Thứ 5, ngày 26 tháng 5 năm 2022
Vĩnh biệt nhà văn Hồng Duệ - người tận tâm với sách
TTO - Nhà văn Hồng Duệ vừa giã từ gia đình, làng văn, làng xuất bản và bè bạn gần xa vào sáng 16-4 tại nhà riêng (P.Tam Phú, Q.Thủ Đức, TP.HCM) ở tuổi 71 sau một thời gian lâm bạo bệnh.
![]() |
Nhà văn Hồng Duệ |
Nhà văn Hồng Duệ tên thật là Nguyễn Thị Hồng Duệ, sinh ngày 23-9-1944 tại Duy Ninh, Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Bà học các trường cấp I, II, III tại quê nhà rồi ra Hà Nội học và tốt nghiệp khoa văn Trường đại học Tổng hợp, Hà Nội.
Từ năm 1967-1977, bà Nguyễn Thị Hồng Duệ là sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và là cán bộ biên tập của NXB Quân Đội Nhân Dân. Năm 1978, bà chuyển ngành về công tác tại báo Văn Nghệ thuộc Hội Nhà văn Việt Nam tại Hà Nội và tại TP.HCM sau đó. Năm 1979 bà Hồng Duệ chuyển về công tác tại NXB Tổng Hợp TP.HCM, sau đó về NXB Văn Nghệ với cương vị trưởng phòng biên tập, rồi phó giám đốc - phó tổng biên tập cho tới khi nghỉ hưu vào cuối năm 2002. Sau khi nghỉ hưu, bà Nguyễn Thị Hồng Duệ tiếp tục cộng tác làm việc với Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn và NXB Văn Hóa Sài Gòn.
Nhà thơ Hoài Vũ từng thay mặt ban biên tập báo Văn Nghệ nhận xét phóng viên Hồng Duệ “làm việc có năng suất cao, luôn bám sát cơ sở, có nhiều bài phục vụ kịp thời cho báo”.
Năm 1990, bà Nguyễn Thị Hồng Duệ được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam. Bà đã được tặng thưởng Huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Huy chương chiến sĩ văn hóa.
Tên tuổi Hồng Duệ vốn quen thuộc với làng sách Sài Gòn từ sau 1975. Bà dành phần lớn tâm huyết cho công việc làm sách, ở bất kỳ vị trí nào của đơn vị xuất bản nào, bà cũng bằng nỗ lực cá nhân kết nối các tác giả thuộc nhiều thế hệ với nhà xuất bản, tìm đường ra cho bản thảo thành sách đến tay bạn đọc. Nhiều đầu sách có giá trị đã từ bàn tay của “bà đỡ” Hồng Duệ mà được ra đời với diện mạo nghiêm túc, có ích.
Tác phẩm của nhà văn Hồng Duệ để lại gồm các tập truyện ngắn: Gió từ đất liền (1981), Ngày ấy qua rồi (1989), Từ hai đầu thành phố (2001).
Theo thông tin từ gia đình, lễ động quan nhà văn Hồng Duệ bắt đầu vào 7g ngày 18-4 (30 tháng hai năm Ất Mùi), sau đó đưa đi hỏa táng tại Q.9.
-
TTO - Trước thông tin về việc một số phụ huynh ở TP.HCM lo lắng khi biết con tiêm vắc xin COVID-19 đã hết hạn, Sở Y tế TP.HCM khẳng định lô vắc xin này đã được gia hạn đến tháng 7 và khuyến cáo phụ huynh tránh hiểu nhầm.
-
TTO - Đọc bài “Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn giải thích việc giá sách giáo khoa mới đắt gấp 2 - 3 lần” (TTO, 25-5), tôi thấy giải thích này xa với những thắc mắc của đông đảo cử tri và nhân dân cả nước về việc sách giáo khoa mới tăng giá.
-
TTO - Ngay sau khi được Quốc hội xác nhận trở thành tổng thống sắp tới của Philippines, ông Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. đã phát biểu về Biển Đông, quan hệ với Trung Quốc, kinh tế và hỗ trợ người dân.
-
TTO - Các vận động viên đoạt huy chương của Timor-Leste ở SEA Games 31 đã được đón tiếp như người hùng khi trở về quê nhà. Họ cầm theo lá cờ Việt Nam, nón lá Huế và cả nón cối để ăn mừng suốt lễ mừng công ở quê nhà.
-
TTO - Nhà đầu tư ồ ạt đặt lệnh bán tháo khiến hàng chục triệu cổ phiếu FLC, ROS và HAI đang bị dư bán sàn, không có người mua, sau tin bị chặn mua bán vào phiên sáng kể từ đầu tháng 6 tới. Nỗi lo về khả năng bị hủy niêm yết cũng bủa vây.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận