26/03/2016 11:00 GMT+7

Vị HLV ghét thói xả rác

SĨ HUYÊN - HUY ĐĂNG  (sihuyenHO@tuoitre.com.vn)
SĨ HUYÊN - HUY ĐĂNG (sihuyenHO@tuoitre.com.vn)

TT - Cải thiện thể lực, nâng cao tư duy chiến thuật... luôn là những điều mà bóng đá VN trông chờ nơi các ông thầy ngoại. Nhưng với HLV Daisuke Machinaka - người vừa được CLB Gamba Osaka (Nhật) gửi sang làm việc cho Trung tâm đào tạo trẻ PVF, chừng đó vẫn chưa đủ.

HLV Machinaka (bìa phải) mang đến cho U-15 PVF những bài tập sinh động - Ảnh: Sĩ Huyên
HLV Machinaka (bìa phải) mang đến cho U-15 PVF những bài tập sinh động - Ảnh: Sĩ Huyên

Ông Machinaka được PVF mời về làm việc theo bản hợp đồng hai năm, phụ trách công tác huấn luyện cho lứa cầu thủ U-15. Dù có một sự nghiệp thi đấu không mấy nổi bật khi chỉ từng chơi bóng ở J-League 2 (Giải hạng nhì Nhật) trong màu áo CLB Tokushima nhưng cái tên Machinaka lại rất có trọng lượng trong làng HLV bóng đá trẻ Nhật. Trước khi sang VN làm việc, ông Machinaka phụ trách việc đào tạo trẻ cho CLB Gamba Osaka của Nhật trong bốn năm và từng hai lần đưa đội U-18 Gamba Osaka giành ngôi á quân Giải U-18 Nhật năm 2013 và 2014.

“Tôi không thích bừa bãi”

Trong đội tuyển Nhật hiện cũng có ba ngôi sao từng trưởng thành dưới bàn tay đào tạo của ông Machinaka là tiền đạo Usami Takashi, hậu vệ Niwa Daiki và thủ môn Higashi Guchi. Ngoài ra, một học trò khác đang chơi cho U-23 là tiền vệ Ideguchi Yosuke (em ruột cầu thủ Ideguchi Masaaki đang đá cho Hoàng Anh Gia Lai). Với Gamba Osaka (á quân J-League 1 mùa bóng 2015), hiện có tới 19 cầu thủ xuất thân từ lớp U-15 từng do ông dìu dắt. Cùng thế hệ với nhóm cầu thủ này còn có một học trò khác của ông là Honda Keisukei đang khoác áo AC Milan.

Do đó, lò đào tạo trẻ của PVF được kỳ vọng sẽ nâng lên một tầm cao mới dưới sự dẫn dắt của vị chuyên gia người Nhật này. Và sau ba tuần làm việc, ông Machinaka đã bắt đầu để lại những dấu ấn trong công tác quản lý của mình. Quan sát một buổi tập của đội U-15 PVF dưới sự chỉ đạo của ông Machinaka, chúng tôi nhận ra một phong cách làm việc đặc biệt của ông: đó là sự tỉ mỉ. Các buổi tập gián đoạn liên tục để HLV nhắc nhở, hướng dẫn học trò cách che bóng, đột phá, di chuyển ra khoảng trống để nhận bóng của đồng đội.

Giải thích cho điều này, HLV Machinaka nói: “Tôi nghĩ nếu cả đội tập trung và nghe bàn luận cùng nhau sẽ tốt hơn nhiều. Mọi người đều hiểu được đồng đội của mình sắp tới sẽ làm gì, thuận lợi hơn trong việc phối hợp và nâng cao tinh thần đồng đội”.

Tinh thần đồng đội, kỷ luật nghiêm minh, đó vốn là phong cách làm việc quen thuộc của người Nhật. Vì vậy, dù có ấn tượng khá tốt với trình độ kỹ thuật của các cậu học trò, đập vào mắt ông Machinaka vẫn là một hình ảnh không đẹp mấy về một thói quen xấu của người Việt: xả rác. Ông Machinaka nói: “Ngoài thời gian làm việc cùng nhau trên sân cỏ, tôi còn thường chú tâm vào thói quen sinh hoạt của các cầu thủ. Tôi muốn họ phải thực hiện lối sống điều độ như ăn đủ dinh dưỡng, đi ngủ sớm... và quan trọng là không được xả rác. Tính tôi không thích sự bừa bãi. Một cầu thủ chuyên nghiệp phải được bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống...”.

Hai năm nữa, trẻ PVF có thể thắng trẻ Gamba Osaka

Về khía cạnh chuyên môn, ông Machinaka cũng mau chóng “bắt mạch” các điểm yếu của bóng đá Việt. Ông nói: “Tôi thấy các cầu thủ VN rất khéo léo, hoàn thiện kỹ thuật cá nhân từ tuổi 15 nhưng lại rất yếu trong việc suy nghĩ, tư duy, phán đoán các tình huống trên sân. Điều này càng khiến họ gặp trở ngại về thể lực nhiều hơn. Ví dụ thường thấy là khi mất bóng, cầu thủ VN không cố gắng rượt đuổi tranh bóng mà chỉ đi từ từ. Nếu thay đổi được điểm này sẽ tạo cho họ thói quen thường xuyên tranh chấp khi thi đấu, thể lực theo đó cũng dần được nâng cao hơn”.

Những buổi tập dưới thời ông Machinaka vì thế cũng bắt đầu khác dần so với trước đây. Các cầu thủ U-15 của PVF giờ đây được cho thi đấu đối kháng theo nhóm nhiều hơn trong giờ tập luyện, đúng theo phong cách tập luyện ở Nhật. Ông Machinaka tin rằng việc được tập luyện đối kháng nhiều sẽ cải thiện khả năng tư duy chơi bóng của cầu thủ.

Nhận xét về điểm yếu thể lực, thể hình của cầu thủ Việt, ông Machinaka nói: “Thể lực và thể hình là một câu chuyện rất dài, từ tố chất của mỗi dân tộc, quá trình dinh dưỡng cho đến việc họ tập luyện. Tôi nhận thấy các khẩu phần ăn ở PVF đã đầy đủ dinh dưỡng và công việc của tôi là phải làm sao để các cầu thủ tập luyện hết 100% trên sân bóng. Tôi tin tưởng vào khả năng này của mình vì đây vẫn là phương châm làm việc của tôi: phát huy tối đa khả năng của mỗi người”.

Cuối buổi trò chuyện với ông Machinaka, chúng tôi đưa ra thắc mắc: “Cùng một lứa tuổi, đội của PVF thi đấu với đội trẻ của Gamba Osaka, tỉ số sẽ là bao nhiêu?”. Ông Machinaka ngập ngừng một chút rồi cười trả lời: “Nếu thêm hai tuần huấn luyện nữa, có thể PVF sẽ ghi được bàn nhưng thua cũng phải 4 bàn”. “Vậy nếu sau hai năm thì sao?”. “Khi đó tôi muốn thắng và PVF có thể thắng” - vị HLV người Nhật tự tin trả lời.

Mê trái cây Việt Nam

Làm việc rất kỷ luật nhưng khi bước ra ngoài sân cỏ, HLV Machinaka (37 tuổi, có vợ và hai con) lại trở thành một người vui tính, dễ hòa đồng và đặc biệt có tinh thần cầu thị. Chỉ mới sang VN ba tuần nhưng ông Machinaka đã trọ trẹ được nhiều câu nói phổ thông, thậm chí là vài lời chỉ đạo tiếng Việt trên sân tập như “nhặt bóng vào đi”...

HLV Machinaka cho biết ông rất thích món ăn VN, đặc biệt là món gỏi cuốn và những loại trái cây như mận, đu đủ, dưa lưới, thanh long... Để sửa soạn giáo án cho tuần mới vào các ngày nghỉ cuối tuần, ông Machinaka có một cách thức rất “gần gũi” với người Việt: lang thang đó đây để tìm tòi thưởng thức các món ăn Việt, ngồi uống bia một mình để hồi tưởng công việc trong tuần, tư duy về giáo án huấn luyện thiết thực nhất cho tuần kế tiếp.

SĨ HUYÊN - HUY ĐĂNG (sihuyenHO@tuoitre.com.vn)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên