22/07/2006 06:08 GMT+7

Về quê cha, đất tổ

HOÀNG MAI
HOÀNG MAI

TT - Lăng Bác Hồ, phủ chủ tịch, đất tổ Hùng Vương, sông Hồng, vịnh Hạ Long... Mỗi địa danh đều để lại những cảm xúc đặc biệt, đậm nét và tràn đầy háo hức cho 44 thanh niên Việt kiều tham dự trại hè VN 2006.

qdKfV1p0.jpgPhóng to

Các bạn thanh niên Việt kiều dâng hoa lên đền thờ quốc tổ - Ảnh: Hoàng Mai

TT - Lăng Bác Hồ, phủ chủ tịch, đất tổ Hùng Vương, sông Hồng, vịnh Hạ Long... Mỗi địa danh đều để lại những cảm xúc đặc biệt, đậm nét và tràn đầy háo hức cho 44 thanh niên Việt kiều tham dự trại hè VN 2006.

Gương mặt vẫn còn nguyên nét xúc động khi lần đầu được “ở gần Bác Hồ” đến vậy, Lý Thanh Long, chàng thanh niên vừa trúng tuyển đại học chuyên ngành du lịch định cư tại Campuchia, bày tỏ: “Xa quê song mình nghe, xem và đọc về Bác Hồ nhiều lắm, tới khi nhìn thấy Bác thì mình đã khóc. Trông Bác như ông mình vậy, gần gũi mà thân thương quá”.

Cùng chung cảm xúc với Long là tâm trạng của rất nhiều trại viên khác, bước chân quyến luyến, bịn rịn, phải rất lâu các trại viên mới rời được lăng Bác và khu di tích nhà sàn Bác Hồ.

Đêm thứ hai trên đất mẹ, ba cô gái lần đầu về quê, Diệu Linh (CH Czech), Hồng Trang (Romania) và Hoài Thu (Bulgaria) đã tự mình đi... chợ hoa đêm Hà Nội. Trang kể: “Tụi mình dậy từ 3g, đi bộ từ khách sạn Tây Hồ ra chợ hoa đêm Quảng An.

Ngay từ trên bờ đê đã ngửi thấy ngào ngạt mùi hoa, một cảnh tượng lần đầu thấy trong đời và có lẽ chỉ có ở nước mình, bạt ngàn hoa và đèn. Cả hội tranh thủ mua hoa tươi để sáng mai lên thắp hương đền Hùng”.

Sáng 20-7, những bó hoa tươi thắm đã theo chân các trại viên về đất tổ vua Hùng. Hành trình về đất tổ ngắn lại với những câu chuyện chắp nối về lịch sử 4.000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc suốt dọc đường đi.

Mỗi thành viên trại hè đều có những kiến thức về cội guồn dân tộc của mình, dù họ ở châu Âu, châu Mỹ hay ngay những quốc gia láng giềng như Campuchia, Lào... Nguyễn Việt Cường (CH Czech) đã khiến mọi người trầm trồ thán phục với vốn kiến thức lịch sử quê hương khi nói về lịch sử dân tộc.

Trại hè VN 2006 qui tụ 44 gương mặt thanh niên Việt kiều tiêu biểu, có thành tích trong học tập, sinh hoạt tại cộng đồng. Số trại viên này được các cộng đồng, trường học giới thiệu.

Cũng có những em biết được thông tin và tìm đến xin đăng ký tham dự. Theo BTC, để tăng thêm ý nghĩa cho hoạt động trại hè, năm nay các trại sinh sẽ tham gia tình nguyện Mùa hè xanh cùng thanh niên TP.HCM tại Bến Tre.

Cường thổ lộ: “Mỗi khi gia đình bên nhau thì những câu chuyện về quê cha đất tổ luôn là đề tài được quan tâm nhất. Về đây, những địa danh đến lần đầu thấy lạ mà quen. Lạ vì lần đầu tận mắt được thấy, quen vì đã nhắc đến không biết bao lần. VN vốn vẫn ở trong niềm mong nhớ của ba, mẹ và trong sự háo hức, chờ đón của tôi”.

Thành kính và trang nghiêm, từng thành viên trại hè thắp nén hương dâng lên tổ tiên, lắng nghe hướng dẫn viên giới thiệu về từng di tích trong quần thể đền Hùng.

“Sống ở Czech nhưng quê hương tôi là VN nên tôi thường xuyên theo dõi các thông tin về VN. Tôi cũng biết về những đổi thay, phát triển của đất nước qua kênh VTV4” - Diệu Linh chia sẻ.

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành công nghệ thông tin tại Campuchia, cô gái nhỏ nhắn Diệu Huyền đang ấp ủ một dự định lớn lao, đó là xây dựng một trang web giới thiệu lịch sử, đất nước, con người VN bằng hai thứ tiếng Khơme và tiếng Việt.

Huyền cho biết: “Ở Hội người Việt bên đó, tôi luôn là tuyên truyền viên đi khắp nơi nói chuyện về quê hương VN của mình. Để có được kiến thức liên tục và kịp thời về VN, tôi đã đọc sách, báo, xem truyền hình và bất kỳ khi nào có ai từ quê sang là tôi lại đến gặp để trò chuyện. VN vốn đã có trong tim tôi từ thuở ấu thơ. Tôi tự tin rằng mình hiểu rõ về VN như bất kỳ người Việt nào trong nước vậy”.

Với giọng nói tiếng Việt còn hơi ngọng nghịu, Sae Lee (tên Việt là Mai) bật mí: “Để được về VN, tôi đã học tiếng Việt ở mọi lúc mọi nơi. Sinh ra và lớn lên ở Thái Lan tôi không có điều kiện học tiếng Việt nhiều. Tôi học tiếng Việt còn vì một suy nghĩ nếu không biết nói tiếng quê hương, mình sẽ thấy ngại ngùng khi về nước”.

Khư khư chiếc máy ảnh trên tay, Dương Kiều Mai, cô sinh viên năng nổ trong phong trào thanh niên Việt kiều tại Đức, tranh thủ ghi lại từng hình ảnh quê hương trên mỗi điểm dừng của cuộc hành trình.

Mai thổ lộ: “Rất nhiều bạn muốn về VN, mình may mắn được về nên phải cố thu thập được càng nhiều càng tốt, để chia sẻ với mọi người. Cuộc sống khá bận rộn có thể cuốn người ta đi, song bất cứ khi nào thanh thản, tổ quốc quê hương lại trở về trong trái tim những người con Việt đang sống xa quê nhà. Không có quê hương, cội nguồn sao có mình hôm nay?”.

HOÀNG MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên