![]() |
Điều khiến công an thành phố đau đầu là khi vụ việc xảy ra, địa phương không thông báo cho họ biết để có kế hoạch triệt phá ngay. Sai sót này vô tình tạo điều kiện cho đạo chích ung dung hoạt động trong suốt thời gian khá dài. Sau một thời gian vất vả theo dõi, cuối cùng cơ quan điều tra cũng tóm được 2 siêu trộm là Nguyễn Ngọc Thu và Lê Thanh Phụng. Khi xuống địa phương làm việc lại, cơ quan điều tra mới biết rõ một chuyện động trời: Khi xảy ra các vụ trộm, UBND không cho công an địa phương báo về công an TP. Cần Thơ vì sợ... mất thành tích. Chính “sự im lặng đáng sợ” này đã góp phần cho đạo chích tác quái.
Nửa que kem cũng làm ra nhẽ
Để rút 15 triệu đồng, ông Phạm Văn Q. (TP.HCM) đã đến trụ ATM của Vietcombank (VCB). Mọi khi, ông chỉ cần giao dịch 3 lần (mỗi lần rút được 5 triệu) và chỉ tốn 3.300đ phí. Nhưng lúc này trụ ATM chỉ còn loại tiền 50.000đ, buộc lòng ông phải rút 8 lần, mất 8.800đ phí mà cũng mới được 14 triệu. Bực mình vì mất thêm 5.500đ mà tiền lấy chưa đủ, ông Q. đã gửi đơn khởi kiện VCB, yêu cầu VCB trả lại cho ông món tiền 5.500đ. Theo ông, “ngân hàng cố tình nạp tiền mệnh giá nhỏ để thu được nhiều phí”. TAND Q.1 (TP.HCM) đã thụ lý vụ kiện sau khi ông đóng án phí 200.000đ. Trao đổi với phóng viên, ông nói: “đi kiện không phải muốn nổi tiếng mà để đòi lại công lý, đòi lại những đồng tiền danh dự”. Cũng vì thế khi nhân viên VCB bảo “để họ bỏ tiền túi ra đền” ông thẳng thừng từ chối. Thế mới biết, dù món tiền chỉ đáng nửa que kem nhưng khi cần cũng phải làm cho ra nhẽ.
Siêu trộm gà mờ
Vừa qua công an TP Vũng Tàu đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Kim Lan về tội trộm cắp tài sản. Vốn là một đạo chích chuyên nghiệp thuộc loại “siêu trộm”, Kim Lan đã thực hiện trót lọt 15 vụ trộm các loại hàng hiệu cao cấp. Dù các chủ shop thời trang đã cảnh giác cao độ nhưng vẫn bị “siêu trộm” đột nhập nẫng đi gần 700 cái quần jean, áo sơ mi, áo thun, đầm cao cấp cùng hàng trăm bóp da, dây lưng túi xách loại đắt tiền. Sở dĩ tất cả các phi vụ đều trót lọt là nhờ trước khi ra tay, nữ quái đã nghiên cứu thật kỹ qui luật hoạt động của con mồi. Tuy nhiên, đến khâu tiêu thụ thì nữ quái chỉ thuộc dạng gà mờ, không am hiểu giá cả thị trường. Tất cả hàng hiệu như quần áo, đầm váy đều được Lan bán cho các điểm bán đồ sida hoặc các sạp chợ nhỏ với giá rẻ mạt. Chẳng hạn lô túi xách hiệu Louis Vuiton 40 cái (giá trị khoảng 80 triệu đồng) mà Lan chỉ bán có 2 triệu bạc. Tuy là siêu trộm nhưng cũng rất gà mờ, siêu dốt giá!
Của gian khó nuốt
Là người chuyên bán vé số dạo nên sáng 16-7-2014 bà Lê Thị K. (Tây Ninh) quay lại tìm những người đã mua vé hôm trước, xem họ có trúng không. Gặp ông D., được nhờ dò giùm bà liền đem so thấy trúng an ủi 100 triệu đồng. Song bà K. tỉnh bơ bảo không trúng gì. Tin lời, ông D. không kiểm lại nên bà này cầm luôn tờ vé “lộc” ấy. Tiếp đó bà đi tìm bà H., người đã mua 2 tờ. Khi dò giùm, tim bà K. đập dữ dội khi thấy 1 tờ trúng giải đặc biệt 1,5 tỉ. Tuy nhiên bà vẫn làm mặt tỉnh bảo “trật lất”. Tưởng thật, bà H. vứt luôn vé số rồi quay vào trong. Bà K. nhanh chóng nhặt lại, rồi cấp tốc về nhà sai con đi đổi giải thưởng được gần 1,5 tỉ (đã trừ thuế). Tin bà K. trúng lớn khiến bà H. và ông D. nghi ngờ nên họ đi báo công an. Mặc dù sau đó các con bà K. đã tự nguyện nộp trả toàn bộ số tiền, song kẻ gian vẫn bị truy tố về tội “lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản.
Tuổi Trẻ Cười số 505 ra ngày 15/8/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận