Thấu hiểu nỗi lo của dân, các nhà khoa học - dưới sự chủ trì của nhà quản lý công - xúm vào nghiên cứu và tìm hiểu nguyên nhân.
Tiến sĩ vật lý học nói trước:
- Cầu sập là do kết cấu không vững chắc mà người qua quá tải trọng.
Giáo sư sử học thì bảo:
- Cầu sập là quá trình lịch sử. Quốc gia nào cũng đôi lần sập cầu.
Thạc sĩ địa lý thì quả quyết:
- Nhất định có động đất hay dư chấn gì đây.
Còn nhà ngoại cảm thì bảo:
- Người chết oan nên tìm cách quấy rối. Coi video, các ông không thấy cái bóng đen nhảy ra đó sao?
Cử nhân xã hội học thì phản pháo:
- Dị đoan quá! Chắc chắn có vấn đề rút ruột công trình rồi đây.
Nghe đến đây, chủ toạ bỗng nhiên đỏ mặt rồi vỗ bàn cái “bốp”, nói:
- Các ông hàn lâm quá! Theo tôi là do người đi nhanh. Hội thảo đến đây đã quá giờ. Kính mời mọi người nghỉ trưa. Vỗ tay…
|
Tuổi Trẻ Cười số 508 ra ngày 1/10/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận