Viên thực phẩm thay cơm

LÊ THỊ XUÂN HƯƠNG (Sóc Trăng)
LÊ THỊ XUÂN HƯƠNG (Sóc Trăng)

TTC - Trước thực trạng bi đát về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), lo lắng cho thế hệ nòi giống sau này, tôi đã nghĩ ra cách khắc phục như sau:

Phối hợp các nhà “dinh dưỡng học” sản xuất viên thực phẩm thay cơm. Miêu tả: hình dáng như viên thuốc con nhộng nhưng chứa toàn bộ định lượng dinh dưỡng trong ngày. Mỗi loại có màu sắc và hương vị khác nhau để người tiêu dùng lựa chọn. Có thể đó là mùi cá nấu canh chua, mùi thịt kho hột vịt, mùi cà ri, mùi lươn xào sả ớt, mùi vịt hầm tiêu, mùi thịt bò xào lá lốt … Để đảm bảo VSATTP, toàn bộ nguyên vật liệu đều nhập của các nước tiên tiến.

Mỗi người, mỗi bữa ăn chỉ cần 1 đến 2 viên sau đó uống một ly cối nước là chắc bụng. Đi cắm trại, đi du lịch khỏi lo bị “chặt chém” vô tội vạ vì chỉ cầm theo một bịch là yên tâm ngắm cảnh, thư thái tâm hồn…

“Phét minh” này giúp các bà, các chị nội trợ được “giải phóng” thực sự! Họ không còn cảnh đi làm về tối mắt với cơm canh, họ không cần lo nghĩ bữa nay ăn gì, mua gì không bị nhiễm hóa chất, giá cả lên xuống cỡ nào, giá gas, giá điện còn lên bao nhiêu nữa…

Ngoài một số nhược điểm không đáng kể như: không còn cảnh chợ búa đông vui nên chị em không có dịp gặp nhau để “tám”, không còn cảnh cả nhà quây quần quanh mâm cơm để các em nhỏ làm luận văn vì mỗi người cầm viên thực phẩm, ực một cái là xong. Bù lại, quỹ thời gian của mỗi người sẽ dôi ra đáng kể, tha hồ học hành, vui chơi, giải trí, làm đẹp…

QrQUkYly.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 494 ra ngày 1/3/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

LÊ THỊ XUÂN HƯƠNG (Sóc Trăng)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất