- Thưa bà, bà nghĩ gì về hai chữ vinh dự?
- À, ngày nào tui cũng thấy người ta dùng hai chữ này đó mà, trong cơ quan nhà nước, trong trường học và trường đời nữa, hehe.
- Bà có biết rõ nghĩa của nó không?
- Với kiến thức mua bán vàng của mình, tui nghĩ nó có nghĩa là mình cảm thấy vinh hạnh, vinh... quang vì được tham dự một sự kiện nào đó. Chẳng hạn, các bạn doanh nghiệp của tui thường hay nói: “Rất vinh dự vì được tham gia cuộc họp này (hay cuộc tiệc này) với các cán bộ lãnh đạo cao cấp ạ”.
- Nhưng trường hợp “vinh dự’” đó không giống trường hợp của bà. Bà có biết những người đến mua vàng của bà cảm thấy thắc mắc vì bà cho treo sì-lô-gân “vinh dự vì được cấp phép mua bán vàng miếng SJC” trước cửa hiệu của mình hay không?
- Mắc mớ gì thắc mắc?
- Vì họ thấy kỳ cục khi cơ quan cấp phép có nghĩa vụ cấp phép cho bà, đâu cần bà phải cảm thấy vinh dự với mấy ổng, vì bà làm ăn đàng hoàng, đóng thuế đầy đủ mà.
- He he, cha nội biết một mà hông biết hai. Thế ông có biết tại sao cả nước này từ 12.000 cửa hiệu mua bán vàng miếng bây giờ tụt xuống chỉ còn 2.500 cửa hiệu hay không, dù tất cả cũng đàng hoàng, đóng thuế đầy đủ như tui?
- Thưa bà, tại Nhà nước muốn quản lý chặt chẽ hệ thống kinh doanh vàng miếng đó mà.
- Trật lất. Tại vì số cửa hiệu biến mất đó không thấy vinh dự như tui, ông hiểu hông!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận