13/03/2014 07:51 GMT+7

Vĩnh biệt mẹ Bùi Thị Mè

P.VŨ
P.VŨ

TT - Hai ngày qua (11 và 12-3), đông đảo người dân TP.HCM đã đến nhà số 3 Phùng Khắc Khoan để thắp nén nhang vĩnh biệt “chị Năm - dì Năm - má Năm Mè” thân thuộc, một biểu tượng của phụ nữ TP.HCM, mẹ VN anh hùng Bùi Thị Mè, đã từ trần vào 20g15 ngày 10-3-2014, hưởng thọ 94 tuổi.

Trách nhiệm và tình cảm cao quý

8fP3lQ6V.jpgPhóng to
Ảnh: Nguyễn Á

Tình yêu đất nước, quê hương thẳm sâu đã khiến bà từ một tiểu thư con gái điền chủ, một cô giáo trường tư thục, tự tìm đến với con đường cách mạng và đưa cả gia đình mình đi theo, từ những ngày cách mạng còn trong trứng nước. Hoạt động miệt mài trong hội phụ nữ, đại diện giới trí thức trong Mặt trận Dân tộc giải phóng, khi Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam VN thành lập tháng 6-1969, bà được bầu làm thứ trưởng Bộ Y tế - xã hội và thương binh. Trước đó một năm, sau cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân, bà đã phải “lùa nước mắt vào tim” khi liên tiếp nhận tin của các con trai: ba người hi sinh, một người bị thương nặng. Đứng lên trong đau thương, bà tiếp tục chiến đấu, làm việc bằng bốn lần sức của một phụ nữ, gánh giùm phần của các con.

Lễ động quan lúc 7g ngày 13-3-2014, hỏa táng tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa.

P.VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất