Phóng to |
Do quen hưởng thụ vật chất, không “thích nghi” với “môi trường” mới, nên lão từ giã cõi đời trong lạnh lẽo, cô đơn. Vừa xuống địa ngục, lão bị Diêm Vương mắng té tát:
- Lúc còn sống trên trần, ngươi lợi dụng chức vụ và quyền hạn để xà xẻo công quỹ, gây ra bao hậu quả nghiêm trọng, hành vi đó chẳng khác gì hành vi đục khoét của bọn chuột bẩn thỉu. Đúng ra ta bắt ngươi đầu thai làm đồng loại của chúng mới đáng tội. Nhưng ta sẽ cho ngươi trở lại dương thế làm mèo. Với nhiệm vụ phải tiêu diệt hết bọn chuột giúp người để đoái công chuộc tội. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Mặc dù đầu thai làm mèo, nhưng bản chất gian manh, xảo quyệt trong lão vẫn không thay đổi. Trước mặt thì lão làm ra vẻ xông xáo, tích cực truy lùng lũ chuột, nhưng thừa lúc chủ nhân thiếu cảnh giác là lão tìm mọi cách để ăn vụng, thứ gì cũng không từ.
Lão vốn kỹ tính nên mỗi lần “ị” xong đều cẩn thận giấu hết c... Bởi lão biết, những thứ mà lão “nuốt vào” toàn là những thứ không được phép đụng tới. Cho nên khi “thải ra”, phải lập tức giấu nhẹm.
BÙI VĂN BÉ HÙNG (Tiền Giang)
Tuổi Trẻ Cười số 437 (01-10-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận