TTO - Tối 7-10, Việt Nam đã thua Nhật Bản 0-1 trong trận giao hữu tổ chức tại Kobe với bàn thắng duy nhất của Tadanari Lee, cầu thủ đã ghi bàn trong trận chung kết Asian Cup 2011 giúp Nhật thắng Úc.
Nhìn chung trong trận đấu này, các cầu thủ Việt Nam đã chơi ở mức chấp nhận được khi đối mặt hơn hẳn về trình độ như Nhật Bản. Trong suốt trận, các cầu thủ Việt Nam luôn ở trong thế bị ép nhưng họ vẫn giữ tốt cự ly đội hình, chỉ đôi lần hơi rối loạn khi đối phương đột ngột tăng tốc, mà một trong số đó đã dẫn đến bàn thua ở đầu hiệp một. Tuy nhiên trong bàn thua này, nếu như Việt Cường không vấp té thì có lẽ Việt Nam đã không thua.
Hàng tiền vệ và hậu vệ chơi tốt, áp sát, phòng ngự số đông khi cần thiết và giăng bẫy việt vị hợp lý. Điều này đã gây khó khăn cho đội Nhật. Còn thủ môn Tấn Trường đã chơi khá tốt trong các pha ra vào bóng bổng, nhưng có một lần ở phút 42, Trường đã ra không hợp lý giúp Kajino có cơ hội ghi bàn và may cho Việt Nam khi cầu thủ này đánh đầu không chính xác.
Tiếc nhất trong trận là pha cướp bóng trong chân hậu vệ Nhật và đối mặt thủ môn của Trọng Hoàng ở đầu hiệp hai. Cầu thủ này sau đó đã dứt điểm rất hiểm vào góc gần nhưng tiếc cho Việt Nam khi thủ môn Kishikawa quá hay đã đẩy bóng ra. Rồi ngay sau đó Công Vinh có pha đánh đầu kỹ thuật vào góc cao nhưng Kishikawa một lần nữa quá xuất sắc đẩy bóng ra.
Việt Nam đã có một trận giao hữu tạm chấp nhận được trước Nhật Bản. Nhưng phải nên nhớ rằng đây chỉ là giao hữu và tuyển Nhật chắc chắn đã không chơi hết 100% sức mạnh của mình.
Phút 90, Phước Tứ phạm lỗi với tiền đạo Nhật trong pha phản công nhanh. Đội Nhật được hưởng quả phạt ở cự ly 20m, góc sút rộng. Fujimoto sút bóng vồng qua hàng rào rồi đi sát cột dọc ra ngoài. Tuy nhiên trong pha bóng này, Tấn Trường đã khép góc tốt.
Phút 80, HLV Falko Goetz đưa Quang Hải vào sân thay Công Vinh.
Nhật Bản đã chọn Việt Nam để đấu giao hữu trước khi họ bước vào các trận đấu quan trọng ở vòng loại World Cup 2014. Dù là một trận giao hữu nhưng trận đấu lại thu hút rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ.
Trong 20 phút vừa qua, Nhật Bản vẫn là đội lấn lướt hơn, họ làm chủ ở khu vực giữa sân, liên tục tổ chức tấn công gây sức ép lên hàng hậu vệ Việt Nam nhưng không tạo ra được tình huống nguy hiểm nào. Hàng thủ Việt Nam vẫn chơi bình tĩnh, áp sát với số đông khi cần thiết nên gây nhiều khó khăn cho đội chủ nhà.Phút 78, Việt Nam có sự thay đổi người, Văn Quyết vào sân thay cho Minh Châu.
Phút 58, Tuyển Việt Nam có sự thay đổi người đầu tiên, Tấn Tài rời sân nhường chỗ cho Ngọc Thanh.
Phút 48, tuyển Việt Nam liên tiếp có hai cơ hội ghi bàn. Tận dụng sai lầm của hậu vệ Nhật Bản, Trọng Hoàng băng xuống đối mặt với thủ môn Nishigawa và tung cú sút cực mạnh vào góc hẹp nhưng Nishikawa đã kịp phá bóng ra chịu phạt góc. Trong pha bóng phạt góc tiếp theo, Công Vinh đã bật cao đánh dầu lái bóng vào góc cao buộc thủ môn Nishikawa phải bay hết người rồi rướn tay mới đẩy được bóng.
Phút 22, Kagawa, cầu thủ chơi rất hay trong màu áo Dortmund, đã phá bẫy việt vị, thoát xuống đối mặt với Tấn Trường nhưng cú sút của Kagawa lại hơi nhẹ nên Tấn Trường cản được rồi Quang Thanh lui về phá bóng chịu phạt góc. Trong pha phạt góc tiếp theo, Tấn Trường đã lao ra tóm gọn quả phạt góc.
Trong 15 phút đầu tiên của trận đấu, đội Nhật với dàn sao gồm Nagawa, Nagatomo, Hasebe ... đã chơi lấn lướt hơn nhưng đội Việt Nam với những Trọng Hoàng, Việt Cường, Thành Lương ... đang chơi tốt, giữ cự ly đội hình.
Thế trận diễn ra khá cân bằng trong đó các cầu thủ Việt Nam đã chơi rất tự tin, tranh chấp tay đôi với các cầu thủ Nhật.
Đội hình ra sân của hai đội: Nhật Bản: Nishikawa, Komano, Konno, Inoha, Nagatomo, Hasebe, Fujimoto, Hosogai, Kagawa, Kajino, Tadanari Lee. Việt Nam: Tấn Trường, Quang Thanh, Việt Cường, Phước Tứ, Chí Công, Tấn Tài, Thành Lương, Minh Châu, Công Huy, Trọng Hoàng, Công Vinh. |
TTO
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận