VietnamJUMP và những viên gạch tình người

VI THẢO
VI THẢO

TTO - Suốt hơn một tuần nay, một số du học sinh Việt Nam ở ĐH Quốc gia Singapore (NUS) đang tẩn mẩn tỉ mỉ ngồi “xây” phòng học bằng những đồng coin 50 cent.

“5.137 coin, cộng với tiền ủng hộ của mọi người tụi mình đã thu được hơn 3.500 đôla Singapore, khởi điểm của 2 phòng học cho các em nhỏ ở Quảng Nam đó…”, Trần Nguyễn Hoàng Lan - trưởng ban tổ chức VietnamJUMP 2009, hồ hởi khoe.

Những ngày đầu tháng tư, dẫu tất bật với việc học, thi, tận dụng giờ nghỉ tiết, trưa, các bạn trẻ tranh thủ chạy xin tài trợ, chuẩn bị những ngày hoạt động tình nguyện tại Việt Nam vào tháng năm.

Vũ điệu tình thương của những bạn trẻ xa quê

yiqJwyAO.jpgPhóng to
Các bạn trẻ ở VietnamJUMP "xây nhà" mô hình bằng coin để quyên góp tiền xây dựng phòng y tế và nhạc cho trường mầm non ở Quảng Ngãi

Có thể tập hợp bạn bè quốc tế làm cái gì đó trên chính quê hương mình không nhỉ? Và lời đáp cho câu hỏi của các bạn trong Hội SVVN ở NUS (VNCNUS) chính là VietNamJUMP. JUMP viết tắt của Join to Understand, Memorize and Pave the way, có nghĩa là tham gia để hiểu, nhớ và cùng lót một con đường.

“Con đường ấy là dự án mang đậm dấu ấn của Việt Nam, các bạn có thể hiểu thêm về hậu quả của chiến tranh để lại, cảm nhận một đất nước Việt Nam giàu bản sắc văn hóa. VietNamJUMP còn mong muốn là một dự án đi tiên phong để thế hệ đàn em cùng tiếp bước, cũng như tụi mình đang tiếp bước để lót con đường mà các anh chị đã thực hiện" - Trần Ánh Nhi, một thành viên của VietNamJUPM, cho biết.

Dự án đầu tiên của VietNamJUPM là vào tháng 12-2007. Kết thúc thi học kỳ 1, 15 sinh viên nước ngoài về Hà Tây tham gia công tác tình nguyện, lao động, trồng cây, chăm sóc vườn rau sinh thái và sinh hoạt cùng các em nhỏ khuyết tật của làng Hữu Nghị. Trong 2 tuần, các bạn tình nguyện không chỉ sống, trải nghiệm, chia sẻ những khó khăn với các em nhỏ mà còn được tìm hiểu về đất nước, con người Việt Nam.

Tháng 12-2008, Lan cùng một số bạn về Việt Nam, đi tìm hiểu các địa phương và quyết định chọn xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam là điểm đến cho dự án năm 2009. Chủ điểm của năm nay hướng đến các em nhỏ có điều kiện sống khó khăn với mong muốn xây dựng được 1 phòng âm nhạc, 1 phòng trang bị y tế cho các em nhỏ.

Con đường của những viên gạch tình người

ZcrVRfqY.jpgPhóng to
Mô hình bằng coin của các bạn trẻ VietnamJUMP

Dự định giữa tháng tư này nhóm sẽ xây mới 2 phòng chức năng cho Trường mẫu giáo Sao Mai ở xã Tam Giang. Đến giữa tháng năm, cả nhóm về Quảng Nam sẽ trang trí, trồng cây… Và với hai tuần (từ 10 đến 24-5) làm bạn ở Tam Giang, các bạn sẽ dạy Anh văn, sinh hoạt trại, tổ chức vẽ nhân Ngày quốc tế thiếu nhi… Không chỉ thế, các tình nguyện viên cũng sẽ tham quan một số thắng cảnh cũng như tìm hiểu bản sắc văn hóa ở miền Trung.

Để đầu tư cho trang thiết bị của 2 phòng học và các hoạt động khác, các bạn cần khoảng 30.000 đôla Singapore. Và mặc dù mất mấy tháng chạy vạy tất bật, gõ cửa rất nhiều công ty ở Việt Nam và Singapore nhưng các bạn vẫn chưa nhận được một cái gật đầu nào vì khủng hoảng kinh tế. Và thế là các bạn quyết định “góp gió” bằng dự án nhỏ mang tên “một viên gạch, một đồng xu”, kêu gọi mỗi người ủng hộ 50 cent để xây dựng mô hình phòng họp bằng những đồng coin 50 cent xíu xiu.

Thích thú với ý tưởng đó, rất nhiều học sinh giảng viên, giáo sư ở NUS tham gia dán từng đồng xu nhỏ. Các thành viên của VietNamJUPM hễ trống tiết học là chạy đến quầy của dự án, kêu gọi và hướng dẫn mọi người “xây” phòng học. Dù mệt nhưng ai nấy đều cảm thấy rất vui và phấn khởi, những bạn ủng hộ cũng thích thú với ý tưởng này. Sau năm ngày, phòng học mơ ước hoàn tất với tổng sổ tiền đóng góp được hơn 3.500 đôla Singapore.

Chiều 4-4, Tổ chức Guinness Singapore ghi nhận kỷ lục "mô hình xếp bằng nhiều đồng xu 50 cent Singapore nhất” cho ngôi nhà đồng xu của VietNamJUPM. Sau đó, các bạn sẽ kêu gọi các nhà hảo tâm mua lại ngôi nhà kỷ lục này để lấy kinh phí cho chuyến đi.

“Tụi mình rất hi vọng dự án năm nay sẽ thành công. Trong trường hợp không xin đủ tài trợ, tụi mình cũng vẫn sẽ tiến hành với phương án B là về Việt Nam để sửa sang lại các phòng học cũ. Dù ít dù nhiều, tụi mình muốn các trẻ em xã Tam Giang có một điều kiện học tập tốt hơn” - một thành viên của VietNamJUPM chia sẻ.

VI THẢO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất