi tuyệt tác hoạt hình 3D Wall-E của Hãng Pixar đoạt giải phim hoạt hình xuất sắc nhất khi vượt qua Bolt (Tia chớp) và Kungfu panda (Công phu gấu trúc). Giải thưởng phim nước ngoài hay nhất thuộc về Waltz with Bashir (Nhảy điệu van với Bashir) của Israel.

Một bất ngờ khác của giải thưởng Quả cầu vàng năm nay là sự thất bại nặng nề của nhiều ngôi sao và các siêu phẩm lớn. Ba bộ phim Doubt, Benjamin Button Frost/Nixon dẫn đầu danh sách với năm đề cử, nhưng không đoạt được một giải nào. Cũng giống như Kate Winslet, nữ diễn viên kỳ cựu Meryl Streep được hai đề cử diễn xuất nhưng đã ra về trắng tay. Các tên tuổi lớn như Leonardo DiCaprio, cặp đôi Brad Pitt - Angelina Jolie, nam diễn viên kỳ cựu Sean Penn đều cùng chịu chung cảnh ngộ với Meryl Streep.

Theo giới chuyên gia, giải Quả cầu vàng năm nay đánh dấu sự thành công mạnh mẽ của các hãng phát hành độc lập, nằm ngoài các hãng phim lớn tại Mỹ. Revolutionary road, Vicky Cristina Barcelona, cũng như Happy-go-luckyIn Bruges đều được các hãng và công ty độc lập phát hành.

HIẾU TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên