Phóng to |
| Anh Nguyễn Đức Tài (phải) hướng dẫn anh Nguyễn Quý Chung, khách hàng thứ hai tại điểm giao dịch 182 Lê Lai, ký tên ủng hộ nạn nhân chất độc da cam. Anh Chung vừa mua điện thoại vừa hòa mạng mới nên số tiền được chuyển cho quĩ là 150.000 đồng - Ảnh: Đông Hải |
Anh Huỳnh Song Hào, trưởng phòng Kinh doanh dịch vụ Thẻ tín dụng, Ngân hàng Ngoại thương VN (VCB) tâm sự như vậy, khi nghe chúng tôi đề nghị phối hợp mở chương trình đóng góp vào quĩ “Góp tay xoa dịu nỗi đau da cam” cho khách hàng sử dụng thẻ ATM. Vậy là các anh ở VCB gác lại mọi việc tập trung viết chương trình. Chỉ trong vòng chưa đầy một ngày toàn bộ trên 200 máy rút tiền tự động ATM của cả nước có thêm danh mục “Ủng hộ từ thiện” và miễn toàn bộ lệ phí chuyển tiền cho khách hàng...
Mà đâu phải chỉ có vậy, những ngày phát động chiến dịch “Ký tên vì công lý” và “Góp tay xoa dịu nỗi đau da cam” của báo Tuổi Trẻ, hầu như chúng tôi đều được nhiều bạn đọc ủng hộ nhiệt tình. Từ những bạn trẻ tình nguyện đi dán ápphích cổ dộng ở các điểm dịch vụ Internet cho đến các bạn sinh viên len lỏi đến từng khu phố thu thập chữ ký. Các ca sĩ chương trình Sao Mai - điểm hẹn và các anh chị ở Đài truyền hình VN cũng kêu gọi khán giả góp tay cùng báo Tuổi Trẻ.
|
Tính đến 18g ngày 1-9, ngày đầu tiên đóng góp chương trình “Góp tay xoa dịu nỗi đau da cam” của Công ty Thế Giới Di Động, 15 khách hàng mua 15 máy điện thoại và kích hoạt năm simcard tại cửa hàng của công ty đã trở thành khách hàng danh dự đầu tiên của công ty tham gia chương trình này. Anh Nguyễn Đức Tài, giám đốc phát triển kinh doanh, cho biết số tiền 1.750.000 đồng trích từ các sản phẩm bán ra sẽ được chuyển ngay vào quĩ. Trong khi đó, Ngân hàng Công thương VN cho biết đã có 23 khách hàng sử dụng thẻ ATM chuyển vào tài khoản của chương trình “Góp tay xoa dịu nỗi đau da cam” số tiền tổng cộng là 3.232.609 đồng. Trong đó, có khách hàng ở Hà Nội, Bình Dương, Bình Định và TP.HCM. |
Cũng hết lòng với chương trình là các doanh nghiệp, ngoài việc vận động cán bộ nhân viên đóng góp quĩ, không ít doanh nghiệp trực tiếp tìm đến báo Tuổi Trẻ phối hợp và hiến kế. Chúng tôi vừa nhận được tin, hôm nay live show của Lam Trường tổ chức ở Hà Nội đã được công ty FPT Elead đăng ký mang máy tính đến cho khán giả ký tên qua mạng, còn VDC thì chương trình đi đến đâu cũng được các anh kéo đường truyền ADSL.
Gặp chúng tôi, anh Nguyễn Đức Tài, giám đốc phát triển kinh doanh Thegioimobi.com hoan hỉ loan báo, kể từ ngày 1-9 cho đến 30-9 tại bốn điểm bán hàng của hệ thống (115 Nguyễn Huệ, 182 Lê Lai, 89A Nguyễn Đình Chiểu và 338 Hoàng Văn Thụ), công ty sẽ trích 100.000đ cho mỗi điện thoại di động bán ra và 50.000đ cho mỗi thuê bao kích hoạt. Anh nói: “Được sự hỗ trợ của các nhà khai thác mạng, các hãng sản xuất điện thoại, chúng tôi dự kiến sẽ đóng góp vào quĩ 50 đến 100 triệu trong chương trình này”.
Công ty Thế Giới Di Động cũng là đơn vị đã hỗ trợ “việt hóa” trang web ký tên và đưa thêm vào tiện ích hỗ trợ email. Nhờ vậy hơn 80.000 bạn đọc không có địa chỉ email đã đạt được mong ước của mình. Anh Tài cho biết: “Tôi đã từng làm cho một công ty hóa chất của nước ngoài nhiều năm nên hiểu rất rõ hậu quả của chất khai hoang. Vì vậy đọc báo thấy Tuổi Trẻ phát động ký tên tôi nghĩ tại sao mình không góp một tay để giúp người dân mình đòi lại công lý”.
Đó cũng là suy nghĩ chung của nhiều bạn đọc, muốn chia xẻ với tờ báo, như bạn Huyên Phương, phụ trách PR của Công ty FPT Elead tâm sự: “Nhìn thấy hình ảnh những em bé bị di chứng chất độc da cam trên báo Tuổi Trẻ tôi cảm thấy rất xúc động, vì vậy cũng như nhiều người khác mình muốn góp một tay cùng tờ báo, vậy thôi...”.
Và mới nhất là bức fax của anh Trương Đức Hải, giám đốc Công ty du lịch Hòn Ngọc Viễn Đông gửi đến toà soạn chiều 1-9: “Khi đọc số báo ngày hôm qua (31-8) tôi thật sự xúc động về chương trình “Ký tên vì công lý” và “Góp phần xoa dịu nỗi đau da cam” của báo Tuổi Trẻ. Tôi nghĩ Tuổi Trẻ đã và đang là cầu nối với đọc giả, đặc biệt là tiếng nói riêng của tuổi trẻ VN: Chúng ta không vô cảm trước nỗi đau của dân tộc mình. Chúng ta hãy hành động ngay chứ không phải là kêu gọi nữa. Mọi sự đóng góp của cộng đồng sẽ làm xoa dịu đi phần nào nỗi đau của những người dân sau chiến tranh”.
|
Điểm mười cho một cử chỉ đẹp!
Sáng nay, tôi cùng một người bạn đang lang thang ở hội sách do Nhà xuất bản Giáo Dục tổ chức thì bắt gặp một hình ảnh rất đẹp. Trong một gian hàng sách có đặt thùng quyên góp ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, đồng thời là một quyển sổ ký tên màu cam, bìa cứng rất đẹp và trang trọng. Lật từng trang trong quyển sổ tôi cảm thấy tự hào vô cùng khi các chữ ký đã đầy lên rất nhiều dù hội sách chỉ mới mở ra có sáng nay. Nhưng điều quan trọng là các chữ ký đó được ký rất cẩn thận, có thể thấy được các chủ nhân của nó đã rất nắn nót khi viết từng nét bút trong sổ. Lướt qua các dòng địa chỉ, thông tin cá nhân, tôi bắt gặp rất nhiều thành phần, và đáng mừng thay là rất nhiều những bạn trẻ, các em thiếu nhi. Có một em bé đi mua sách cùng cha mẹ. Dừng trước quyển sổ và thùng quyên góp, em thắc mắc. Sau khi được cha mẹ giải thích, em đã thờ ơ bước đi qua gian hàng sách khác. Nhưng cha mẹ em đã giữ em lại, nói với em rất nhiều về hoạt động ý nghĩa và đầy tính nhân ái này để cuối cùng chốt lại một câu với em: “Con phải ủng hộ và ký tên. Đối với việc làm này con không có quyền quyết định làm hay không làm!". Tức thì em bé đó đã xin mẹ nhường lại số tiền mua truyện của mình để bỏ vào thùng quyên góp và em đã nắn nót ký cũng như viết tên của mình vào trong sổ. Đứng quan sát và nhìn nụ cười của em sau khi đã ký tên xong, lòng tôi ấm lại. Và tôi thầm cám ơn cha mẹ của em bé đó, vừa mềm dẻo vừa cứng rắn, họ đã giáo dục được con mình thay đổi nếp nghĩ, biết sống vì những con người đang phải mang trong mình những nổi đau về cả tinh thần lẫn thể xác. Và theo tôi nên dành một điểm mười chất lượng cho chính cha mẹ của em bé đó! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận