28/12/2008 17:27 GMT+7

Việt Nam vô địch, giấc mơ 49 năm thành hiện thực

NHÓM PV TTO
NHÓM PV TTO

TTO - Bàn thắng tuyệt đẹp của Công Vinh ở phút cuối cùng của trận đấu đã giúp VN gỡ hòa 1-1 trước Thái Lan trên sân Mỹ Đình. Bàn thắng quý như vàng đã giúp VN đoạt AFF Suzuki Cup 2008. Sau 2 trận lượt đi và về, VN giành chiến thắng chung cuộc với tổng tỷ số 3-2 trước Thái Lan. Đội trưởng Phan Văn Tài Em đã nâng cao chiếp cúp vô địch do chính Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao.

TTO - Bàn thắng tuyệt đẹp của Công Vinh ở phút cuối cùng của trận đấu đã giúp VN gỡ hòa 1-1 trước Thái Lan trên sân Mỹ Đình. Bàn thắng quý như vàng đã giúp VN đoạt AFF Suzuki Cup 2008. Sau 2 trận lượt đi và về, VN giành chiến thắng chung cuộc với tổng tỷ số 3-2 trước Thái Lan. Đội trưởng Phan Văn Tài Em đã nâng cao chiếp cúp vô địch do chính Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao.  

Video clip bàn thắng của Dangda

Trần MInh Chiến: Bàn thắng của Thái Lan cho thấy sự trả giá của VN do hàng hậu vệ lùi quá sâu trong các tình huống đá phạt. Bởi vì khi hậu vệ lùi quá sâu, thủ môn Hồng Sơn không đủ không gian lao ra đón bóng.

Phút 24, Việt Thắng thoát xuống bên cánh phải, rồi tạt bóng vào giữa nhưng không chiếc áo trắng nào đón được.

Phút 25, Suksomkit không vượt qua được Phước Tứ, người vừa có pha chạy ra bọc lót kịp thời.

Phút 27, Tấn Tài bật cao đánh đầu nhưng do đánh đầu với nên bóng đi hoàn toàn thiếu chính xác.

Trần Minh Chiến: VN nên giữ lối chơi như hiện tại, không nôn nóng. VN nếu không gỡ được trong hiệp một cũng không nên để thua thêm vì 2 bàn là một khoảng cách lớn. Tuy nhiên hiện nay đội hình của VN đã bị chia cắt, tuyến tiền vệ bị cô lập và không hỗ trợ tốt phòng ngự cũng như tấn công.

Phút 30, Việt Thắng bị phạm lỗi bên biên trái. Vũ Phòng tạt bóng vào giữa nhưng hậu vệ Thái đã kịp thời phá bóng.

Phút 30, Công Vinh thoát xuống bên cánh trái rồi đi bóng vào giữa rồi tung cú sút vào góc xa, bóng đi sượt cột dọc trong gang tấc.

Phút 34, Thái Lan được hưởng quả đá phạt góc nhưng không tận dụng thành công.

Phút 35, Suree bị phạt thẻ vàng vì lỗi vào bóng thô bạo.

Phút 38, Việt Thắng thoát xuống bên cánh trái nhưng anh hơi vội khi thực hiện ngay đường tạt vào giữa nên hậu vệ Thái đã dễ dàng phá được.

Phút 42, Việt Cường thoát xuống bên cánh phải rồi tạt vào giữa rất đẹp nhưng thủ môn Kosin đã lao ra phá bóng. Bóng bay sang cánh phải, Quang Thanh băng lên đón bóng trống trải nhưng cuối cùng đường tạt sau cùng của anh lại không tốt, hậu vệ Thái Lan dễ dàng đánh đầu giải vây.

Phút 43, Suksomkit thực hiện cú đá phạt vào trung lộ, một cầu thủ Thái Lan thoát xuống bật cao đánh đầu nhưng cú đánh đầu của anh lại không trung cú nên thủ môn Hồng Sơn đã bắt gọn. Trong pha bóng này, hàng hậu vệ VN đã mắc lỗi để 3 cầu thủ Thái thoát xuống.

Phút 44,Pha bỏ lỡ đáng tiếc của các cầu thủ Việt Nam. Quang Thanh nhận cú bấm bóng của Tấn Tài, vượt qua trung vệ cuối cùng của Thái, đối mặt với Kosin nhưng anh lại sút bóng chệch cột rất xa.

Trọng tài nổi còi kết thúc hiệp 1

Hiệp hai bắt đầu.

Phút 48, Tấn Tài có bóng ở trung lộ, anh chuẩn bị tung cú sút thì bị hậu vệ Thái can thiệp.

Phút 49, Thái Lan được hưởng quả phạt góc, nhưng không tận dụng được.

Phút 52, Tài Em có bóng trong pha phản công nhanh, anh xỉa bóng ra cánh trái cho Công Vinh nhưng hậu vệ Thái đã kịp thời cắt bóng ở phút cuối.

Phút 53, Dangda có bóng ở trước trung lộ và tung cú sút rất mạnh nhưng bóng đi vọt xà.

Phút 56, Kosin đã lao ra bắt bóng trên đầu của Công Vinh từ đường tạt của Việt Cường.

Phút 57, Công Vinh bị phạm lỗi ở rìa vòng cấm địa. Surat Sukha bị phạt thẻ vàng. Vũ Phong treo bóng lố vào góc xa nhưng Kosin đã xuất sắc bay người bắt bóng.

Phút 60, Hồng Sơn đã xuất sắc bay người cản phá cú sút cực mạnh của cầu thủ Thái.

Phút 61, Minh Phương vào sân thay cho Minh Châu.

Phút 62, Công Vinh có bóng bên cánh trái trống trải trong pha phản công nhanh nhưng anh không tận dụng thành công.

Trần Minh Chiến: Từ đầu hiệp 2 đến giờ, VN đã chơi tốt hơn, chơi nhanh " được ăn cả ngã về không" và hàng phòng ngự phải chơi rất tỉnh táo đề phòng các đợt phản công. Với lối chơi hiện tại, VN hoặc ghi được bàn thắng - tôi có cảm tưởng VN sẽ ghi bàn trong 10 phút cuối. Tuy nhiên nếu sang hiệp phụ, VN sẽ bị đuối sức.

Phút 64, Minh Phương treo bóng vào giữa từ pha đá phạt nhưng không cầu thủ nào tận dụng được.

Phút 65, Quá đáng tiếc cho tuyển VN. Công Vinh tung cú sút cực mạnh torng vòng cấm địa nhưng bóng đi ra phía sau khung thành.

Phút 65, Thái Lan có sự thay đổi người, Ronnachai (cầu thủ ghi bàn rút ngắn tỷ số trong trận lượt đi) vào sân thay cho Winothai.

Trần Minh Chiến: Đã 70 phút nhưng VN vẫn chưa chơi phối hợp nhóm nhỏ - sở trường của đội - mà thay vào đó bị hút vào lối chơi bóng dài - sở trường của Thái Lan.

Phút 70, Như Thành đã cản phá thành công đường đi bóng của Ronnachai. Nếu vượt qua được Như Thành, Ronnachai sẽ đối mặt ngay với Hồng Sơn.

Phút 72, Suksomkit rời sân nhường chỗ cho Arthit.

Phút 73, Minh Phương tạt bóng từ cánh phải vào nhưng Tài Em băng lên không kịp nên hậu vệ Thái phá bóng chịu phạt góc. Trong tình huống tiếp theo, các cầu thủ VN không tận dụng được cú đá phạt góc.

Trần Minh Chiến: Một khi trung lộ bị đánh chặn (điều đã xảy ra trong thời gian qua), chúng ta phải mang bóng ra biên. Nếu bóng ra biên phải chúng ta còn Công Vinh (bó vào từ cánh trái) nhưng nếu biên trái sẽ khó khăn hơn vì trung lộ sẽ thiếu nhân sự.

Phút 77, Arthit và Dangda phối hợp 1-2 không thành công trong pha phản công nhanh.

Phút 79, Thonglao không vượt qua cầu thủ bọc lót thứ 2 của hàng phòng ngự VN. Thái được hưởng quả phạt góc. Bóng được chuyền vào giữa, 2 cầu thủ Thái Lan ập vào nhưng không đón được.

Phút 81, Thái được hưởng quả đá phạt ở cự ly 35m. Arthit treo bóng vào giữa, hậu vệ VN bật cao đánh đầu chịu phạt góc. Trong tình huống tiếp theo, Arthit treo bóng vào giữa, Suree đánh đầu về phía khung thành và Tấn Tài đứng sát cột dọc đã phá bóng lên.

Phút 83, Vũ Phong đang nằm sân sau nỗ lực chuyền bóng trong tư thế đã trượt té.

Phút 88, Dangda xoay người sút bóng khi đang bị hậu vệ VN kèm nên cú sút của anh quá nhẹ, thủ môn Hồng Sơn dễ dàng bắt gọn.

Phút 89, Tài Em tung cú sút bằng má trong chân phải, bóng đi vào góc cao nhưng thủ môn Kosin đã kịp thời bật cao bắt gọn.

Phút 90, Quang Cường vào sân thay cho Việt Cường. Trọng tài cộng thêm 3 phút.

Phút 90+2, VAAAOOOOO Phước Tứ đã cắt được qua ngoặt bóng của Arthit, phát động tấn công cho Công Vinh ở cánh trái, anh ngoặt vào giữa và bị Suree phạm lỗi ở rìa vòng cấm địa. Minh Phương treo bóng vào giữa, Công Vinh bật cao đánh đầu. Tung lưới Thái Lan.

Trần Minh Chiến: Đúng như dự đoán, với cách chơi tấn công chúng ta sẽ không đủ sức nếu kéo dài đến hiệp phụ. May mắn khi chúng ta bung lên Thái Lan đá chậm lại giúp chúng ta điềm tĩnh hơn. Khi đó, chúng ta đã có cơ hội để ghi bàn thắng vào lưới của Thái Lan. Toàn đội VN đã chơi tốt. Bàn thắng là nỗ lực của tập thể nhưng nó đã đến theo cách làm cho mọi người bất ngờ.

Cảm xúc của tôi không có gì vui bằng, ngây ngất. Không chỉ tôi mà hầu như toàn thể VN đều chờ đợi giây phút này. Dù hơi muộn nhưng phải nói đây là giây phút vẻ vang của bóng đá VN.

CHÚC MỪNG ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM

Hình ảnh cổ động viên Việt Nam tại Huế

Hình ảnh cổ động viên tại Hà Nội:

TTO - Trận chung kết lượt về Việt Nam – Thái Lan được coi là trận đấu mà người dân Quảng Ngãi mong đợi nhất với một niềm tin rất lớn rằng: Việt Nam vô địch!. Ngay từ chiều nay (28-12), theo ghi nhận của TTO, trên khắp các tuyến phố tại TP.Quảng Ngãi đã nhộn nhịp, sôi động hẳn so với ngày thường.

Tại các ngã tư đường, rất nhiều nhóm học sinh tổ chức bán các băng rôn có kèm dòng chữ “Việt Nam vô địch” cùng lá cờ đỏ sao vàng cho người đi đường. Mỗi băng rôn bán với giá 2.000 đồng. Rất đông người đi đường chọn mua. “Tụi em tranh thủ bán băng rôn từ chiều để về trước 19g xem trận Việt Nam gặp Thái Lan. Bán băng rôn này chủ yếu là để mừng những gì mà các tuyển thủ của chúng ta gặt hái được trong mùa giải này. Chúng em tin đêm nay đội bóng của chúng ta sẽ cho hàng triệu người Việt Nam được sung sướng thêm một lần nữa…” – một học sinh trong nhóm bán băng rôn tại ngã tư Hùng Vương – Phan Đình Phùng  hớn hở nói .

Đến 18g chiều nay, các quán cà phê trên địa bàn TP.Quảng Ngãi, người đến xem bóng đá khá đông. Không nhộn nhịp, ồn ào như ở TP.Quảng Ngãi, tại các vùng quê của tỉnh này, những người nông dân chân đất cũng đang hết sức hồi hộp chờ được xem 90 phút diễn ra trận đấu Việt Nam – Thái Lan. Mới 16g chiều nhưng trên các cánh đồng ruộng ở Quảng Ngãi đã vắng người làm dù tỉnh này đang vào mùa gieo sạ vụ lúa đông xuân. 

“Nóng ruột quá, không còn tâm trạng làm ruộng nên anh em trong xóm rủ nhau về sớm bắt vịt làm thịt để vừa ăn vừa nói chuyện vừa cổ vụ cho đội bóng. Hy vọng Việt Nam sẽ lại thắng” – anh nông dân Lê Đức Dục, xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn tâm sự. Lần này, người dân ở Quảng Ngãi tin tưởng các tuyển thủ Việt Nam sẽ lại “quật ngã” người Thái như trận chung kết lượt đi.

Trong đêm Noel, người dân Quảng Ngãi vỡ òa sung sướng hạnh phúc khi đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan 2-1 ở trận lượt đi. Đêm ấy, TP.Quảng Ngãi như không ngủ, người dân được hưởng một mùa giáng sinh trọn vẹn. Và trong đêm nay, nếu đội tuyển Việt Nam không cho đội tuyểnThái mang chiếc cúp vô địch về bên Thái Lan bằng một trận hòa hoặc một trận thắng trên sân nhà thì người dân cả nước nói chung và người dân Quảng Ngãi nói riêng có lẻ lại một đêm không ngủ, lại một đêm vỡ òa hạnh phúc…

Cổ động viên tại Hội An

NHÓM PV TTO

NHÓM PV TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất