Phóng to |
| Quốc Bảo và Hoàng Hiệp (Nguyễn Quốc) |
Với một kịch bản chắc tay, ý tưởng, văn phong dày dạn như thế, cứ ngỡ tác giả là tay viết kỳ cựu; hóa ra đó là một cái tên còn lạ hoắc với sân khấu kịch Sài Gòn: Nguyễn Quốc. Vài tháng sau, Nguyễn Quốc lại tiếp tục khẳng định tên mình với kịch bản Mảnh vỡ đậm kịch tính lôi cuốn, được chuyển thành Lậm tiền trên sân khấu Kịch Phú Nhuận.
Cuối năm 2004, vở Trái cấm tại sân khấu Thế Giới Trẻ (Trường CĐ Sân khấu - điện ảnh TP.HCM) nhận được nhiều lời khen, trong đó phần dành cho tác giả Nguyễn Quốc là không ít. Tết 2005, ngoài kịch bản Tình yêu chàng đầu bếp trên truyền hình, Nguyễn Quốc còn có kịch bản Song hỉ được Thanh Thủy nhận dàn dựng cho Nhà hát Kịch TP.HCM…
Nguyễn Quốc là bút hiệu chung của Bùi Quốc Bảo và Nguyễn Hoàng Hiệp, hai sinh viên năm 3 khoa đạo diễn Trường CĐ Sân khấu - điện ảnh, cùng sinh năm 1976. Vào nghề một cách tình cờ từ năm 1999, hai anh chàng làm nghề buôn bán tự do này có khá nhiều kịch bản được dàn dựng như Thuốc đắng dã tật, Cái tráp vàng… nhưng lại không được nhớ tên. Đến Phép lạ thì Nguyễn Quốc đã là một “thương hiệu” uy tín được đặt hàng kịch bản hẳn hoi; từ viết cải lương cho các đoàn tỉnh thi hội diễn, kịch truyền hình cho đến chập hài ngắn để các hãng băng quay video.
Cả hai đã có thể sống bằng ngòi bút với giá tác quyền tương đương các cây bút lâu năm có tiếng. Song đáng ghi nhận nhất là họ viết càng lúc càng đa dạng, chắc tay, đề tài tiếp cận được cuộc sống hiện đại và vẫn giữ được chất “văn” của kịch bản, không sa vào dạng kịch sinh hoạt hiện nay với thoại và tình huống khá đơn giản. Quyết tâm theo nghiệp sân khấu một cách nghiêm túc, Quốc Bảo và Hoàng Hiệp theo học đạo diễn, và từ chỗ tự phát nghĩ sao viết vậy, họ biết cách xây dựng cấu trúc kịch, cài đặt tình huống, tập trung vào tính tư tưởng… Nguyễn Quốc tâm sự: “Có diễn viên thích, khen thoại trong kịch của chúng tôi thơ, nhưng cũng có người chê sáo. Chúng tôi cố gắng dù có viết hài thì cũng ráng hài cho… sang, chỉ mong sao viết những gì mình tâm đắc, thích, và đủ can đảm từ chối những nơi không tôn trọng kịch bản của mình…”.
Phóng toĐức Thịnh 2 .Dễ bị nhầm với Đức Thịnh - diễn viên trong Người tốt nhà số 5 ở IDECAF, nhưng giờ thì Đức Thịnh - đạo diễn - đã khẳng định tên tuổi với Người đàn ông của Trời ở sân khấu 5B, vở diễn được tất cả báo viết bài khen trang trọng, đang là điểm nóng ở sàn diễn này. Kịch bản do chính anh phóng tác từ truyện ngắn Làn môi đồng trinh của Võ Thị Hảo đã được chỉnh sửa đến 10 lần. Có xem Đức Thịnh dựng vở và thị phạm cho diễn viên (vốn rất khó tập trung ở sàn tập vì tình hình chạy sô chung) mới thấy anh thật kiên nhẫn, đường dây kịch bản, nét dựng - diễn đã được anh nằm lòng từ bao giờ bởi luôn ngẫm nghĩ về nó.
Sinh năm 1975, tốt nghiệp khoa diễn viên năm 1998, có ngoại hình dễ coi nhưng Đức Thịnh không tạo được sự chú ý trên sân khấu. Thịnh bám sân khấu bằng cách tham gia nhóm hài Ba Chú Nhóc, làm văn nghệ quần chúng, nhận các vai phụ trong phim, đóng quảng cáo, đóng minh họa video ca nhạc và dạy đóng kịch ở Trung tâm Văn hóa Thủ Đức… Thịnh bảo: “Làm việc gì tôi cũng vụng về, hay quên, chỉ có tập kịch là chuyện gì cũng nhớ như in trong đầu”. Nhận thấy mình có “máu đạo diễn” hơn, năm 2001 Thịnh theo học khoa này, tốt nghiệp năm 2004. Với cương vị mới, Đức Thịnh đã phát hiện ra chính mình. Hai vở Người đàn ông của Trời, Sâm đắng sâm ngọt do anh dựng không lâu trước đó ở sân khấu Phú Nhuận đã được đánh giá tốt; những chập hài ngắn Người ngựa ngựa người, Chuyện cái bồ do anh đạo diễn ở đây cũng đáng xem. Dù vốn liếng dựng vở chưa nhiều, nhưng Đức Thịnh đang là đạo diễn trẻ rất được tin tưởng hiện nay.
Phóng toViệt Hà 3. Người đàn ông của Trời tạo được tiếng vang, ngoài công phu dàn dựng của Đức Thịnh còn phải kể đến diễn xuất của Trung Dũng và Việt Hà. Một cô gái vẻ ngoài xù xì như một đứa con trai để che giấu bất hạnh bị cưỡng hiếp tập thể năm 17 tuổi, không thể có con là vai diễn của Hà. Thoắt một cái phải chuyển từ tâm trạng nghịch phá, vô tâm sang nỗi đau uất nghẹn khi bộc lộ sự thật, Hà diễn thật dữ dội. Đây là một vai diễn khá nặng với một diễn viên trẻ, mới như Việt Hà.
Ra trường năm 2001, về ngay sân khấu 5B, nhờ có sắc vóc Việt Hà được giao khá nhiều vai quan trọng trong các vở Công ty gia tộc, Người về từ thiên đường, Bông hồng trên sàn đấu, Chuyện đùa như thật… và đã khá thành công trong từng vai diễn, được xem như một cô đào nhiều triển vọng ở 5B. Trốn nhà thi vào trường sân khấu, để theo nghề phải thủ nghề tay trái là may áo cưới và trang điểm cô dâu, dù cuộc sống vẫn chưa thật ổn định nhưng chẳng thấy đam mê sân khấu của Việt Hà giảm đi chút nào. Năm 2004 Việt Hà không nổi bật như Thanh Thúy, Mỹ Uyên; nhưng để chọn ra một gương mặt của năm thì nhiều người bỏ phiếu cho cô gái sinh năm 1977 này.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận