09/12/2006 16:25 GMT+7

Vĩnh biệt phà Bãi Cháy

NGUYÊN NHUNG
NGUYÊN NHUNG

TTCT - Với những ai hay qua lại vùng Đông Bắc, phà Quảng Ninh là một cái gì đó vừa phiền toái, vừa thân thuộc. Nối hai nửa TP Hạ Long, những chiếc phà biển tự hành chạy suốt đêm ngày không nghỉ để đưa xe, đưa người qua cửa Lục. Mỗi ngày, ước chừng 5 vạn người đi qua 700 chuyến phà, đi về với những buồn vui.

nvxdixyF.jpgPhóng to
TTCT - Với những ai hay qua lại vùng Đông Bắc, phà Quảng Ninh là một cái gì đó vừa phiền toái, vừa thân thuộc. Nối hai nửa TP Hạ Long, những chiếc phà biển tự hành chạy suốt đêm ngày không nghỉ để đưa xe, đưa người qua cửa Lục. Mỗi ngày, ước chừng 5 vạn người đi qua 700 chuyến phà, đi về với những buồn vui.

Nhưng hình ảnh những chiếc phà thân thuộc ấy bây giờ không còn nữa, 18g ngày 2-12 bến phà Bãi Cháy (đơn vị ba lần anh hùng) đã ngừng hoạt động vì cầu Bãi Cháy đã thông xe. Và những hình ảnh như thế này của phà Bãi Cháy chỉ còn trong ký ức... Ảnh được chụp trong những ngày cuối cùng của phà Bãi Cháy sau 51 năm hoạt động.

NGUYÊN NHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên