Phóng to |
12 giờ 01.
Có cái gì cùng lóe sáng lên, cùng lúc ánh lửa của chiếc hộp quẹt của Huy Trần. Cú lóe sáng va chạm, đánh mạnh vào những bức tường, tòa nhà, nhà hàng, quán bar. Bật ngược lại trên mặt những người chung quanh. Đúng hơn là tia chớp kéo dài từ phòng trà T & D, cho tới tận khách sạn cửa kính của khách sạn Caravelle. Không khác nhưng mạnh gấp triệu lần ánh chớp máy ảnh. Nhiều người trên đường che mắt, vội tránh vào các khủy tường, nếu có.
Huy Trần méo mó nghề nghiệp diễn viên. Hầu như anh lúc nào cũng... diễn. Anh ta vẫn “diễn” như là góc phố kia đang đặt máy quay phim. Huy Trần hưởng nhiều lộc của trời và của đời. Là người đàn ông có hàm râu cắt tỉa coi như đẹp nhất Sài Gòn. Cùng với nụ cười nửa miệng ngạo nghễ cũng nhất xứ. Nếu được bầu thì Huy Trần chắc chắn đoạt giải: Người đàn ông duy nhất ở các hộp đêm, chỉ mặc độc chiếc sơ-mi trần mà xem vẫn sang.
Anh chàng nổi tiếng, vì nhiều thứ, nhiều xì-căn-đan tình ái, vì bị nhiều người ganh tỵ vây đánh, và nhất là nổi tiếng với câu nói bất hủ “Moa tuy nghèo nhưng thà đi bộ hay ngồi xích lô. Chứ không cho phép mình tồi tàn đạp xe... đạp” Khó có ai ngồi xích lô dạo quanh Sài Gòn trông oai phong hơn Huy Trần - Không hiểu anh ta nghiên cứu cách ngồi này từ lúc nào, nhưng đúng là đẹp, hơi ngả người ra sau nệm, đôi chân dài thả lỏng cơ bắp, quan trọng hơn hết là đôi giày đánh xi-ra Kiwi láng bóng, ghếch lên cái cản xe cong vòng mạ kền cũng bóng lộn. Cậu Huy xem ra rất bắt mắt. Làm cho thiên hạ đang đi hay bên phố phải sững sờ.
Huy Trần vừa mới thành công - tuyệt đối - với vai người hùng kiểu cát cứ Lương Sơn Bạc, trong phim Kẻ Thù. Phim phỏng theo cuốn tiểu thuyết nói về cuộc đời của tay du đãng lì đòn Đại Ca Thay. Nói cho cùng, chàng tài tử tài ba này, chỉ chuyên đóng vai người hùng. Ngoài đời, bề ngoài bảnh bao, nhưng vẫn là người nghèo, cũng vẫn là con tằm nhả tơ. Cho nên nhân đó, nghĩa là khi may mắn nhận thù lao khá khá cho phim Kẻ Thù thì anh chàng lên đời.
Của đáng tội. Lại là anh chàng Ngọc Hoàng tiết lộ. Huy Trần nhà mình mới hội đủ tiền, may ngay cho mình khá nhiều bộ cánh mới, mà phải là hiệu may “Chua & S” do chính Chua đứng cắt. Huy Trần tậu vài đôi giày hết ý, mà phải là giày Khánh Hội, anh chàng sành sỏi về giày và thuốc lá:
- Giày ư, một đôi giày đẹp, đắt tiền sẽ giúp chúng ta, những người đàn ông khốn khổ, trong cái thời khốn nạn này, trải những bước chân nhẹ nhàng hơn, tự tin hơn.
Và thuốc lá, nó có vẻ gây nghiện và còn ho nữa, song về hình thức người đàn ông cầm hờ hững điếu thuốc trên tay nó vẫn đẹp làm sao - Ai mà không mỉm cười và tha thứ cho anh chàng Huy đỏm dáng này, dù cho không thích anh ta. Nếu rõ hơn thì Huy dụng ý nói về sự thô kệch của đôi giày trận gọi nôm na là “bốt đờ sô” vì rằng, anh ta hàm ý, chiến tranh là phi lý... nhưng không dám nói ra.
Huy Trần vóc dáng cao to, tướng đi chững chạc, sống kiểu hiện sinh, một model thời thượng, hết sức thực dụng. Trước đây là phiên dịch báo chí, phóng viên tường thuật phát thanh mặt trận. Bên trong vẻ ngổ ngáo, lại là người từ tâm. Mặt khác, về đường tình ái, tài tử đương thời này, nhíu cặp chân mày, hái nhiều trái tim phụ nữ. Trong đó có trái tim sỏi đá của Bích Liêu.
Hôm nay Bích Liêu mời cả bọn, đi bộ từ khách sạn Man My, nơi nàng Liêu và chàng Huy trú ngụ, tới khai trương một quán bar của nàng. Dù gì cũng lo xa. Hết giọng hết nhan sắc chỉ có nước làm cái bang. Quán Bar “Rock Liêu” nằm khiêm tốn, ở con đường nhỏ gần cà phê Cái Chùa.
Bích Liêu cũng không... đẹp lắm, cô nàng kín đáo tìm cách nâng mình lên, bằng phương pháp cẩn nhiều xà cừ và ve chai. Cô nàng lóng lánh màu sắc hạt nhựa, xem tựa thể con công. Bích Liêu bị bệnh nhiễm màu, loạn màu và loạn những chiếc nơ.
Trên người Bích Liên, khỏi nói là các màu đánh lộn với nhau, mà còn là nơ, đủ kiểu nơ. Toàn bộ Chiếc Nơ lớn nhất là Liêu đang bước song song với cửa hiệu thời trang Huy, cả hai đẹp đôi. Nữ ca sĩ nhạc Rock nặng này tướng tá bặm trợn, khi hát có thể nâng và quay tít cây cần và cái miro to kềnh, quay nhiều vòng. Hầu như lúc nào trên môi cô nàng vui tánh này, cũng dán lơ đễnh một điếu Lucky khói bay quanh quẩn.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận