TTO - Tối 28-7 trên sân Mỹ Đình, Việt Nam đã thắng Qatar 2-1 nhưng kết quả này vẫn khiến Việt Nam phải dừng bước ở vòng loại World Cup 2014 vì thua Qatar với tổng tỷ số 2-4.
Sĩ Huyên bình luận: Trong 30 phút đầu tiên của hiệp nhì, rất nhiều lần toàn bộ đội Qatar phải lùi về thật sâu trên sân nhà để ngăn chặn những pha tấn công dốn dập của Việt Nam. Bên cạnh những pha tấn công biên, vào hiệp nhì này, Việt Nam chủ động tán công trực diện vào trung lộ bằng những pha bật tường nhỏ bằng bóng sệt.
Lối đá lăn xả của các cầu thủ chủ nhà đang mang lại cho khán giả những khoảnh khắc hạnh phúc, trong đó bàn thắng của Quang Hải là thành quả của một pha phối hợp tấn công đẹp và nhuần nhuyễn.
VAAAOOOOOO Phút 60, Trọng Hoàng nhanh như cắt tận dụng pha lúng túng của hậu vệ Qatar, cướp bóng thoát xuống đối mặt thủ môn Qasem ghi bàn gỡ hòa.
Phút 56, Thành Lương vừa bị trọng tài rút thẻ vàng.
Phút 55, Nhận đường chuyền của Quang Thanh, Ngọc Thanh thoát qua hậu vệ đối phương và đối mặt với thủ môn Qatar, hơi chếch sanh góc phải. Thay vì sút thẳng trong tư thế thoải mái, Ngọc Thanh lại chuyền vào giữa để hậu vệ đối phương dễ dàng phá lên.
Trong những phút đầu hiệp hai, Việt Nam chơi sắc sảo hơn và tạo được hai cơ hội khá tốt. Nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở mức tiềm năng.
Sĩ Huyên bình luận: Tấn công nhiều, gây sức ép nhiều bằng những tình huống tấn công dọc biên sắc nét. Tuy nhiên, Việt Nam chỉ có thể tạo nên những tiếng ồ hào hứng cho khán giả, nhưng gần như không tạo nên một cơ hội ghi bàn rõ nét trong 45 phút đầu tiên. Chủ nhà sử dụng những quả sút xa khá nhiều (năm lần trong hiệp một), nhưng các pha dứt điểm ấy không có độ chuẩn xác để gây khó khăn cho thủ môn Qasim.
Ngược lại Qatar tất công ít, chơi phòng ngự phản công nhưng họ có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, ghi được một bàn và hai lần làm chao đảo khung thành thủ môn Mạnh Dũng.
Phút 45+2, Đã có xô xát giữa cầu thủ hai đội. Cuộc ẩu đã dù ngắn nhưng khá quyết liệt. Cuối cùng trọng tài đã rút ba thẻ vàng, hai cho Wesam Abdulmajid và Ibrahim Khalfan của Qatar còn 1 thẻ dành cho Việt Cường.
Phút 43, Việt Nam được hưởng quả đá phạt ở sát đường biên ngang. Từ góc sút rất hẹp, thay vì chuyền vào giữa cho đồng đội, Công Vinh đã sút bóng vào góc xa và bóng đã ra ngoài. Trong tình huống này, Tấn Tài đã tỏ ra thất vọng khi Công Vinh không chuyền vào giữa.
Phút 33, Minh Châu vào sân thay Tài Em, bị đau không thể tiếp tục thi đấu.
Sĩ Huyên bình luận: Chín quả đá phạt góc trong 25 phút đầu tiên cho thấy sức ép khá lớn của Việt Nam dồn về phía khung thành đối phương. Nhưng trong chín pha đá phạt góc ấy, chỉ có hai lần Công Vinh đánh đầu lái bóng về phía sau khá hiểm, nhưng không thắng được thủ môn Qasim.
Sau bàn thua, các cầu thủ Việt Nam vẫn giữ được thế trận, cầm bóng nhiều hơn với các pha bật tường nhỏ nhưng vẫn không thể tiếp cận khung thành của Qatar. Tuyển Việt Nam được nhiều pha phạt góc nhưng không tận dụng được.
Trong khi đó Qatar vẫn rất sắc sảo trong các pha phản công và thậm chí tấn công. Phút 28, Quintana tung cú sút ở rìa vòng cấm địa đưa bóng đi bập đất và thủ môn Mạnh Dũng đã phá bóng không tốt, may là không cầu thủ đối phương nào có mặt để ập vào.
VAAAOOOO Trong vòng 15 phút đầu tiên, Việt Nam là đội cầm bóng nhiều hơn tuy nhiên họ khó lòng tiếp cận được khung thành đối phương. Trong bối cảnh đó, Qatar tỏ ra nguy hiểm trong các pha phản công. Điều này đã được cảnh báo ở phút thứ 10. Và đến phút thứ 17, họ đã có bàn thắng. Người ghi bàn chính là Ahmad Ali.
Sĩ Huyên bình luận: Một bàn thua lãng xẹt trong một thế trận mà đối phương chưa cho thấy áp lực nguy hiểm. Việt Nam bị thủng lưới trước sau lúc Chí Công và Long Giang lao vào tranh bóng với Ali nhưng hụt bóng. Ali hứng bóng bằng vai rồi tung cú sút xa hiểm hóc mở tỉ số.
Phút thứ 10, có bóng trống trải trong vòng cấm địa, hơi chếch sang cánh phải, Ahmad Ali tung cú sút mạnh vào góc gần nhưng thủ môn Mạnh Dũng đã kịp lao người đẩy ra.
Lượt đi tuyển Việt Nam đã thua Qatar 0-3. Lúc 19g15 ngày 28-7, trên chảo lửa Mỹ Đình, liệu tuyển Việt Nam có thể lội ngược dòng thành công trước Qatar? Chúng ta hãy chờ xem.
Đội hình xuất phát của hai đội: Việt Nam: Thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng - 18, Đoàn Việt Cường - 2, Trần Chí Công -4, Nguyễn Thanh Long Giang - 15, Huỳnh Quang Thanh - 16, Phạm Thành Lương - 7, Nguyễn Trọng Hoàng - 11, Lê Tấn Tài - 14, Phan Văn Tài Em - 22, Lê Công Vinh - 9, Nguyễn Ngọc Thanh - 10 Qatar: Thủ môn Qasem Burhan, Mohamed Kasoula - 3, Lawrence Quaye - 4, Meshal Mubarak - 6, Wesam Abdulmajid - 7, Ibrahim Khalfan - 10, Ibrahim Abdulmajed - 13, Yousef Ahmad Ali - 15, Mohamed El Sayed - 18, Mohamed Musa - 20, Andres Quintana - 23 |
TTO
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận