Lúc đầu tôi chần chừ vì đồng lương còm của tôi trong thời tiền mất giá này mà mua hàng hiệu Tây Tàu là việc phải gồng. Trước khi quyết định mua, hai đứa nắm tay nhau vô quán nước mía gần trung tâm thương mại đèn điện sáng lòa bàn thảo.
Phóng to |
Nàng vừa kéo ghế ngồi chưa kịp nói gì, tôi đã dập tắt cái ý định hàng hiệu trong đầu nàng: "Hàng hiệu giá bèo vậy chất lượng sẽ chẳng ra làm sao. Em có đọc báo không?". Nàng: "Ờ, có". "Vậy mình đi tham quan thôi nhé, không mua gì hết kẻo bị lừa" - tôi chộp cơ hội tấn công. Nàng lại "ờ" một cách hững hờ.
Ðể thuyết phục nàng và để chứng minh rằng tôi không phải là tên bùi kiệm, tôi bô lô ba la với nàng về hàng Việt cờ-lờ-cờ (chất lượng cao) để nàng chuyển hướng tiêu dùng. Nào là may mặc, giày dép Việt Nam (Vina) không thua kém bất cứ nhãn hiệu của quốc gia nào. Tôi ba hoa: "Không chỉ xiêm y, ngay cả cà phê anh thấy Vinacafe ngon bá chấy khi dùng kèm mỗi sáng vài điếu Vinataba rồi xỏ chân vô Vina Giày đến cơ quan chơi Vinagame cũng như em khoái ăn Vinamit vậy".
Nàng bật cười vì sự tiếu lâm của tôi, nhưng chợt hỏi: "Vậy Vinashin và Vinaline thì sao?". Tôi chưng hửng bởi lâu nay vẫn nghĩ nai tơ như nàng mà cũng quan tâm đến các đại ca này ư? Bằng kinh nghiệm thường xuyên đối phó với cấp trên, tôi chuyển hướng: "Thì cũng có cái này cái kia chứ cưng! Năm nào Tết đến bến tàu, bến xe, sân bay đều kẹt cứng người về quê, nhưng giải quyết hoài vẫn chưa thông. Nhất là cái hãng máy bay nhà mình, dân tình tặng cho 12 chữ vàng: "Giá rẻ bất ngờ. Cất cánh đúng giờ. Nằm mơ mới thấy!". Như cái hãng tàu nhà mình, mua vé qua mạng mà mạng lại thường bị kẹt như đường ray bị đứt vậy".
Sau một hồi nhìn vu vơ ra đường, chắc nàng nghĩ mà thương đến cái túi... Vina đồng lép xẹp của tôi nên gật đầu: "Ừ thì Vina!". Tôi hoan hô nàng, định ôm nàng hun chụt chụt, nhưng bỗng giật thột vì hun như vậy...Tây quá, nên đành cầm tay nàng như các cụ "Vina mình".
Ðể triệt tận gốc tư tưởng của nàng về hàng hiệu và nhiều thứ khác nhập khẩu của nước ngoài, trên đường đến điểm bán hàng Vina, tôi đọc cho nàng nghe những dòng hoạt kê về các câu "xì-lô-gân" do dân gian sáng tác mà mình sưu tầm được. Nếu Bitis (giày dép) có câu: Nâng niu bàn chân Việt thì:
- Vera (áo lót nữ): Nâng niu bầu sữa Việt.
- Kotex (băng vệ sinh): Nâng niu đàn bướm Việt.
- Bao cao su ngừa thai hiệu OK: Nâng niu vòi voi Việt.
- Mũ bảo hiểm (hiệu Protect): Nâng niu đầu óc Việt.
- Trại hòm: Bảo vệ thân xác Việt.
- Hãng mỹ phẩm: Gìn giữ làn da Việt.
- Sản xuất sữa, thức ăn trẻ em: Bồi dưỡng trẻ em Việt.
- Bưởi Biên Hòa: Hi vọng cặp ngực Việt.
- Bệnh viện Từ Dũ: Phát triển dòng giống Việt.
- Hãng bia Sài Gòn: Duy trì niềm vui Việt.
- Quán bia ôm: Phát triển đàn dê Việt.
- Bệnh viện mắt: Sáng tỏ cặp mắt Việt.
- Bệnh viện thẩm mỹ: Tô điểm đường cong Việt.
- Nha khoa: Hàn gắn hàm răng Việt.
- Tiệm uốn tóc, móng tay: Nâng niu tóc tay Việt.
- Tiệm massage: Nâng cao sinh khí Việt.
- Quán cà phê: Khơi nguồn sáng tạo Việt.
Ngay cả tiệm games internet cũng: Phát triển nhân cách Việt.
Và kể cả Hội sợ vợ cũng vì: Bảo vệ hạnh phúc Việt.
Tuổi Trẻ CườiXuân Qúy Tỵ 2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận